"Cô đào" cải lương Hoa Mỹ Hạnh: "Tôi không tiền, phải ăn cơm trắng với muối"

Từng là một cô đào nổi tiếng, giàu có nhưng về già, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh phải sống bệnh tật, nghèo khó.

Ngày 26/10 vừa qua, thông tin nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh nhập viện vì bệnh tim tái phát nhưng không có tiền điều trị khiến nhiều người xót xa. Từng là một nghệ sĩ nổi tiếng, gắn liền cuộc đời với nền nghệ thuật cải lương, nhưng khi về già, bà chẳng còn lại gì ngoài sự cô đơn, bệnh tật và nghèo khó.

Bà thậm chí còn phải đi làm móng dạo để mưu sinh, nhưng vì tuổi cao sức yếu, công việc này bà không đủ sức để làm.

Gặp nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh trong viện, bà kể về cuộc đời mình, cuộc đời được ví như hai mảng màu sáng tối, bấp bênh không có điểm dừng.

Tuổi thơ gắn liền với nghệ thuật cải lương

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh có tên thật là Lê Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1956), có bố mẹ đều theo nghiệp cải lương nên tuổi thơ của bà rong ruổi theo gánh hát đi khắp nơi. Thậm chí bà cũng không biết chính xác quê mình ở đâu vì được sinh ra trong đoàn hát, không ở cố định nơi nào.

"Cô đào" cải lương Hoa Mỹ Hạnh: "Tôi không tiền, phải ăn cơm trắng với muối" - 1

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh có đến hơn 30 năm gắn bó với sân khấu cải lương

Từ năm 7 tuổi, cô bé Hoa Mỹ Hạnh đã được lên sân khấu biểu diễn, khán giả thương cô còn nhỏ tuổi lại hát hay nên cho rất nhiều tiền. Đến năm 17 tuổi cô được đóng vai kép chính đầu tiên, từ đó rất đắt show, được các đoàn hát Hoa Đăng, Tấn Tài,… tranh nhau mời hát.

"Cô đào" cải lương Hoa Mỹ Hạnh: "Tôi không tiền, phải ăn cơm trắng với muối" - 2

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chụp ảnh cùng nghệ sĩ Lệ Thủy

"Cô đào" cải lương Hoa Mỹ Hạnh: "Tôi không tiền, phải ăn cơm trắng với muối" - 3

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh thường xuyên hát chung với nghệ sĩ Minh Vương

Thời đó, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh thường diễn chung với các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng như Minh Phụng, Lệ Thủy, Minh Hải, Minh Vương, Phương Bình,... Những vở diễn gắn liền với tên tuổi của cô đào Hoa Mỹ Hạnh gồm có: Mùa thu Bạch Mã, Nước mắt hùng ca, Người hùng sơn cước,…

Người dạy nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh hát cải lương là cố nghệ sĩ Thanh Nga và Út Bạch Lan, đây là hai người thầy có nhiều ảnh hưởng nhất với sự nghiệp ca hát của bà.

Tuổi trẻ nhiều sóng gió

Thời còn trẻ, Hoa Mỹ Hạnh yêu và kết hôn với nghệ sĩ Minh Hải, cả hai vợ chồng đều rất đắt show nên không lâu sau đó đã có thể tự mình mở ra đoàn hát Sơn Ca. Thời gian này, thu nhập của bà rất khá, dư dả tiền bạc, nuôi được cả đoàn hơn 70 người.

"Cô đào" cải lương Hoa Mỹ Hạnh: "Tôi không tiền, phải ăn cơm trắng với muối" - 4

Báo chí rất quan tâm đến tên tuổi của cô đào chính xinh đẹp, nổi tiếng Hoa Mỹ Hạnh

Tên tuổi của "cô đào" Hoa Mỹ Hạnh được các ông bầu, báo chí săn đón. Đoàn hát đi đến đâu là cháy vé đến đó, có những đêm tiền lời cô thu được hơn 1 cây vàng. Đó là một số tiền lớn trong lúc bấy giờ, hai vợ chồng mua được đất và nhà ở Châu Đốc (An Giang).

"Cô đào" cải lương Hoa Mỹ Hạnh: "Tôi không tiền, phải ăn cơm trắng với muối" - 5

Cậu con trai duy nhất của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh mất khi mới 15 tuổi

Khi có với nhau một cậu con trai, tưởng chừng hạnh phúc được trọn vẹn nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, cuộc đời Hoa Mỹ Hạnh rẽ sang một hướng khác.

Khi trào lưu phim Hàn, phim Trung ồ ạt đổ về, dòng nhạc thị trường lên ngôi thì cải lương bắt đầu bị “thất sủng”. Đoàn hát của vợ chồng bà làm ăn thua lỗ khiến bà phải bán nhà để trả lương cho nhân viên.

Theo nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh, cuộc đời bà còn bi đát hơn khi hai vợ chồng lúc đó không hạnh phúc. Bà quyết định chia tay chồng và ôm con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.

"Cô đào" cải lương Hoa Mỹ Hạnh: "Tôi không tiền, phải ăn cơm trắng với muối" - 6

Tuy nhiên, bất hạnh của cuộc đời bà chưa dừng lại ở đó, một mình nuôi con, không đi thêm bước nữa, từ chối tất cả sự theo đuổi, tán tỉnh từ những người đàn ông khác vì không còn tin vào tình yêu. Đến khi cậu con trai được 15 tuổi, trong một lần đang theo gánh hát lưu diễn ở Long Xuyên (An Giang), cậu bị sốt quá nặng và ra đi. Cuộc sống của Hoa Mỹ Hạnh rơi vào bế tắc.

Tuổi già neo đơn, bệnh tật, nghèo khổ cùng cực

Cô đào nổi tiếng một thời đã giải nghệ cách đây 15 năm và kiếm sống bằng nghề làm móng tay, móng chân dạo. Hiện bà ở trọ một mình trong căn phòng 10m2 tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7.

Bệnh thấp khớp và tim lâu năm khiến sức khỏe bà ngày càng xuống, tiền kiếm được không đủ mua thuốc, thường xuyên bị ngất phải vào viện điều trị. Khách làm móng ngày càng ít, thậm chí một tuần bà chỉ có được một người khách và kiếm được 30 ngàn.

"Cô đào" cải lương Hoa Mỹ Hạnh: "Tôi không tiền, phải ăn cơm trắng với muối" - 7

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh khi ở đỉnh cao sự nghiệp và khi về già

Vì lúc nhỏ thường xuyên theo gánh hát đi khắp nơi, cha mẹ lại mất sớm nên bà không có giấy tờ tùy thân, chỉ có duy nhất một tấm thẻ hội viên của Hội Nghệ sĩ để đăng ký tạm trú. Cũng vì điều này mà nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh không hề có bất cứ khoản bảo hiểm nào để hỗ trợ viện phí, thuốc men.

Ngày 26/10 vừa qua, bà bị ngất giữa đường, được người dân đưa vào viện cấp cứu. Chị dâu của bà phải đi vay mượn 1 triệu đồng với lãi suất 600 ngàn/tháng để có tiền nhập viện.

Người nghệ sĩ già năm trên giường bệnh nước mắt lưng tròng, bà kể: “Lâu nay tôi bệnh tật, lại không có thu nhập, đến gạo cũng phải đi xin, chỉ biết ăn cơm trắng với muối. Không có tiền mua thuốc nên bệnh cứ ngày càng nặng, không biết ngã xuống lúc nào. Tôi nợ ân tình của nhiều người rồi nên không dám hỏi vay mượn hay xin của ai nữa hết”.

"Cô đào" cải lương Hoa Mỹ Hạnh: "Tôi không tiền, phải ăn cơm trắng với muối" - 8

Thời đỉnh cao và hiện tại của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh khiến nhiều người xót xa.

Nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh ai cũng xót xa, không thể tin được đó từng là cô đào nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có một thời. Ước mơ đơn giản của người nghệ sĩ già này có được một số vốn nho nhỏ để bán bánh mì hoặc bún riêu, có thu nhập đủ sống qua ngày. Bà cũng đã nộp đơn xin vào ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ nhưng chưa được xét duyệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Trúc ([Tên nguồn])
Xót xa đời nghệ sĩ nghèo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN