Danh hài Hiệp Gà kể chuyện được con gái 'dạy'

Sự kiện: Chuyện của sao

"Con sẽ cố gắng hơn để người ta không coi thường bố nữa" - con gái Hiệp Gà nói với bố.

Chúng tôi liên hệ với diễn viên hài Hiệp Gà giữa một ngày giá lạnh được nghỉ quay, anh hào hứng tiết lộ đang ở quê Hưng Yên lo sắp xếp, trang trí nhà cửa đón Tết. Như bao lần được hỏi đến, nam diễn viên có chút dè dặt và đẩy điện thoại sang cho con gái. Con gái anh năm nay 12 tuổi, luôn miệng khoe rất hồn nhiên: “Năm nay, nhà cháu ăn Tết to lắm!”.

“Anh em nghệ sĩ không ai “ném đá” tôi cả”

Sau hàng loạt ồn ào về cuộc sống riêng tư, về những bóng hồng hết ở lại đi, đã có lúc Hiệp Gà  gần như “mất tích” khỏi showbiz và nhiều khán giả không chút ngần ngại gán luôn cho anh cái mác “trai hư”. Về điều tiếng xung quanh mình, Hiệp Gà tâm sự: “Ngoài vai diễn, mọi người thường chỉ biết đến tôi qua tin đồn. Tôi cũng chẳng thể đi thanh minh, giải thích khắp lượt được nên nhiều khi phải đợi thời gian trả lời. Vả lại, một khi ai đó đã không tin mình, sự giải thích lắm lúc còn phản tác dụng ấy chứ!”.

Danh hài Hiệp Gà kể chuyện được con gái 'dạy' - 1

Diễn viên hài Hiệp Gà và con gái (ảnh nhân vật cung cấp).

Qua giai đoạn tưởng chừng rơi vào đáy vực bết bát ấy, Hiệp Gà đã đi làm trở lại. Anh có một đoàn nghệ thuật của riêng mình và gần như ngày nào cũng nhận lịch biểu diễn khắp nơi từ các tỉnh lân cận Hà Nội đến tận vùng sâu, vùng xa. Anh bảo, đi diễn xa tuy vất vả, nhưng đó lại là nguồn cảm hứng đặc biệt bởi nơi chốn ấy sự yêu thích của khán giả còn “thuần khiết”, chưa bị chi phối bởi ác cảm về đời tư nghệ sĩ. Những vùng bà con chưa biết đến Internet, báo điện tử… thì chuyện Hiệp Gà sa chân vào ma túy, nhiều vợ lắm nhân tình ai biết đấy là đâu.

“Có một điều khiến tôi luôn yên tâm là anh em nghệ sĩ không ai “ném đá” tôi cả. Tôi vẫn đứng bên họ trong các chương trình quy mô vì ở góc độ nghề nghiệp, tôi thấy mình đủ khả năng diễn xuất, mang đến tiếng cười cho khán giả”, Hiệp Gà nói. Năm nay, anh tham gia vài tiểu phẩm Tết trong đó có đĩa hài “Chôn nhời 3” của đạo diễn Phạm Đông Hồng với mẫu nhân vật ăn nói như tép nhảy, mồm miệng liến thoắng chuyên bán hàng đa cấp.

Ngoài biểu diễn, năm vừa qua, Hiệp Gà cũng thử nghiệm thêm vai trò mới là kinh doanh nhà hàng. Anh trải lòng: “Dù vẫn biết nhiều người đến quán chỉ vì tò mò về tôi, xem tôi dạo này có cặp kè ai không nhưng tôi cũng không lấy đó làm buồn. Trong kinh doanh, ở góc độ nào đó đây có thể coi là lợi thế. Người ta cứ đến với mình đã, nếu mình chân thành, tử tế thì hẳn sẽ quay trở lại bằng suy nghĩ, cảm xúc khác hơn”. Dạo gần đây, chẳng ai thấy Hiệp Gà dập dìu bên bóng hồng nào cả, anh lý giải ngắn gọn: “Tôi quên mất việc đó rồi, tôi cũng sợ mình đang vô cảm vì lâu rồi chẳng còn cảm giác cay cú, hờn ghen hay hồi hộp, lo lắng trước một người phụ nữ”.

Không nói xấu vợ cũ

Danh hài Hiệp Gà kể chuyện được con gái 'dạy' - 2

Diễn viên Hiệp Gà.

Trải qua một năm đầy biến động: Bố nhập viện, chuyển trường cho con, chăm sóc trị liệu cho bố, mở nhà hàng… Hiệp Gà đã tạm yên tâm thu vén cho cái Tết tươm tất. Một ngày được nghỉ quay vì lạnh, ông bố một con tỉ mỉ dán tường, bày biện bàn ghế, giường tủ mới trong ngôi nhà chưa ráo sơn và vui âm ỉ vì sắm thêm cho con gái chiếc máy giặt để thoát cảnh giặt tay giá buốt. Bên cạnh cái miệng rộng ngoác hơi tí cười cợt, cãi vã là đôi mắt của người đàn ông 40 tuổi vẫn quen cụp xuống, hằn sâu nhiều lo toan, nghĩ ngợi.

Diễn viên Hiệp Gà tâm sự: “Khoảng 5 - 6 năm nay sức khỏe bố tôi sa sút. Ông bị viêm tiền liệt tuyến, viêm phổi, màng não bị giãn và có dịch trong não. Có giai đoạn suốt cả tháng trời ông phải nằm một chỗ với tình trạng báo động, nhưng bây giờ sức khỏe của ông đã khá hơn, bắt đầu tập đi và trị liệu”. Nguồn động viên lớn lao của nam diễn viên là cô con gái học giỏi, ngoan ngoãn và sớm tự lập. Về quê sống, nhà cách trường vài cây số, cô bé vẫn ngày hai buổi đi xe đạp điện đến trường.Về nhà lại phụ bố chăm sóc, đỡ ông tập đi.

Nói về mối quan hệ với vợ cũ, nam diễn viên trải lòng, con gái anh thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ, gọi điện cho mẹ và anh có một nguyên tắc là không bao giờ nói xấu vợ với con. Thỉnh thoảng, hai người vẫn trò chuyện, bàn bạc về cách nuôi dạy con. Hiệp Gà thừa nhận, dù có bố mẹ ở bên nhưng cảnh “gà trống nuôi con” không tránh khỏi cô đơn, buồn tủi, bởi có những điều một ông bố không thể làm cho con gái. Anh từng lặng lẽ khóc khi nhìn qua cánh cửa nhà tắm thấy con gái tự gội đầu, tắm giặt, bàn tay nhỏ bé lúng túng run rẩy.

“Năm nay, nhờ tập tành kinh doanh, chăm chạy sô nên tôi cũng lo được cái Tết quê tươm tất cũng là để bố mẹ, con cháu được ấm lòng. Sắp Tết, tôi hỏi con gái thích gì để bố mua nhưng con bé nói bố cứ để tiền mua thuốc cho ông, con không cần gì cả. Nghe con nói mà tôi thấy nhói lòng. Mình bằng này tuổi còn để con nó “dạy”. Thực ra, cháu là người đã thay đổi cuộc đời tôi, như một tấm gương để tôi soi vào đó và tiết chế những điều tệ hại. Cuộc sống của mình có thể nhiều đổ vỡ nhưng phận làm cha, chẳng ai muốn con phản chiếu bất cứ điểm gì không tốt từ mình, nhất là con gái”, Hiệp Gà chia sẻ.

Trải qua hai đời vợ và vô số mối tình, dù Hiệp Gà vẫn chưa tìm được bến đỗ cuối cùng nhưng từ khi về sống cùng bố mẹ, đã bớt cảnh đêm đêm quẩn quanh giữa bốn bức tường. Con gái biết chăm lo từng bữa ăn, nửa đêm dậy kéo chăn cho bố. Nhờ thế mà vóc dáng anh không còn vêu vao, gầy guộc như trước. Con cái có thể khiến người làm cha trở nên vĩ đại nhưng với diễn viên Hiệp Gà, anh tự nhận mình đang nhỏ bé đi và việc gì cũng có thể làm để nuôi con khôn lớn.

Hiệp Gà chia sẻ: “Bấy lâu nay tôi nhận ra mình thiếu trách nhiệm với gia đình, nhất là bố mẹ. Đến khi quay về bên các cụ, cảm nhận được nỗi niềm của cái tuổi gần đất, xa trời tôi mới thấy xót xa, thấy cần thiết phải dành trọn vẹn thời gian, tình cảm cho gia đình. Đã có lúc, tôi lo sợ điều tiếng không hay của mình ảnh hưởng đến bố mẹ và con gái tôi, nhưng các cụ vốn bao dung như quy luật muôn đời là nước mắt chảy xuôi. Còn cháu Huyền (tên con gái Hiệp Gà – PV) vốn cứng cỏi cứ động viên ngược lại bố: Con sẽ cố gắng hơn để người ta không coi thường bố nữa. Được gia đình bao bọc, che chở, tôi như được tiếp thêm liều thuốc tinh thần để tiếp tục con đường mình đã chọn và trên hết là bình thản hơn trước sự dèm pha, dè bỉu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lữ Mai ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN