Gương mặt của năm: Miu Lê, em đã ở đâu?

Bộ phim "Em là bà nội của anh" đã giới thiệu tới công chúng một Miu Lê thực sự "đắt giá".

Để khép lại năm cũ và chào đón xuân 2016, chúng tôi xin gửi đến quý bạn đọc loạt bài Gương mặt của năm với những nhân vật của làng giải trí ở nhiều lĩnh vực, đã và đang "phủ sóng" rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. 

Họ đã gây dựng được tên tuổi hoặc đang nỗ lực từng ngày nhưng quan trọng hơn hết, chúng tôi chọn họ bởi sức trẻ, bởi những nỗ lực không ngừng đã khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều cá nhân khác.

Hoạt động trong ngành giải trí thời gian cũng khá lâu, thế nhưng trước Em là bà nội của anh Miu Lê gần như không để lại nhiều dấu ấn, mặc dù cô nàng khá chăm chỉ trong phim ảnh và âm nhạc. Bộ phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh không chỉ tạo "cơn sốt" chưa từng thấy với người yêu phim Việt mà còn giới thiệu đến khán giả một Miu Lê tưng tửng, đáng yêu và thú vị, thay vì chỉ là những "bình hoa di động" như không ít phim Việt trước đây.

Gương mặt của năm: Miu Lê, em đã ở đâu? - 1

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và Miu Lê

Phải thừa nhận rằng, từ lâu lắm rồi, điện ảnh Việt mới có một gương mặt nữ "nổi rần rần" bước ra từ phim mà lại là một bộ phim đậm chất giải trí – điều không có gì xa lạ so với các bộ phim Mỹ, Trung Quốc. Và điều kiện để tạo được cơn lốc ấy, thứ nhất l bộ phim phải hay, thứ hai: vai diễn có cá tính, ấn tượng riêng.

Miu Lê may mắn hội ngộ được một ekip chỉn chu, có nghề, đặc biệt đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thì có đôi mắt thực sự tinh tường để chấm một gương mặt “không ai có thể thay thế” cho bộ phim đầu tay của anh.

Phan Gia Nhật Linh nói: “Ban đầu tôi không chọn Miu Lê vì tôi thấy cô ấy đóng các phim khác chưa được khai thác tốt nhất. Vai Thanh Nga không cần phải đẹp nhưng phải chín chắn, có thể hát, có thể đóng cả hài lẫn bi, đóng vai 20 tuổi mà vẫn phải “khớp” với độ tuổi 72. Có như vậy mới đem được hưng phấn đến cho người xem.

Tôi đã chọn một diễn viên khác, so với Miu Lê thì diễn xuất ngang nhau nhưng tên tuổi cũng thu hút khán giả đến phòng vé tốt hơn. Nhưng cuối cùng, cô ấy bận. Và đó là may mắn cho tôi và cho bộ phim. Không ai làm tốt hơn Miu Lê ở bộ phim này. Tôi thấy 90% khán giả cũng đánh giả cô ấy xuất sắc".

Gương mặt của năm: Miu Lê, em đã ở đâu? - 2

Trong khi đó, Miu Lê cũng tâm sự về sự "chậm nổi tiếng" của cô: "Tôi thích nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nước ngoài, có cả nhóm mang hình ảnh sexy, táo bạo nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ áp dụng những gì mình thích vào việc xây dựng hình ảnh tạo môi trường nghệ thuật Việt Nam.

Cho dù những người trẻ nước mình ngày càng tiệm cận hơn với xu hướng giải trí trên thế giới nhưng tôi vẫn tôn trọng tính truyền thống của văn hóa Việt. Đóng phim có nhiều cảnh nóng là tôi không thích. Quần áo thì tôi thích những trang phục rộng rãi, thoải mái".

Từng hóa thân vào những vai diễn hồn nhiên, vô tư trong khá nhiều phim như: Những thiên thần áo trắng, Thiên sứ 99, Nhà có 5 nàng tiên… nhưng phải đến Em là bà nội của anh, Miu Lê mới thực sự tỏa sáng.

Đạo diễn Lê Hoàng từng viết: "Miu Lê xinh đẹp, hồn nhiên và có nhiều tố chất của một ngôi sao nhưng cần một vai diễn lớn để cất cánh". Và Thanh Nga trong Em là bà nội của anh, một bộ phim mang đậm không khí của Sài Gòn hơn chục năm trước, chính là đôi cánh đó.

Một vai diễn độc lạ, nhiều màu sắc và thực sự có tính cách, có đời sống của riêng nhân vật, vừa trong trẻo vừa chín chắn, chứ không phải loại vai nữ làm nền “dụ” khán giả tới rạp. Một vai diễn không màu mè cũng chẳng cần phải tỏ ra sâu sắc giúp Miu Lê phát tiết những khả năng tiềm ẩn.

Điều tuyệt vời nhất là Miu Lê có sự tiết chế cảm xúc rất tốt, không lên gân cũng không phải gồng. Như thể, cô nàng chẳng cần diễn xuất gì, chỉ cần vô từ sống như chính tính cách của cô ngoài đời.

Cơn lốc màu hồng mang tên Miu Lê

Gương mặt của năm: Miu Lê, em đã ở đâu? - 3

Ít lâu sau khi phim ra rạp, cô nàng trẻ trung, xinh đẹp ấy đã hoàn toàn chinh phục những khán giả khó tính nhất, ở tài năng diễn xuất và cả giọng hát nhiều cảm xúc với những bài hát đầy tâm sự của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được phối mới. Đặc biệt, bản Còn tuổi nào cho em đã trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, nhận được rất nhiều chia sẻ và khen ngợi. 

Từ ngày ra rạp cho đến cuối tháng 12, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những bàn tán về Em là bà nội của anh, những trầm trồ về Miu Lê: "Sao mà tuyệt vời đến thế?". Thành công của Miu Lê trong bộ phim này là điều không phải bàn cãi. Nó giúp cô xóa nhòa khoảng thời gian 2 năm trước gần như không có nhiều hoạt động nghệ thuật. Đi đến đâu, cô cũng được khán giả nhận ra và trìu mến gọi là “bà nội”, muốn cô hát lại những bài hát trong phim.

1,2 triệu lượt người đến rạp xem phim, trong đó có không ít khán giả đi lần 2, lần 3 quả thực là con số mơ ước cho bất cứ ekip làm phim nào. Sự chào đón nồng nhiệt từ phía người xem góp phần tác động, tạo cú hích đến các nhà làm phim về việc tạo ra những bộ phim tử tế, đến gần với đời sống hơn, có những nhân vật thực sự cá tính và nhiều dấu ấn, thoát khỏi hài nhảm, hài truyền hình.

Ngoài ra, góc độ khác, nó còn có giá trị “thức tỉnh” những cô gái trẻ đã và đang muốn bước chân vào làng giải trí khỏi những phù phiếm. Hãy cứ chân thật, hãy cứ hồn nhiên, trong trẻo, không cần hàng hiệu, màu mè, không cần scandal, cũng chẳng cần chân dài hoặc “cặp kè” với đại gia.

Gương mặt của năm: Miu Lê, em đã ở đâu? - 4

Về mặt phục trang, Em là bà nội của anh nhắc nhớ và phần nào đó, thổi bùng lên nét đẹp của trang phục Sài Gòn xưa với họa tiết chấm bi, đầm xòe, những chiếc áo sơ mi hoa, khăn quàng cổ nhỏ đầy màu sắc… kết hợp với mái tóc “bob” cổ điển nhưng liên tục thay đổi kiểu dáng. Để những ngày giáp Tết này, khắp phố phường Sài Gòn, chưa bao giờ người ta thấy áo dài xuống phố như một lễ hội. 

Cần nhắc lại một ý là, đã từ lâu lắm rồi điện ảnh Việt mới xuất hiện một bộ phim, một gương mặt nữ cuốn tất cả sự chú ý của công chúng về phía nó cũng như có sức ảnh hưởng đến như vậy. Ví von Miu Lê là cơn lốc màu hồng cũng vì lẽ đó.

Chính bệ phóng không thể tuyệt vời hơn khiến Miu Lê vừa sung sướng, vừa lo lắng: "Bây giờ, phải đi một con đường kỹ càng hơn, sâu hơn. Đóng phim ít cũng được nhưng mỗi lần xuất hiện phải để lại ấn tượng, phải hay. Bởi, sự lựa chọn đó không chỉ cho mình, cho gia đình, mà còn cho những khán giả đã mua vé đến xem và thương yêu mình".

Năm vừa qua, ở lĩnh vực thời trang, cái tên được nhắc đến nhiều nhất có lẽ không ai khác ngoài Hoàng Thùy. Sau Vietnam Next’s Top Model 2011, Hoàng Thùy không ngừng nuôi hy vọng và nỗ lực vươn mình ra sàn catwalk thế giới. Giấc mơ của cô gái miền Trung đầy nắng và nhiều gió ngày nào giờ đã được đền đáp bằng bản hợp đồng một năm với một công ty người mẫu tại Anh.

Mời độc giả đón xem kỳ 4: Người mẫu của năm - Hoàng Thùy vào 0h sáng mai ngày 11.2!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Linh Lan - Lê Phan ([Tên nguồn])
Gương mặt của năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN