Lời khuyên từ con bạn thân của tui

Vào một ngày gần cuối tuần, để tránh tình trạng "thứ 7 máu chảy về tim lim dim đi tìm chỗ ngủ", nhỏ bạn thân đã gửi tôi những dòng này, xin mời anh chị em hội độc thân vui tính cùng đọc cười chơi.

Mày ơi tao đã có chồng

Sao mày cứ mãi ở không u buồn

Thôi mày hãy tính chuyện chuồn

Chứ sao ở mãi mặt buồn rất ngu

Lấy chồng rồi sinh thằng cu

Ông bà vui vẻ vi vu bế bồng

Gông cuồng chẳng xích bệnh ngông

Bao năm phiêu bạt tê mông chưa mày

Hãy hứa với tao thế này

Đưa gấu trình diện tết này nghe không

Rồi sang năm tới lấy chồng

Cho hội mình đủ có ông có bà

Chứ sao cứ để chết già

Mẹ buồn bố tủi thật là không vui

Bạn thân tao mới phân phui

Cho mày hiểu chuyện thêm mùi yêu thương

Bây giờ đã tuổi gió sương

Cần người đưa đón nằm giường có đôi

Chứ mày cứ mãi lôi thôi

Bao giờ tao mới ăn xôi của mày

(À quên ý tao thế này

Nghĩa là được rượu uống say chúc mừng)

Thôi mày đừng có dửng dưng

Bao mối tao mách mày chừng nào đi

Tuổi mình đã... quá dậy thì

Thôi mày hãy cưới thành gì cho vui

Đừng bán tính chuyện rút lui

Yên bề gia thất mẹ vui cha mừng

Bạn bè lại được phừng phừng

Rượu say chè ngọt thơm lừng thịt quay

Thôi mày đừng mãi ở “chay”

Bỏ tư tưởng ấy xóa ngay tao nhờ

Sau này rồi cũng phải thờ

Con cái còn cúng chứ chờ được ai

Có chồng có vợ mốt mai

Cuộc đời sẽ khác tấn tài hơn xưa

Thì mày hãy nghe tao thưa

Gật đầu đồng ý có “trưa” bây giờ.

Thôi mày đừng nghĩ vẩn vơ

Thích chết đi được còn vờ quạnh hiu.

Đừng đưa cái mặt ỉu sìu

Như thịt đông lạnh đã thiu lâu ngày

Bây giờ mặt mũi tươi ngay

Có không là ế, ăn “chay” ở đời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Huệ (Dân Việt)
Những người độc thân vui tính Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN