Chàng hôi chân kết hôn với nàng hôi miệng

Anh chồng dường như bị sốc nặng khi nghĩ cô vợ đã nuốt mất chiếc tất của anh.

Một cặp đôi trẻ quyết định kết hôn với nhau nhưng khi ngày cưới càng đến gần, họ càng cảm thấy lo lắng. Mỗi người đều có một vấn đề riêng mà họ chưa từng chia sẻ với nhau.

Chú rể tương lai đã quyết định hỏi cha mình để được tư vấn.

- Cha. Con rất lo về cuộc hôn nhân này. Con yêu cô ấy rất nhiều, nhưng chân con rất hôi. Con sợ rằng người vợ tương lai của con sẽ biết được và không chịu nổi. - Anh chàng nói.

- Không sao con trai ạ! Con nên thường xuyên rửa chân và luôn đeo tất, ngay cả khi đi ngủ.  - ông bố nói.

- Vâng, đây có vẻ là một giải pháp khả thi.

Còn cô dâu cũng đã quyết định xin ý kiến từ mẹ mình.

- Mẹ ơi! Khi con thức dậy vào buổi sáng, hơi thở của con thực sự rất khủng khiếp.

- Mọi người đều có hơi thở hôi vào buổi sáng mà.- Mẹ cô an ủi.

- Không, anh ấy sẽ không hiểu. Con sợ rằng chồng con sẽ không muốn ngủ với con nữa.

Mẹ cô bèn đưa ra diệu kế:

- Vậy vào mỗi buổi sáng sau khi tỉnh dậy, con hãy đi thẳng ra khỏi giường và vào ngay phòng tắm để đánh răng. Con không được nói một lời nào cho đến khi chải răng xong.

Cô gái thấy biện pháp mà mẹ đưa ra khá hợp lý và quyết định làm theo.

Cặp đôi cuối cùng đã kết hôn trong một buổi lễ vui vẻ. Họ cũng không quên những lời khuyên từ cha mẹ mình. Người chồng luôn đeo tất chân còn cô gái luôn im lặng sau khi tỉnh dậy.

Họ làm khá tốt cho đến 6 tháng sau. Vào một ngày nọ, người chồng bất ngờ thức dậy vì phát hiện một chiếc tất đã bị tụt ra khỏi chân. Anh lo lắng và vội vã tìm khắp giường.

Tuy nhiên, người vợ đã bị đánh thức. Không một chút do dự, cô lập tức hỏi chồng:

- Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

- Ồ không! - anh chồng dường như bị sốc nặng. - Em đã nuốt chiếc tất của anh rồi!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Hòa (Theo Funs) ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN