Phụ huynh đã được "triệu hồi" đến nghe

Những năm gần đây, việc than thở về các khoản "phụ thu" có vẻ ít hơn, nhưng không phải là không có.

Trống khai trường đã vang lên

Cổng trường mở đón các em vào rồi

Cô giáo đã phát giấy mời

Phụ huynh đã được "triệu hồi" đến nghe

Sơ qua một chút nội quy

Mục tiêu, phương hướng của kỳ đầu tiên

Quan trọng nhất: "các khoản tiền"

Cầm tờ "thông báo" vã liền mồ hôi:

Nhà nước có quy định rồi

"Nhà trường không được thu dôi thu thừa"

Thì "thoả thuận" hợp lý chưa?

Toàn là "tự nguyện", giấy vừa ký xong

Trường sẽ thu hộ, không công

Nội dung đều đã được thông qua rồi:

Nào là tiền nước tiền nôi

Chào cờ mua ghế nhựa ngồi ngoài sân

Tiền mua đồng phục, áo quần

Tiền xã hội hóa cũng cần lắm thay

Các con đi học cả ngày

Thêm tiền bán trú, khoản này phải thu

Tiền mua ghế đá, ghế đu

Quỹ đoàn quỹ đội năm thu hai lần

Tiền quỹ nhân đạo mua tăm

Tiền thuê bảo vệ, công nhân quét trường

Tiền điện phải đóng là thường

Điều hòa đã sắm dễ thường bỏ không?

Tiền nấu nướng, tiền nhân công

Buổi trưa đến phục vụ  trông nom cùng

Tiền quỹ - Có quỹ riêng -  chung

Quỹ trường, tất cả sẽ cùng nhau chi

Quỹ lớp riêng, có việc gì

Phụ huynh ủy nhiệm cô chi cho giùm....

Còn bao khoản nữa, tùm lum

Cả một danh sách dài chừng kín trang

Đọc - mồ hôi chảy thành hàng

Cũng đành mà nộp chứ làm sao đây?

Hàng năm, đến những "ngày này"

Bao người hoa mắt, quay quay cái đầu...

Song Nguyên

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN