Cà phê đứng, đừng phê quá (51)

Sự kiện: Cà phê đứng

Mỗi buổi sáng thức dậy, Thông Tấn Thôn mời bà con cùng thư giãn với những mẩu đối thoại cười vỡ bụng ở "Cà phê đứng"!

Bàn số 1
- Chồng tôi liên tục bị phạt mà cứ ngồi vào xe là ông ấy bóp còi inh ỏi rồi phóng như bay mới khổ.
- Chồng tôi cũng thế, hễ cứ cho xe chạy là ông ấy vừa rít còi lanh lảnh vừa phóng xe ào ào vượt cả đèn đỏ. Vậy mà công an cũng phải dạt ra, không dám phạt.
- Chồng chị làm chức to chắc?
- Không, chỉ làm cấp cứu thôi!

*
* *

Bàn số 2
- Vậy là anh muốn yêu con bé nhà tôi?
- Vâng ạ.
- Liệu anh có đủ khả năng xây dựng gia đình và đem lại hạnh phúc cho nó hay không?
- Dạ, cháu sẽ cố gắng!
- Thế con bé nhà tôi có thực sự yêu anh không?
- Dạ thưa bác, cháu nghĩ là có ạ.
- Theo anh, có bao nhiêu người trả lời như anh?
- !!!

*
* *

Bàn số 3
- Cậu bị làm sao mà băng bó hết cả mặt mũi thế này? Tai nạn gì thế?
- Tai nạn gì đâu, uống rượu say về bị vợ tát cho một cái ấy mà.
- Tát có một cái mà ra nông nỗi này được ư?
- Cậu quên vợ tớ là vẫn động viên bóng chuyền à?

*
* *

Bàn số 4
- Chồng tớ học được ở đâu cái tính hay cãi vợ. Tớ chúa ghét!
- Tớ thì lại thích chồng cãi. Càng cãi giỏi càng tốt, càng cãi giỏi tớ càng thích.
- Cậu... hâm à?
- Không. Vì càng cãi càng ra tiền mà.
- ???
- Chồng tớ làm luật sự, cậu không nhớ à?

*
* *

Bàn số 5
- Lan nói với anh rằng em nói với cô ta điều bí mật mà anh dã dặn em đừng nói với cô ta.
- Em đã nói với cô ta đừng nói với anh là em đã nói với cô ta rồi kia mà?
- Ôi trời! Thôi, đừng nói với cô ta anh đã nói với em rằng cô ta nói với anh.

*
* *

Bàn số 6
- Em yêu, cuối cùng chúng ta đã tiết kiệm đủ để mua cái mà chúng ta bắt đầu để dành từ năm 1981.
- Ý anh muốn nói tới chiếc xe máy mới phải không?
- Không! Một chiếc xe máy đời 1981.

*
* *

Bàn số 7
- Mẹ ơi, có phải hôm qua mẹ nói rằng em bé nhà mình có đôi mắt như của mẹ và chiếc mũi như của bố không?
- Ừ, đúng thế con à.
- Vậy thì con phải đến xem lại mới được vì con mới chỉ thấy em có hàm răng như của ông thôi.

*
* *

Bàn số 8
- Con đã mất quá nhiều thời gian và sức lực để theo đuổi cô ta. Nhưng khi đã giành được cô ta rồi thì con lại đâm ra mệt mỏi đến độ không thể hôn cô ta được nữa.
- Mày đã hạ được bao nhiêu thằng tình địch?
- 118 tên ạ.
- Mất bao lâu?
- 40 năm 9 tháng và 15 ngày.

*
* *

Bàn số 9
- Cho tôi một cân cà phê sữa.
- Nhưng cà phê pha sẵn không bán theo kilôgam mà được đóng chai theo đơn vị lít thưa ông.
- Thế chai sữa 1 lít dài cỡ bao nhiêu?
- Khoảng 50cm ạ.
- Vậy làm ơn cắt cho tôi một đoạn khoảng 2 phần 3 chỗ ấy!

*
* *

Bàn số 10
- Em biết không. Buổi sáng, mỗi khi thức dậy thì người đầu tiên anh nghĩ đến là em.
- Anh Hải làm cùng phòng chúng ta cũng nói như vậy.
- Nhưng anh luôn dậy sớm hơn nó 30 phút.

Thái Joker (tổng hợp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Cà phê đứng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN