Truyện cười về giá và lương (5)

Sự kiện: Giá và lương

Vị văn sĩ trẻ cùng vợ tới dự một buổi tiệc gia đình. Cô vợ duyên sáng trở thành trung tâm điểm của bữa tiệc, cánh đàn ông liên tục mời nàng nhảy.

- Vợ ngài thật quyến rũ - Chủ nhà nhận xét - Còn chiếc váy nàng mặc lả lướt như một bài thơ.
- Không chỉ là một bài thôi đâu... - nhà văn trẻ cắt ngang - Đó là khoản nhuận bút tổng cộng từ 15 bài thơ, 5 truyện ngắn và 3 truyện vừa đấy.

*
* *

Bí mật phụ nữ
- Thật vớ vẩn khi người ta nói rằng phụ nữ không biết giữ bí mật.
- Tại sao anh lại nói thế?
- Tôi lấy vợ đã 20 năm mà chưa bao giờ tôi biết được bà ấy dùng tiền lương của tôi đi tiêu những việc gì.

*
* *

Lạ thật
- Có điều này tôi không hiểu.
- Chuyện gì vậy?
- Với tháng lương thứ 13 thì chẳng ai còn nhận ra mình là người mê tín cả.

*
* *

Vận dụng
Hai cụ hưu trí nói chuyện với nhau:
- Ngày xưa, nhất là trong văn chương, các cụ vận dụng phép “tượng trưng, ước lệ” thật sâu sắc ông nhỉ?
- Thời hiện đại bây giờ họ vẫn dùng đấy thôi.
- Đâu?
- Xử án này, lương công chức này...
- Ừ nhỉ?

*
* *

Mới ít ngày
Một người nói với đồng nghiệp:
- Xin lỗi anh, tôi vừa mới vào làm ở đây có ít ngày nên chưa quen biết ai ở đây, anh có thể chỉ giúp tôi xem tôi cần gặp ai để đề nghị tăng lương?

*
* *

Lương chữa điếc
Vợ hỏi chồng:
- Điếc tần số là sao hả anh?
- Thì có nhiều dạng điếc từ tần số cao, tần số trầm...
- Là sao? Em chẳng hiểu gì hết.
- Thôi, lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé: Giống như khi anh oang oang bảo em làm mồi nhậu cho bạn thì em không nghe rõ, còn khi anh nói nho nhỏ là có lương rồi thì em móc ví anh liền.

*
* *

Lương làm gì?
Hai cô bạn nói chuyện với nhau:
- Ngày sinh nhật mày, ông xã mày tặng quà gì?
- Ổng tặng hiện kim và hiện vật. Hiện kim là trọn vẹn tháng lương của ổng, còn hiện vật là cuốn sách dạy nấu ăn và chai rượu.

*
* *

Phạm tội
Một lái xe miền nam nước Mỹ phân trần với bạn:
- Nếu cậu luôn chấp hành đúng luật giao thông thì cậu lại phạm tội làm giảm thu nhập của cảnh sát giao thông đấy!

*
* *

Đạo đức đang lên
Hai người bạn gặp nhau, một người than thở:
- Báo chí dạo này nói nhiều về chuyện đạo đức xuống cấp quá. Nào là cha mẹ, anh chị em trong một nhà mà tranh giành, đánh nhau, đưa nhau ra tòa vì chuyện đất đai thừa kế; nào là con cái bất hiếu, đánh chửi cha mẹ, đùn đẩy trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già.
- Sao cậu bi quan thế! Ở đâu, chuyện gì không biết, chứ ở cơ quan tớ ai cũng đòi nuôi cha mẹ...
- Thật không?
- Thì đấy, vừa rồi làm tờ khai đóng thuế thu nhập cá nhân, tớ thấy ai cũng ghi mình nuôi cha mẹ.

*
* *

Lộc ghế
Lâu ngày mới gặp lại, hai cô bạn ngồi nói chuyện về cuộc sống của mình: - Anh nhà mình nhờ giữ được ghế giám đốc nên cũng có ít lộc.
- Chồng mình mà giữ ghế thì có mà đói. Chỉ khi nào trao được ghế cho người khác anh ấy mới có thu nhập.
- Sao lạ thế?
- Có gì đâu, anh ấy chuyên sản xuất, kinh doanh bàn ghế mà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Giá và lương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN