Truyện cười: Thế chấp chồng yêu

Cảm ơn Thượng Đế ban cho ông chồng bảnh trai nên mới đem thế chấp được.

Chán quá bà con ạ, em có anh chồng đẹp giai nhưng nghèo kiết, chả biết làm ăn. Đi vay tiền làm vốn mở quán bán dê thì chả ai cho, kiểu này chết đói.

Chẳng còn cách nào khác, em thông báo thế chấp chồng yêu vay trăm triệu phát triển kinh tế gia đình. Có bà sồn sồn ế chồng trong xóm chấp nhận điều kiện của em.

Em dẫn chồng sang cho bà ta xem mặt, ô kê liền. Đời bà chưa từng được gần gũi người đàn ông nào đẹp như chồng em thế này. Hợp đồng thế chấp được bản thảo nhanh và ký kết. Theo đó em phải để lại chồng cho bà ta nuôi, khi nào có tiền trả cả gốc lẫn lãi thì mang chồng về.

Biên bản bàn giao tài sản thế chấp: Nặng 60 cân, chân vòng kiềng, vòng 2 gần 100 phân, mỗi ngày uống ít nhất 1 chai 65 nước có nồng độ cồn 45 độ, đêm ngủ ngáy như bò rống…Chủ nợ điểm chỉ, nhận tài sản thế chấp. Bản phụ lục hợp đồng ghi rõ: tài sản thế chấp phải làm tất cả mọi việc theo yêu cầu của chủ nợ, kể cả ban đêm lẫn ban ngày. Em nhất trí thông qua và đếm tiền mang về mở quán tái dê.

Quán em đông khách lắm, tin em thế chấp chồng càng khiến giai nhân kéo tới càng đông. Cảm ơn chồng, cảm ơn Thượng Đế ban cho ông chồng bảnh trai nên mới đem thế chấp được.

Đêm đêm nằm một mình em nhớ chồng lắm, chỉ vì nghèo quá nên mới phải mang chàng đi thế chấp thôi. Em nhẩm túi tiền kiếm mấy năm nay, sắp tới ngày chuộc chồng về rồi. Chồng ơi, yên tâm đi nhé, mấy tháng nữa chúng mình sẽ sum họp một nhà.

Đã đủ tiền trả nợ cả gốc với lãi. Em phấn chấn không sao ngủ được, ngày mai sẽ thu hồi tài sản thế chấp. Em tranh thủ ra quán mát xa tân trang chút ít, mua lọ nước hoa tẩy mùi dê trên người.

Em dắt túi tiền sang nhà chủ nợ, lòng khấp khởi, chân thấp chân cao, suýt vấp.

- Bà Ba Béo có nhà không, ra giải chấp ngay đi, tài sản thế chấp của tôi đâu rồi, mang ngay ra đây!

Bà Ba Béo đủng đỉnh đi ra, mông lắc ngúng nguẩy. Em thấy chột dạ, hình như có chuyện bất thường. Em lao vào buồng, chạy ra vườn… tìm chồng mà chả thấy đâu. Bây giờ bà ta mới bảo:

- Tài sản thế chấp của cô ăn nhậu kinh quá, mỗi ngày hốc nửa cân thịt chó, uống 2 chai nút lá chuối, tôi không nuôi nổi nên đã đem cắm hắn cho mụ Tư Mập cửa hàng cầm đồ rồi. Mụ này có chồng chết vì si đa, cô sang đấy mà chuộc chú ấy về…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN