Sự cố khủng khiếp của thanh niên tán gái bằng khoai

Tán gái không giống bất cứ loại hình toán học nào, thế nên một thằng giỏi tự nhiên mới chết sặc tiết.

Mấy năm tìm bạn đời, tôi rút ra kết luận: Tán gái là lãnh vực khó khăn nhất.

Đám bạn thân thì phản đòn tôi, bảo tán gái là trò vớ vẩn. Chúng nó nói đúng, trong số mấy chục thằng đồng niên chỉ còn tôi là ế vợ, nhục thật. Đội hình học dốt nhất lớp lại có vợ đẹp như tiên, 3 thằng thạc sĩ và 1 thằng tiến sĩ thì vợ xấu nhất xóm.

Kỳ lạ quá, tán gái không giống bất cứ loại hình toán học nào, thế nên một thằng giỏi tự nhiên như tôi mới chết sặc tiết.

Hết thời gian cô độc, tôi đặt kế hoạch lấy vợ dịp cuối năm nay. Tìm khắp thành phố không thấy ở đâu mở lớp dạy tán gái cấp tốc, bao nhiêu học phí tôi cũng sẵn sàng chi. Đây là lỗ hổng trong hệ thống giáo dục nước nhà, ai bảo tán gái không phải là kiến thức cần thiết.

Tôi tìm tới người đàn ông hạnh phúc nhất xóm xin học kinh nghiệm lấy vợ. Ông ta đưa cho tôi cuốn nhật ký tán gái thời yêu:

"Ngày 1/1/1975, mình hẹn cô ấy ngoài vườn chuối đồng Miễu vào 9 giờ tối, ánh trăng khi tỏ khi mờ. Trước khi đi mình nướng sẵn 2 củ khoai lang nóng hổi, gói vào lá khoai môn cầm ra cho nàng. Nàng đói quá, ăn khoai ngấu nghiến, đôi lúm đồng tiền trên má nàng lõm xuống duyên dáng làm sao. Chờ nàng ăn xong mình hỏi, khoai ngon không? Nàng gật đầu. Thế là mình bất ngờ ôm chặt nàng hôn tới tấp vào mặt vào môi. Nàng đơ ra như khúc gỗ, tình yêu bắt đầu. Nàng bảo, lấy em làm vợ thì mỗi ngày phải nướng cho em 2 củ khoai…"

Chuyện nhỏ như con thỏ, tôi quyết định tiếp nhận chiêu tán gái độc này.

Viết đơn xin nghỉ phép trước... 20/10, tôi đi lang thang khắp khu dân cư tìm gái, một gương mặt khả ái với 2 lúm đồng tiền đã lọt vào vòng ngắm. Tiếp cận làm quen, tôi hẹn nàng ra vườn chuối ở cuối khu dân cư vào 9 giờ tối. Cô gái gật đầu đồng ý với nụ cười duyên.

Tôi chạy ra chợ mua 2 củ khoai lang nướng, bọc vào cái lá khoai môn, rồi chạy ra vườn chuối gặp gỡ. Bầu trời đầy sao, ánh trăng vằng vặc, trăng cuối tháng.

Tôi dắt nàng vào giữa khóm chuối và dúi vào tay nàng 1 củ khoai nướng dài nóng hổi. Nàng bẽn lẽn cầm khoai, nắn bóp, tôi lập tức ôm chặt thắt lưng nàng mà hôn tới tấp…

Bỗng nhiên nàng bật dậy, tát tôi một cái như trời đánh nổ cả đom đóm mắt: "Mất dạy, đồ biến thái!"

Nàng vụt chạy khỏi bụi chuối, tôi chán đời chạy tới ông hạnh phúc kể lại sự tình, ông ta chửi tôi thậm tệ:

- Chú ngu lắm. Học kinh nghiệm thì phải đúng. Anh viết rõ là hẹn vào một đêm trăng mờ mờ tỏ tỏ cơ mà. Tại sao chú lại hẹn hò vào đêm tối thui như thế? Lại còn chỉ đưa 1 củ khoai. Thế củ kia đâu?

- Tối qua lạnh quá, em nhét vào túi quần cho ấm...

Tán gái như anh chàng này thì mười cô được cả mười

Với tài nghệ vẽ tranh cát, chàng trai đã khiến cô gái trong lớp học phải bất ngờ khi vẽ mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN