Khi đêm tân hôn trùng với Euro 2012

Sự kiện: Bóng đá

Nói một cách chủ quan, đại đa số phụ nữ đều không thích bóng đá, tất nhiên không tính các cầu thủ nữ. Bên cạnh đó cũng có một lượng nho nhỏ các chị em yêu bóng đá một cách “khả nghi”. Nhân dịp Euro 2012, Tin vịt 24H dành hẳn ra một số để làm “phóng sự… dò la” làm rõ động cơ yêu bóng đá của nhóm chị em này.

Bóng banh!
Chuyện kể rằng: Có anh chàng nọ ở quận 10, Sài Gòn cực mê đá banh và mê chó. Mê đến độ anh ta đặt tên cho con chó là “Banh” và đêm đêm “Banh” được quyền ngủ với cậu chủ. Con “Banh” cũng rất tình cảm và biết ơn cậu chủ nên mỗi lần trước khi đi ngủ nó lại thò… chân, thè lưỡi liếm lưng cậu chủ, còn cậu chủ gọi nó là em thân mật lắm.
Tình cờ cậu chủ cưới vợ đúng ngày 14-6, lúc 23h30 có trận Italia – Croatia, cậu chủ nằm trên giường mà cứ ngoái cổ xem, quên khuấy cô vợ đang khát khao dâng hiến trong đêm tân hôn. Chờ mãi không thấy chồng xoay lại, cô vợ bèn lấy tay khều lưng chồng. Anh chồng quên phắt mất cô vợ, cứ ngỡ con Banh như mọi ngày, chàng không thèm quay lại, nhắc con chó yêu: “Banh ra đi em!”. Nhưng tí chút lại thấy hành động kia tái diễn. Đến lần thứ 5 thì chàng bực mình quát to: “Banh ra đi em!”
Thật bất ngờ cô vợ nằm sau sẵng giọng: “Banh đến thế này chứ còn banh thế nào nữa”!!!

*
* *

Yêu bóng vì thấy cô đơn
Một cô nữ sinh vốn là hoa khôi của lớp kể, ngày thường các boyfriend xúm vào tán tỉnh đuổi đi không hết, vậy mà từ hôm Euro khai mạc, cái đám vệ tinh này như quên hẳn sự tồn tại của cô, những đứa khỏe cứ xúm vào bàn chuyện Tây, Bồ, Ý, Đức…, những đứa yếu hơn thì đến lớp lại lăn ra ghế ngáy kho kho vì đêm xem bóng thiếu ngủ. Cô hoa khôi đâm ra cay cú, không hiểu túc cầu là cái trò khỉ gì mà hấp dẫn bọn con trai hơn cả mình. Từ bực bội cay cú cô hoa khôi chuyển sang tò mò ngâm cứu xem làm thế nào để mình có thể hấp dẫn bọn con trai như túc cầu. Ngâm mãi rồi cô cũng có chút ít kiến thức, đến lớp cô xúm vào cùng lũ con trai làm bình luận viên kiêm huấn luyện viên. Tất nhiên bọn con trai cũng không lấy gì làm hẹp hòi mà không cho cô nói leo một chút. Hoa khôi cũng ít nhiều gỡ lại tí chút sự quan tâm vốn có của lũ con trai.
Rõ ràng đây đích thị là một fan nữ có nguồn từ việc không chịu nổi cô đơn!

*
* *

Penalty là cầu thủ nào?
Một cô nàng viết trên blog rằng cô cực ghét cái trò 22 gã trai trẻ tranh nhau một trái bóng, mà trái bóng thì có đắt và đẹp gì cho cam. Chưa hết trong trận bóng còn có cả những gã thấy bóng là tránh như tránh tà, đã thế còn chơi áo quần mầu khác biệt rất chói mắt và ngậm còi chạy lung tung, thậm chí hai gã bạn của gã này còn cầm cờ chạy hai bên sân, không dám thò chân qua vạch vôi. Nhưng rồi một ngày cô phát hiện ra rằng, trên sân bóng có những cầu thủ cực kỳ đẹp trai với những mái tóc rất đẹp, những cặp đùi rám nắng, những bộ ngực vạm vỡ, từ đó cô thích xem và yêu những cầu thủ đẹp trai kia, dù rằng đội của anh ta có thua bết xa lết tới 10 bàn, thậm chí anh ta có đá phản lưới nhà dăm ba quả cũng không hề hấn gì. Cô nàng chăm chú đến những anh trai đẹp trai, lốp căng đến độ mà cho đến tận bây giờ cô vẫn tò mò vì chưa biết cầu thủ có tên Penalty là cầu thủ nước nào, có đẹp trai không, cái cầu thủ mà thấy bình luận viên nhắc tên hoài mà “hổng” thấy mặt.
Đây đích thị là một fan nữ có nguồn gốc “mê trai”.

*
* *

Diễn viên
Ngồi xem trực tiếp một trận đấu tại một quán cà phê bóng đá gần nhà, cô nàng Thảo Mai (THPT T.Đ) luôn hò hét cổ động hết công suất cho bất cứ tình huống nguy hiểm gần gôn nào làm các chàng trai xung quanh cũng hết sức hào hứng. Nhiều lúc có những pha bóng kịch tính, Thảo Mai còn nhảy cẫng lên mặc dù cô đang diện váy ngắn khiến bao chàng mắt chữ O mồm chữ A vì sốc.
Nhưng Thảo Mai thú nhận thì thực tế cô chỉ giả bộ cổ vũ nhiệt tình để gây chú ý mà thôi chứ thực ra cô cũng chẳng thấy thú vị lắm.
Đây lại đích thị là một fan nữ kiểu “diễn viên” trong vai “hoạt náo viên”.

*
* *

“Cảnh sát nữ” mùa Euro
Không ít vị trong cánh mày râu than thở trên các trang mạng xã hội rằng “người ấy” của mình không biết chia sẻ tình yêu môn thể thao vua. Chưa rõ có nhiều bạn gái đọc được những tâm tư này không nhưng Euro năm nay thấy lượng fan nữ tăng lên thấy gớm.
Một nàng có tên MT (ĐH Thương Mai) bật mí rằng, mặc dù không “máu” lắm nhưng mấy hôm Euro đêm nào cũng tay trong tay bạn trai đi xem tường thuật trực tiếp.
Cô nàng cho biết, nhờ theo sát từng bước như thế nên bạn trai cực kì “ngoan” không hề “dính” cá độ, nhậu nhẹt, lang thang ngoài đường suốt đêm như các mùa trước đây hoặc tranh thủ bắt cá hai tay, hoặc tệ hơn nữa là còn trốn đi “thư giãn”.
Các “mày râu” thổ lộ nhiều lúc bị các nàng đeo sát cũng không thoải mái nhưng cũng thấy hãnh diện với xung quanh vì có người yêu tâm đầu ý hợp cùng đam mê thì còn gì bằng!

*
* *

NHỮNG TIN BÀI KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Khi đêm tân hôn trùng với Euro 2012 - 1

Thảo nào chết sớm!

Khi đêm tân hôn trùng với Euro 2012 - 2

Ma cây ư?

Khi đêm tân hôn trùng với Euro 2012 - 3

Cái đồ khỉ này!!!

Khi đêm tân hôn trùng với Euro 2012 - 4

Cái gì thế này?

Khi đêm tân hôn trùng với Euro 2012 - 5

Chỉ có ở Việt Nam

Khi đêm tân hôn trùng với Euro 2012 - 6

Cây cũng sexy ^^

Khi đêm tân hôn trùng với Euro 2012 - 7

Thế giới thực "vật"

Khi đêm tân hôn trùng với Euro 2012 - 8

Chìa & khóa "độc"

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Bóng đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN