Truyện cười về giá và lương (4)

Sự kiện: Giá và lương

Hai ông già nói chuyện với nhau: "Theo anh, lương hưu có ý nghĩa gì?". "Đó là một sự bù đắp ít ỏi cho tuổi trẻ đã mất".

Lĩnh lương một lần
Một cô con gái của người Nga mới nói với chồng:
- Này, anh nên nhớ là tôi lấy anh với số tiền hồi môn là một ngàn đô đấy nhé!
- Nhớ rồi - anh chồng làu bàu - đấy là món “lương” hậu hỉ mà anh nhận được đấy!

*
* *

Hưởng hoa hồng
Lâu ngày gặp lại bà hỏi con cháu:
- Nè cháu đi làm như vậy thì lương của cháu được hưởng như thế nào?
- Dạ, cháu chỉ được hưởng lương hoa hồng theo lương tháng thôi.
- Thế là sao?
- Dạ, nghĩa là tháng nào cũng đưa hết lương cho vợ. Sau đó, vợ cháu cho phần trăm bao nhiêu thì cháu hưởng bấy nhiêu ạ!
- !!!

*
* *

Tính toán
- Mức lương của tôi ra sao?
- 6 đô/giờ trong 6 tháng đầu. Sau đó 7,5 đô/giờ trong 6 tháng tới. Anh sẽ nhận việc chứ?
- Chắc rồi. Tôi sẽ quay lại sau 6 tháng nữa.

*
* *

Tốt quá còn gì
Một nhân viên nói với sếp:
- Thưa sếp, với mức lương như hiện nay thì có lẽ tôi chẳng bao giờ lấy được vợ.
- Phải, nhưng sẽ có một ngày anh phải cám ơn tôi vì chuyện đó.

*
* *

Lộ trình
Giáo viên nam hỏi đồng nghiệp:
- Anh đang làm gì đó?
- Đang lập lộ trình cho bao tử...
- Chuyện gì lạ vậy?
- Vì lương giáo viên hiện không đủ. Nhưng để giải quyết vấn đề này thì cần phải có lộ trình tăng lương... Nên tôi phải lập lộ trình cho bao tử song hành với lộ trình tăng lương từ nay cho đến đó...
- !!!

*
* *

Xin kiếu
Hai vợ chồng nhà nọ trò chuyện:
- Tôi thấy cầu thủ bóng đá bây giờ thu nhập cao lắm, nên tôi tính cho thằng út nhà mình nghỉ học chữ để chuyển sang học đá bóng. Ý bà thế nào?
- Không được đâu ông ơi, môi trường bóng đá bây giớ bạo lực dữ lắm, tôi nghe cái thằng bình luận viên nó nói nào là "kèm chặt", "bắn chết đối phương", "rơi vào bẫy", "hạ nốc ao"... nghe mà phát sợ. Cứ thế thì lương đến bạc tỉ tôi cũng không ham.

*
* *

Thăng chức, tăng lương
Hai thằng bạn lâu ngày gặp nhau:
- Nghe bảo cậu từ một chân thư ký bé xíu mà chả mấy chốc đã được thăng chức, tăng lương. Nhờ đâu vậy?
- Nhờ tớ "hay quên" và "không nhìn thấy" cả đấy.
- ???
- Thì thanh tra xuống kiểm tra, gặm hỏi nhưng tớ... "quên", không trình báo các sai phạm của sếp, rồi cấp dưới đưa cho sếp cả xấp phong bì nhưng tớ lại... "không nhìn thấy"!

*
* *

Nhờ cúp điện
- Dạo này lương anh có đủ sống không?
- Còn dư nữa là đằng khác.
- Sao lạ vậy? Vật giá, gạo nước cái gì cũng lên mà anh lại dư? Mới được tăng lương à?
- Lương thì không tăng. Nhưng nhờ mấy anh điện cứ cúp nên thằng cu con không chơi game được, bà xã không xem phim Hàn được, tủ lạnh không chạy, nồi cơm điện không dùng nên đỡ phải chi trả tiền điện anh ạ!

*
* *

Sếp thua
Nữ thư ký nói với sếp:
- Từ ngày mai, tôi muốn nhận mức lương 1.200 đô, nghỉ 4 ngày trong tuần!
- Vậy ai nói với cô là những điều này sẽ thành hiện thực? - Sếp mỉa mai hỏi.
- Bác sĩ phụ khoa và luật sư!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Giá và lương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN