Bài thơ tường thuật "hậu Trung thu 2014"

Hằng năm, cứ rằm tháng 8 bà con lại cười: Trung thu là tết thiếu nhi, mà sao người lớn lại đi rất nhiều?

Trung thu trăng sáng ngập trời

Người lớn kiếm cớ đi chơi đầy đường

Từng đôi nam nữ yêu đương

Dập dìu đi lượn phố phường cùng nhau

Mặc cho trăng sáng trên đầu

Có còn là trẻ con đâu, cần gì

Chỉ cần cái cớ để đi

Xe máy cứ lượn vè vè với nhau

Nữ đeo vương miện trên đầu

Nam đeo mặt nạ đầu trâu đầu bò

Lại còn đánh võng, hét hò

Bốc đầu lạng lách đủ trò thấy kinh

Chả thiếu gì các gơ xinh

Ngồi sau quái xế, nhiệt tình tham gia

Đầy đôi chẳng trẻ chẳng già

Đi chán thì ghé quán trà, cà phê

Bên hồ liễu rủ lê thê

Nhiều đôi nam nữ thoả thuê chuyện trò

Nhà nghỉ hôm qua trúng to

Bao người lấy chỗ hẹn hò trung thu

Giá tăng lên cứ vù vù

Mà phòng vẫn "cháy" chẳng bù ngày qua

Bao hàng trà đá mọc ra

Khách ngồi kín chỗ toàn là thanh niên

Trẻ con thì vẫn hồn nhiên

Ngắm trăng phá cỗ ở yên gần nhà

Loanh quanh khu phố không xa

Chỉ toàn người lớn ùa ra ngoài đường...

Song Nguyên

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN