Hàng nghìn người nức nở khi chứng kiến đám tang Trần Lập

Hàng nghìn người đi đường khóc nghẹn ngào, và hát theo nhạc của Trần Lập khi tiễn anh lần cuối.

Sáng ngày 23.3, tang lễ nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập được tiến hành tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng. Hàng nghìn người dân đã có mặt để tiễn đưa thủ lĩnh nhóm Bức Tường lần cuối.

Hàng nghìn người nức nở khi chứng kiến đám tang Trần Lập - 1

Người hâm mộ tập trung rất đông hai bên đường khi chiếc xe tang trắng chở linh cữu của chàng thủ lĩnh Bức Tường đi qua. Để tưởng nhớ Trần Lập, những người có mặt trong tang lễ cùng hát vang bài hát của anh.

Hàng nghìn người nức nở khi chứng kiến đám tang Trần Lập - 2

Lực lượng an ninh được thắt chặt để đảm bảo an toàn cho lễ tang.

Hàng nghìn người nức nở khi chứng kiến đám tang Trần Lập - 3

Hàng nghìn người hâm mộ không thể theo đoàn xe về Phú Thọ tiễn đưa Trần Lập đành chào anh ở ngay con đường họ đi qua.

Hàng nghìn người nức nở khi chứng kiến đám tang Trần Lập - 4

Trần Lập được đông đảo khán giả yêu mến vì những đóng góp của anh cho nền âm nhạc Việt.

Hàng nghìn người nức nở khi chứng kiến đám tang Trần Lập - 5

Khi linh cữu Trần Lập được đưa ra xe tang, gia đình người thân khóc nghẹn trong tiếc thương.

Clip: Hàng nghìn người tiễn đưa Trần Lập

Hàng nghìn người nức nở khi chứng kiến đám tang Trần Lập - 6

Bạn bè, nghệ sĩ, người thân và người hâm mộ tiếc thương Trần Lập ra đi khi mới 42 tuổi.

Hàng nghìn người nức nở khi chứng kiến đám tang Trần Lập - 7

Tấm lòng thành kính được người dân hướng đến cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập.

Hàng nghìn người nức nở khi chứng kiến đám tang Trần Lập - 8

Rất đông người dân đã có mặt trong nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng để tưởng niệm người thủ lĩnh Bức tường.

Hàng nghìn người nức nở khi chứng kiến đám tang Trần Lập - 9

Nghìn người tiễn đưa Trần Lập trong nước mắt và tiếc thương.

Xin được trích dòng chia sẻ của một người bạn của Trần Lập: “Anh em, bạn bè, gia đình sẽ giữ lại âm nhạc, tinh thần rock chân chính, những hình ảnh và khoảnh khắc đáng quý... như là những món đồ kỷ niệm. Hãy để lại những điều tốt đẹp đấy, trút bỏ những vướng bận, ưu tư hay buồn đau để khoác lên vai mình một hành trang mới cho một hành trình mới, một cung đường phượt kỳ vĩ nhất trên ngàn mây và giữa ánh hào quang rực rỡ” – Chu Phương Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Nguyên - Ảnh: Hồng Phú ([Tên nguồn])
Trần Lập qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN