Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Bỏ cặp kính màu hồng, bỏ đi niềm tin vào những hình ảnh long lanh bạn nhìn thấy trên mạng xã hội, đây là một thiên đường Santorini thực sự và nó hoàn toàn khác xa với sự hình dung của bạn.

Từ lâu, Santorini là một địa điểm đáng mơ ước của tất cả những tín đồ du lịch. Nó còn được coi là một thiên đường với cảnh quan tuyệt đẹp. Những bức ảnh long lanh trên tạp chí, những hình ảnh mê đắm trên mạng xã hội về một vùng đất với bãi biển màu xanh dương, những tòa nhà trắng hoàn hảo… càng khiến người ta thêm ước ao được một lần đặt chân đến nơi đây.

Tuy nhiên, thực tế lại không hề như bạn hình dung và mong đợi. Sự thương mại hóa du lịch và quá tải lượng khách đến đây sẽ mang đến một Santorini rất khác.

Đã đến lúc bạn cần bỏ đi cặp kính màu hồng, loại bỏ niềm tin vào những hình ảnh nhìn thấy trên mạng để chấp nhận một Santorini thực tế không hề như kì vọng:

Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng - 1

Tưởng tượng: Bạn nghĩ rằng sẽ được ngắm một khung cảnh hoàng hôn nên thơ và lãng mạn thế này!

Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng - 2

Nhưng thực tế, bạn sẽ phải bon chen, xô xát, chiến đấu theo đúng nghĩa để ghi lại được một tấm hình đẹp như tranh vẽ kia.

Vào những mùa cao điểm từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 8, Santorini đông nghẹt khách du lịch. Những ai có mặt ở đây vào thời điểm này mới hiểu sự khó khăn, chật vật để chụp được một tấm hình hoàng hôn.

Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng - 3

Tưởng tượng: Những tòa nhà trắng tinh khôi nổi bật trên nền trời và biển xanh vời vợi. Tất cả đẹp như một bức tranh

Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng - 4

Thực tế: Santorini là tập hợp của những công trình, những tòa nhà trắng mờ nhạt, nếu muốn được trắng mịn như thế kia cần phải có công nghệ photoshop hoặc một lớp sơn lại.

Các toà nhà nơi đây đang phải đối diện với việc bảo trì để khôi phục lại những thiệt hại về cấu trúc do ảnh hưởng của thời gian. Các màu sắc không còn được đẹp như ban đầu, mọi thứ thậm chí còn lộn xộn như một công trường.

Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng - 5

Tưởng tượng: Bể bơi với tầm nhìn ra biển, ở một nơi thật riêng tư và lãng mạn

Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng - 6

Thực tế: Bạn sẽ có thể vô cùng hốt hoảng khi nhận ra có những người khác đang mặc đồ bơi cũng ở ngay cạnh mình và chỉ cách 1 bức tường

Những người đi hưởng tuần trăng mật ở Santorini đều ôm giấc mộng về một bể bơi tuyệt đẹp, riêng tư, có tầm nhìn đẹp mê hoặc ra biển xanh vời vợi. Mặc dù hầu hết các khách sạn, biệt thự của đây đều cố gắng đảm bảo sự riêng tư cho khách nhưng thực tế là các khách sạn gần nhau san sát nên độ riêng tư đó không hề như bạn hình dung.

Các khách sạn có hồ bơi vô tận nhìn ra biển và chỉ cách nhau một bức tường với người hàng xóm.

Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng - 7

Tưởng tượng: Bãi biển xanh ngắt, bờ cát dài phẳng lặng, thiên đường cho những người thích phơi nắng

Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng - 8

Thực tế: Những bãi đá lô nhô, sắc nhọn do tàn dư của hoạt động núi lửa

Lịch sử núi lửa của Santorini đã khiến bờ biển nơi đây có nhiều đá lớn, lổn nhổn và sắc nhọn. Được hình thành khoảng 3.500 năm trước từ một vụ phun trào núi lửa, Santorini chủ yếu là tàn dư của miệng núi lửa. Do đó, bạn không thể nào nằm phơi mình trên bãi cát mịn như ngọc trai để phơi nắng. Tốt nhất, bạn nên đi giày dép để tránh bị tổn thương ở chân.

Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng - 9

Tưởng tượng: Những con đường lát sỏi để đi dạo một cách nhàn nhã, thảnh thơi

Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng - 10

Thực tế: Dốc ở khắp mọi nơi và bạn cần một đôi giày tốt để leo lên những dốc thang này

Những cảnh quan đẹp và thanh bình về con phố nhỏ với đường lát sỏi đó chỉ là một vài nơi, chủ yếu ở thị trấn, các khu mua sắm. Còn lại, đa phần ở Santorini có độ cao và dốc. Bạn sẽ phải khá bền bỉ và dẻo dai khi đi thăm nơi này và nhớ mang theo giày thể thao để đi hết các cung đường nơi đây.

Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng - 11

Tưởng tượng: Phong cảnh dọc hai bên núi lửa đẹp ngoạn mục

Thiên đường du lịch Santorini: Không phải màu hồng như bạn tưởng tượng - 12

Thực tế: Hầu hết những gì bạn nhìn thấy là màu xám xịt, gồ ghề với đá

Bạn hình dung về sự tương phản giữa nước xanh, đường viền nâu đỏ của các tảng đá sẽ tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ của quang cảnh nơi đây. Nhưng thực tế là 99% bạn sẽ nhìn thấy xung quanh núi lửa là đá, đá và đá. Tất cả đều một màu xám mà thôi.

Không sai khi nói rằng Santorini đẹp nhưng nó không hoàn hảo như những bức ảnh trên mạng mà bạn nhìn thấy. Đã có một vài sự chỉnh sửa để nó trở nên quyến rũ như vậy. Tuy nhiên nó vẫn là một điểm đến đáng để bạn ghé thăm.

Santorini - Hòn đảo “thiên thần“ của Hy Lạp

Đến đảo Santorini bạn sẽ choáng ngợp bởi vẻ đẹp độc nhất vô nhị theo từng bước chân, ánh mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Anh (Theo Trip) ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN