Tiểu phẩm hài: Sợ vỡ mật

Đang đêm, chuông nhà ông Sự đổ liên hồi, ông liền mắt nhắm mắt mở đi ra nhìn vào cái lỗ nhỏ, cảnh giác hỏi:

- Ai đấy, đêm khuya làm gì bấm chuông inh ỏi thế?

Có tiếng hốt hoảng vọng vào:

- Em đây.

Thì ra thằng em ruột ở quê. Ông Sự mở cửa, ngạc nhiên thấy vợ con ông em kéo cả lên:

- Chú đi đâu mà đưa cả vợ con đi đêm khuya thế này?

- Em sợ lắm.

- Sợ gì?

- Ở xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương vừa hồi tối có 50 tên côn đồ ập đến nhà ông Đố chém trọng thương ông và đập phá đồ đạc.

- Ông Đố làm sao mà bị chém?

- Ông ấy là nạn nhân, nghe nói cô con dâu và con trai đang có mâu thuẫn.

- Mâu thuẫn thì nhờ chính quyền, công an giải quyết chứ sao lại nhờ côn đồ?

- Cái đó em không biết, công an đang điều tra nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh côn đồ lộng hành thế, em kinh hãi, dắt vợ con lên nhà bác lánh nạn ít hôm cho hoàn hồn.

Ông Sự cũng bắt đầu thấy run vì nghĩ có công an, có chính quyền thế mà bọn côn đồ dám lộng hành, coi thường pháp luật thì dân lương thiện làm sao không sợ hãi. Vẫn biết em ruột hiền lành chất phác nhưng ông Sự vẫn nghi hoặc:

- Thế vợ chồng chú có mâu thuẫn gì không?

- Không!

- Chú có vay nợ, cờ bạc, dây dưa gì với bọn côn đồ không?

Ông em chắp tay vái như tế tổ:

- Anh không tin em à? Em lạy anh đừng nhắc đến hai chữ côn đồ nữa kẻo làm em vỡ mật ra mà chết đây này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lão Phích, báo Làng Cười
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN