Cả nhà cùng cười (5)

Xin mời bà con cùng thưởng lãm tuyển tập những mẩu truyện cười về gia đình "cười" nhất năm.

Mỏ vàng

- Sao cậu cứ gọi vợ cậu là “mỏ vàng của anh” thế?

- À, tại vì ai cũng hỏi tớ là đào đâu ra cô ta vậy?

Cả nhà cùng cười (5) - 1

Lao động mùa xuân

- Tại sao áo ngủ phụ nữ in hoa, còn pijama đàn ông thì in sọc?

- À, vì ban đêm đối với phụ nữ là mùa xuân, còn với đàn ông là lao động khổ sai.

Cả nhà cùng cười (5) - 2

Khổ thân

- Ôi, từ giờ tôi phải chịu đựng hai bà cùng một lúc...

- Ông có hai vợ à?

- Không, con trai tôi mới lấy vợ.

Cả nhà cùng cười (5) - 3

Thảo nào vợ ông xấu

Một chủ trang trại bắt gặp người làm công cầm đèn pin leo lên gác xép.

- Anh mang đèn đi đâu vậy?

- Tôi đi gặp bồ.

- Ngày trước, tôi đi gặp bồ không bao giờ mang đèn cả.

- Tôi cũng nghĩ như vậy khi lần đầu nhìn thấy bà chủ.

Cả nhà cùng cười (5) - 4

Muốn cả hai kia

Hai vợ chồng đi xem một căn hộ ở chung cư để mua. Bà vợ xem một lúc rồi nói:

- Nhà cũng đẹp đấy, nhưng tường hơi mỏng, chúng tôi nói gì hàng xóm nghe thấy hết!

- Thế thì tôi sẽ cho xây thêm một lớp tường nữa - chủ nhà nói.

- Nhưng như vậy, chúng tôi lại không nghe được hàng xóm nói gì!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trưởng Thôn ([Tên nguồn])
Chuyện cười gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN