Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời

Sự kiện: Doremon chế

Đôrêmon – Một câu chuyện tranh Nhật Bản kể về chú mèo máy và những người bạn đã hấp dẫn nhiều thế hệ độc giả Việt Nam từ 7x, 8x, 9x và nhiều xx khác sau này.

Trong con mắt của đông đảo độc giả trên khắp hành tinh Đôrêmon là hình ảnh mèo máy ngộ nghĩnh, thông minh và nhiều bảo bối lạ. Chú sinh ngày 3 tháng 9 năm 2112, năm nay là 2012 tức là hiện nay Đôrêmon “âm” 100 tuổi. Còn 100 năm nữa mới đến ngày ấy nhưng mỗi dịp khai trường đầu tháng 9 các bạn nhỏ, bạn nhỡ, bạn “nhớn” Việt Nam lại nhớ đến Đôrêmon với bao ước mơ bay bổng. Nhân dịp này Cười 24H xin cùng độc giả ôn lại những chi tiết đáng nhớ và hài hước nhất cùng các nhân vật chính trong tập chuyện tranh này.

Nobi Shewashi (sống ở thế kỷ 22) là cháu gọi Nobita bằng ông nội, thấy ông mình hậu đậu, kém may mắn bèn gửi mèo máy Đôrêmon đến giúp ông. Đôrêmon có chiều cao 129.3 cm, cân nặng: 129.3 kg, số đo ba vòng như nhau, cả người Đôrêmon chỉ hơi chút thắt eo ở… cổ. Tuy là mèo máy nhưng là mèo máy “đực”, có lẽ do ở cùng cậu bé Nobita nên giới tính Đôrêmon phải là “male” chăng!?

Bàn tay của Đôrêmon tròn như quả cam lại không có ngón nên chơi “oẳn tù tì” toàn bị thua do chỉ ra được nắm đấm là cái búa (Nobita là cậu bé hậu đậu, chơi mọi trò luôn thua, thắng được Đôrêmon trò này cậu rất khoái)

Đôrêmon cực kỳ sợ chuột do lúc mới sinh cậu đã bị một con chuột gặm cụt mất đôi tai. Mỗi khi gặp chuột nhắt, cậu đều chạy trốn rất nhanh, nhiều khi cậu sợ đến bất tỉnh. Tính cách này của Đôrêmon đã gây ra nhiều điều rắc rối cho mọi người và Nobita cũng lợi dụng điều này để vòi vĩnh những bảo bối trong chiếc túi thần kỳ.

Tuy là mèo nhưng Đôrêmon không thích cá rán mà thích… bánh rán. (Tên tiếng Nhật của loại bánh rán này là: Dorayaki). Đối với Đôrêmon thì bánh rán là lẽ sống. Đôrêmon từng phát ngôn rằng: “Đời chán như con gián nếu không có bánh rán!”. Chính vì sở thích này nên các bạn của Đôrêmon, nhất là Nobita, thường dùng bánh rán để “mặc cả” với Đôrêmon để mượn bảo bối.

Nobi Nobita là nhân vật chính trong bộ truyện nổi tiếng Đôrêmon của tác giả Fujiko F. Fujio và là trung tâm của câu chuyện. Nobita được tác giả xây dựng như là một cậu bé thất bại về mọi mặt như rất lười học, ham chơi, chậm chạp lại yếu đuối, vẻ ngoài không có gì nổi bật (thậm chí hơi ngốc nghếch ngớ ngẩn), cực kỳ đen đủi và chơi thể thao rất kém. Mỗi khi đi ra ngoài đường, cậu thường hay bị rơi xuống cống, bị chó đuổi cắn, vật lạ rơi trúng vào đầu, đến lúc về nhà lại bị mẹ mắng. Một ngày điển hình của Nôbita thường xuyên bắt đầu bằng đi học muộn hay bị điểm 0 trong bài kiểm tra, bị thầy giáo trách mắng, bạn bè chế nhạo, bị mẹ mắng vì lười học, điểm kém hay lười biếng. Đặc biệt Nobita thường xuyên bị Chaien và Xêkô, hai cậu bạn cùng lớp, lôi ra làm đối tượng trêu ghẹo, bắt nạt.

Mặc dù có nhiều khuyết điểm như vậy nhưng Nobita cũng có một số ưu điểm như: Tài bắn súng thiện xạ và rất giỏi chơi xếp hình bằng dây thun. Tuy thường được khắc họa là một nhân vật rất nhút nhát, sợ sệt, nhưng trong những lúc hiểm nghèo, cậu trở nên dũng cảm và không ngại hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác. Cậu còn có một số đức tính tốt như thương người, yêu thiên nhiên động vật và có một trái tim biết rung cảm. Cuộc sống của Nobita bắt đầu có thay đổi tốt hơn từ khi chú mèo máy Đôrêmon đến từ thế kỉ 22 cùng với những bảo bối thần kỳ với mục đích giúp cậu bé Nobita cải thiện được những khuyết điểm của mình.

Xuka là một cô bé dễ thương, chăm ngoan, học giỏi học cùng lớp với Nobita. Cô bé thương Nobita hậu đậu nên thường giúp cậu bằng cách cùng cậu học nhóm.

Xuka sau này thành vợ Nobita nhờ tác động thay đổi số phận của Đôrêmon. Xuka là một cô bé dễ thương, rất thương người và động vật. Xuka là người thông minh, học giỏi, hay giúp đỡ Nobita và bạn bè. Cô bé rất thích Đêkhi, một nhân vật khiến Nobita luôn cảm thấy ghen tị và tìm mọi cách "trả đũa" nhưng đều thất bại.

Xuka bị mẹ ép học đàn Piano mặc dù không thích, cô thích chơi đàn violon nhưng lại chơi rất tồi, thích ăn khoai lang và đặc biệt thích tắm. Tính tình thì dễ thương, hiền lành nhưng đôi khi rất ghê gớm, nhất là những lúc Nobita nhìn trộm cô tắm hay thay quần áo (Được cái tác giả cũng hay vui tính nên hầu như tập nào cũng cho Nobita “bổ mắt” mấy lần kiểu này). Xuka rất chăm chỉ học tập, luôn đạt điểm 9 - 10 và căn dặn Nobita phải làm nhiều việc tốt. Xuka rất sợ con nhện nên thường xuyên bị Chaien và Xêkô dùng con vật này để trêu chọc.

Chaien - Bạn cùng lớp, người hay bắt nạt Nobita. Chaien là một cậu bé to béo và rất khỏe mạnh, tính tình thích gây gổ, bắt nạt, trấn lột đồ vật của người khác, luôn tự hào về giọng hát kinh khủng của mình và tài nấu ăn cũng được xem là khủng khiếp. Tuy hay bắt nạt bạn bè, nhất là Nobita nhưng Chaien rất yêu thương em gái mình là Chaikô và luôn xả thân bảo vệ bạn bè khi họ gặp nguy hiểm. Chaien có một đặc điểm đặc trưng: Cái rốn của cậu lồi đến 3.5 cm!. (Có lần nhìn thấy quả quýt, cậu ngạc nhiên buột miệng: Ôi ai để cái rốn mình ở đây!) Ước mơ của cậu là trở thành ca sĩ nhưng cũng rất thích làm người mẫu.

Xêkô - bạn cùng lớp với Nobita, tính tình hẹp hòi, ích kỉ, thường được gọi là Xêkô mỏ nhọn (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) vì miệng cậu đúng là nhọn thật (có lẽ tác giả Fujiko. F. Fujio cũng biết tiếng Việt nên ông đã chơi chữ theo lối nói lái của Việt Nam: Mỏ nhọn = nhỏ mọn), thêm nữa là cậu rất tích cực khoe khoang, khoác lác về chính mình, về sự giàu có của gia đình. Xêkô tính tình hơi gian. Luôn tự nhận mình đẹp trai và cũng luôn than phiền về chiều cao khiêm tốn của mình. Mặc dù giàu có, gia đình có thế lực nhưng nhiều lúc Xêkô rất tham lam và ti tiện. Tuy nhiên Xêkô là một học sinh thật sự thông minh và học giỏi. Xêkô có hiểu biết khoa học phong phú và còn vẽ rất đẹp, tuy nhiên lại có tật… đái dầm. Theo Đôrêmon, thật ra sức khỏe Xêkô còn yếu hơn cả Nobita, nhưng cậu luôn theo đuôi Chaien để bắt nạt Nobita nên giữa Xêkô và Nobita chưa có trận “thư hùng” nào, nếu có thì chắc hẳn kết quả sẽ làm Nobita hãnh diện lắm.

Dorami Dorami là em gái ruột của Đôrêmon, sinh ngày 2 tháng 12 năm 2114, (kém anh trai 2 tuổi 3 tháng). Dorami cao 100cm, da không phải là màu xanh da trời như anh trai mà có màu vàng nhạt, trí thông minh cũng vượt trội ông anh ngờ nghệch nhưng lại đặc biệt sợ gián. Thỉnh thoảng Dorami lại xuất hiện để giải quyết những rắc rối do Nobita và Đôrêmon gây ra, cũng là robot, không có tai. Nhưng vì là con gái nên người ta phải gắn thêm chiếc nơ màu đỏ phía sau (nhìn xa trông giống cái tai nhưng không phải). Có lần, cô đã phải mất 7 ngày nhập viện vì bị hỏng các bộ phận trong cơ thể.

Đêkhi là bạn cùng lớp của Nobita. Đêkhi là 1 "phiên bản đối lập" hoàn toàn của Nobita, cậu đẹp trai, thông minh hiểu biết (đứng nhất trong đám trẻ con cùng lứa, có thể hơn cả Đôrêmon), tốt bụng, khỏe mạnh, dũng cảm (chưa rõ cậu có sợ Chaien hay không), khéo léo và chơi thể thao rất giỏi. Đêkhi rất hợp với Xuka nên luôn là đối tượng khiến Nobita ghen tị, trong 1 số mẩu truyện ngắn, Nobita định chơi xỏ Đêkhi nhưng cuối cùng lại tự làm hại bản thân. Đôi khi cậu làm bài tập còn bị Nobita quay cóp bằng những bảo bối. Nhiều khi thấy Nobita làm việc sai trái, cậu còn nhắc nhở rất cẩn thận. Trong truyện Đôrêmon thì nói một cách không ngoa Đêkhi là nhân vật chán nhất vì cậu quá hoàn hảo và thiếu cá tính. Chính vì vậy nên Đêkhi ít được nhắc tới trong các truyện ngắn và xuất hiện rất ít trong 24 tập truyện dài.

Thầy giáo dạy lớp của Nobita, tính tình khá nghiêm khắc và luôn phạt Nobita vì những lý do như đi học muộn hay không làm bài tập hoặc bị điểm kém (điểm 0, 1, 2...). Hai điểm rất thú vị là thầy rất hay gặp Nobita trên phố, mỗi lần như vậy thầy luôn nhắc Nobita làm đầy đủ bài tập và học chăm hơn và thầy thường xuyên bị Xêkô lừa dối, qua mặt.

Ông Nobi (tên thật: Nobi Nobisuke) là bố đẻ của Nobita. Ông có năng khiếu trong hội họa nhưng lại trở thành một viên chức bình thường. Ông rất sợ vợ (như một người đàn ông chân chính), mắc tật nghiện thuốc lá và tật rung đùi mà bỏ mãi không được.

Bố Nobita rất yêu thương Nobita, đến nỗi có lần ông phải thức làm ca đêm để có tiền mua cano đồ chơi cho Nobita khiến Nobita cảm động “ngất”. Mặc dù thương con nhưng nhiều khi ông cũng nghiêm khắc với Nobita khi cậu làm hỏng đồ đạc hay học không tốt.

Thực ra thì thời thơ ấu của ông cũng không khác Nobita là mấy, cũng yếu đuối chậm chạp, cũng hay bị bạn bè bắt nạt và chơi các môn thể thao tương đối kém. Một chi tiết khá hài hước trong truyện là ông thường xuyên được (có thể nói là “bị” cũng không sai) Đôrêmon và Nobita đem ra thử nghiệm các bảo bối, kết quả thường không tốt lắm!

Bà Nobi (tên thật là Tamako) là mẹ của Nobita. Bà là một người phụ nữ hay gắt gỏng về chuyện tiền nong đi chợ và việc học hành của Nobita vì cậu toàn bị điểm 0 (đôi khi bà cũng hay lục tìm những bài kiểm tra điểm thấp mà Nobita giấu trong ngăn kéo bàn học). Suốt các tập truyện, bà cho thấy mình là một người yêu quý chồng con hết mực. Bà có đặc điểm là cận thị rất nặng và rất sợ gián. Nhiều khi cũng bị Nobita dùng bảo bối của Đôrêmon lừa gạt.

Mẹ Nobita là người mạnh mẽ cứng cỏi nhất trong nhà, thời thơ ấu của bà khác hẳn hai bố con Nobita, hồi nhỏ bà có tính cách giống y như một đứa con trai. Bà rất ghét các vật nuôi (chó, mèo) có thể là vì sợ tốn tiền, sợ làm bẩn nhà cửa. Trong nhiều mẩu truyện, bà là người thường hay phá tan kế hoạch hay "âm mưu" của hai ông con.

Nobiru là bác họ nội của Nobita, một vận động viên thể thao. Đây là người rất yêu quý Nobita và thường là người mừng tuổi nhiều nhất cho cậu và Đôrêmon (nhiều khi còn cho tiền tiêu vặt).

Bà nội của Nobita, được nhắc đến trong một vài mẩu truyện ngắn gây xúc động cho độc giả, bà rất tâm lý và thương yêu con cháu. Trong nhiều bản dịch tiếng Việt (trước 2010) của NXB Kim Đồng gọi bà là "bà ngoại" nhưng đúng theo cốt truyện thì bà là mẹ của ông Nobi (bố Nobita), ông bà ngoại của Nobita hầu như hoàn toàn không được đề cập trong truyện (chỉ có 1 vài tình tiết nhỏ mà thôi). Bà mất lúc Nobita còn nhỏ, nhưng luôn hiện hữu rõ ràng trong ký ức của cậu với những bài học đầy tình thương mà cậu không bao giờ quên.

Ông nội của Nobita, ông chỉ được đề cập đến một lần ở tập truyện ngắn 14. Trong truyện, ông là người rất gắt gỏng với con trai của mình là ông Nobi (bố Nobita), luôn dạy con cách ra dáng đàn ông nhưng ông rất lo lắng cho con mỗi khi bị bạn bè đánh, luôn bí mật đưa tiền cho con mua truyện và ông rất thương yêu cháu của mình. Đã có lần Nobita và Đôrêmon về quá khứ đưa ông nội đến thời hiện đại đề nhắc nhở bố của mình. Ông mất lúc Nobita chưa ra đời, vì vậy, kí ức của ông trong tâm trí của Nobita không sâu đậm gì mấy. Lúc trở về quá khứ, khi thấy ông hành hạ bố mình, Nobita cho rằng ông là người rất hung dữ và gắt gỏng nhưng ý nghĩ ấy biến mất khi ông của mình nhận ra và cưng chiều Nobita rất nhiều.

Nobitu là con trai trong tương lai của Nobita và Xuka, được Nobita đặt tên theo tên bố mình. Trái ngược với ông bố, Nobitu là một cậu bé cực kì hiếu động và khỏe mạnh, cậu chuyên bắt nạt con cái của Chaien và Xêkô và trong một lần đi trở về quá khứ, chính Nobitu đã dần cho Chaien và Xêkô một trận tơi bời. Có điều là việc học hành của cậu cũng không phải xuất sắc gì lắm, không hơn gì ông bố.

Nobi Sewashi là chắt của Nobita trong tương lai, người đã gửi Đôrêmon về để chăm sóc Nobita. Sewashi có vẻ thông minh và chững chạc hơn cụ cố Nobita nhiều. Vì hoàn cảnh bết bát của dòng họ Nobi (kể từ đời Nobita) cậu đã gửi chú robot trông trẻ của mình là Đôrêmon về quá khứ để "cải thiện" số phận hẩm hiu của Nobita.

Bố của Xuka (tên thật là Minamoto) là một nhân vật rất ít khi xuất hiện, dấu ấn lớn nhất của ông trong truyện là cuộc đối thoại của ông với Xuka trong đêm trước lễ cưới của cô và Nobita.

Mẹ của Xuka là một người rất quan tâm đến Xuka. Luôn muốn Xuka trở thành một nghệ sĩ piano tài năng, không thích Xuka chơi violin vì nghe chán mà lại gây ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. v Mẹ của Xêkô Mẹ Xêkô là một nhân vật tóc hơi xoăn, cũng có cái mỏ nhọn như chồng và con. Luôn muốn Xêkô trở thành một nhà bác học vĩ đại. Bà này thường nuông chiều con một cách thái quá, đôi lúc làm dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Bà rất mê đồ trang sức từ kim cương.

Bố của Xêkô (Xêkô Honekawa) là một kĩ sư điện tử có tiếng, cũng nuông chiều Xêkô không kém gì vợ.

Mẹ Chaien là chủ một cửa hàng tạp hóa, là người mà Chaien sợ nhất, bà có ngoại hình lớn, mập mạp. Trong truyện, đa số mỗi khi bà xuất hiện bao giờ Chaien cũng bị quát mắng hoặc ăn đòn, chính bà cũng ngán giọng hát của con trai mình nên chuyện biểu diễn hát hò của Chaien đều bị bà cấm đoán.

Bố Chaien là một người có sức khỏe rất tốt, thậm chí trong tập 4 còn định "chiến đấu" với bố Nobita (nhưng cuối cùng bị thua cuộc do bố Nobita đã được giúp đỡ bằng bảo bối). Ông là nhân vật rất ít khi xuất hiện trong truyện và hay cho tiền Chaien tiêu vặt.

Chaikô là em gái của Chaien, người được "số phận" sắp xếp để làm vợ Nobita trong tương lai (nếu như không có sự xuất hiện của Đôrêmon) nhưng cũng chả ưa gì Nobita. To béo và thô kệch như anh trai nhưng có vẻ hiền lành hơn. Mặc dù, Chaikô có năng khiếu và thích vẽ truyện tranh nhưng tác phẩm của cô bé chưa được đăng trên tạp chí bao giờ. Chính vì vậy, Chaien đã phải rất vất vả giúp đỡ em mình. Chaikô xuất hiện trong truyện có vẻ như chỉ để làm tạo điều kiện cho Chaien thể hiện mặt tốt (gần như duy nhất) của mình là rất yêu thương em gái.

Mimi Là bạn gái của Đôrêmon và là một con mèo nhà hàng xóm. Đôrêmon đã mất khá nhiều công sức để làm quen và tán tỉnh với cô nàng này. Mimi cũng là một điều làm rắc rối xảy ra khi Đôrêmon phân vân không biết sẽ nên giúp Nobita hay đi hẹn hò với cô nàng. Đặc điểm mà cô nàng cuốn hút được Đôrêmon là có bộ lông trắng, có nơ ở cổ và có vẻ cô nàng sạch sẽ hơn những con mèo khác.

(* Trong các lần xuất bản về sau các nhân vật chính như: Đôrêmon, Xuka, Xêkô, Chaien, Đêkhi, Chaikô đã được đổi thành các tên tương ứng: Doraemon, Shizuka, Suneo, Jaian, Dekisugi và Jaiko. Tuy nhiên những cái tên cũ đã ăn sâu vào trong tiềm thức bao thế hệ độc giả nên có vẻ như nó vẫn hay và dễ nhớ, dễ viết hơn!)

Theo Tin vịt của 24H: Một nhân vật nữa, nếu nhớ không nhầm có lẽ chỉ được nhắc đến một lần trong chuyện đó là ông tổ của Nobita tên là Nobixa, có lẽ tại ông sống ở thời kỳ xa xưa quá nên mới có cái tên là Nobi… xa chăng?

*
* *

Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời - 1

Đỏ mặt với cây cối

Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời - 2

Những nụ hôn dưới nước

Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời - 3

Quay cóp 2012

Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời - 4

Thế giới thực "vật"

Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời - 5

Tự nhiên như ở nhà

Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời - 6

Các cụ cười

Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời - 7

Mona Lisa 2012

Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời - 8

Người tí hon yêu!

Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời - 9

Người tàng hình

Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời - 10

Xe đạp tàng hình

Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời - 11

Chó tàng hình

Tròn 100 năm nữa Đôrêmon ra đời - 12

Thế giới tàng hình

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Doremon chế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN