Chùm truyện cười Trung Quốc về thú vui chơi chim

Chim tuy nhỏ bé nhưng con người chớ vội coi thường chúng vì chúng có thể chơi xỏ ta lúc nào không hay!

Xin đừng bóp!

Một anh sinh viên đi mua chim về chơi, anh tới cửa hàng nọ và tìm cho mình một con chim vô cùng đẹp. Anh hỏi:

- Ông chủ! Con chim này có gì đặc biệt?

Ông lão bán chim hồ hởi:

- Nó nói rất giỏi đấy! Mà đặc biệt hơn là khi anh bóp chân phải nó sẽ nói “xin chào”, bóp chân bên trái nó sẽ nói “tạm biệt”.

Anh sinh viên thích thú lắm bèn bóp thử chân phải của con chim, quả nhiên nó nói “xin chào” thật, anh bóp tiếp chân bên trái thì nó nói liền câu “tạm biệt”. Anh chàng suy một hồi rồi tóm cả hai chân nó bóp để xem nó nói câu gì, anh bóp chặt tay và chờ đợi, con chim tức tối nhảy lên:

- Bóp thế thì đau chết à?

*
* *

Bốc phét

Một ông lão mê chơi chim quyết định mua cho được một con chim quý. Ông tới cửa hàng bán chim và hỏi:

- Cho tôi mua một con chim thông minh nhất ở đây!

Ông chủ đưa cho ông lão con chim có ngoại hình rất bình thường và nói:

- Nó biết nói và rất thông minh đó!

Ông đồng ý mua và mang về nhà, tuy nhiên khi về tới nhà nó chẳng nói câu gì, ông lão sốt ruột:

- Mày nói đi! Hay để tao dạy mày nhé!

Con chim không phản ứng gì, ông lão vẫn kiên trì:

- Tôi biết bay! Tôi biết lượn!

Ông lão tiếp:

- Tôi biết hót! Tôi biết đẻ trứng!

Con chim lúc này không chịu được bèn nói một câu:

- Ông bốc phét vừa thôi!

- !!!

*
* *

Tiểu Phi chơi chim

Anh nông dân nghèo nhưng rất thích chơi chim, anh chỉ đủ tiền để mua một con chim biết nói có mỗi một câu “ai đó”. Anh về nhà và quyết tâm dạy dỗ nó biết nói nhiều hơn để khỏi lãng phí số tiền anh bỏ ra mua nó. Buổi đầu con chim đó nói:

- Ai đó?

Anh nông dân trả lời:

- Tiểu Phi!

Con chim lại hỏi:

- Ai đó?

- Tiểu Phi!

Cứ thế khoảng 10 ngày con chim vẫn chỉ nói có mỗi câu đơn giản đó, anh nông dân tỏ ra vô cùng chán nản, con vẫn chim hỏi:

- Ai đó?

Anh nông dân quát lên:

- Mày ngu vừa thôi! Chỉ biết nói có mỗi câu thôi à?

Con chim cũng không vừa nó nhảy lên:

- Tiểu Phi! Ông vừa vừa thôi nhá!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mei Ying dịch (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN