Chat sex: Nơi show hàng để nuôi thân

“Dày ăn, mỏng làm”, thích ăn ngon mặc đẹp nhưng lười lao động, không ít cô gái trẻ tuổi hiện nay đang “bán trôn nuôi miệng”.

Show “hàng” kiếm tiền thời bão giá

Thức đêm mới biết đêm dài. Quả thực câu nói này không sai và chỉ cần một đêm lang thang trên mạng, tôi bỗng “ngộ” ra được rất nhiều điều mà có lẽ những người không bao giờ thức đêm sau một ngày làm việc mệt mỏi không thể biết được.

Cái thời dùng công cụ chat Yahoo Messenger để tạo các room chat rồi vào tán gẫu kiếm bạn tưởng chừng như đã “xa xôi” lắm rồi để nhường chỗ cho Facebook, điện thoại di động hay những dịch vụ mạng xã hội khác, bỗng có tác dụng bất ngờ và có lẽ cũng ít ai ngờ tới.

Trong vai một gã trai đi kiếm “bạn tình” đêm khuya để “chém gió” cho đỡ buồn, tôi thử nhảy vào một room chat bất kì qua công cụ chat Yahoo Messenger. Thật bất ngờ, hóa ra không chỉ có mình tôi có “nhu cầu” mà trong phòng chat tôi đang tham gia đông như… kiến.

Tuy nhiên, sự đông đúc đó không thu hút tôi bằng chính những nick chat cực kì… “gợi tình” như: Yeuemdemnaydianh…, girlsexycanquadem…, ketnetthemtinh…, showhangrenhathanoi…

Trước sự “hấp dẫn” đó, tôi thử click chuột vào một vài cái nick yahoo trong phòng chat để “làm quen”. Ngay lập tức, hồi âm từ các nick chat này nhanh như… điện giật. Sau vài câu làm quen “xưa như trái đất”, tôi chuyển hướng vào chủ đề muốn được “xem hàng” của chủ nhân những nick Yahoo này, nếu đồng ý sẽ đi… nhà nghỉ với lý do “đang buồn, cần người tâm sự”.

Ban đầu, chủ nhân những nick yahoo này có vẻ như còn e ngại nhưng chỉ sau vài phút, như đã bắt được “sóng”, đã có một vài cô gái chịu “show hàng” cho tôi nhưng đặt ra yêu cầu trước là phải “bắn thẻ điện thoại” 100.000 đồng/ lần. Đương nhiên, tôi đồng ý nhưng chỉ bắn thẻ : 50.000 đồng để “xem nhanh”. Nếu “hàng ngon” mới xem tiếp.

Sau khi đã hoàn tất công đoạn “bắn thẻ” có tính chất may rủi đó, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý “bị lừa” thì cô nàng bên kia gửi webcam thật.

Trước màn hình của tôi là một cô gái còn trẻ măng, độ chỉ gần 20 tuổi là cùng, trên người chỉ mặc đúng chiếc quần lót mỏng manh màu đỏ và hở ngực. Chỉ được vài giây, cô nàng này đã tắt phụp và yêu cầu phải bắn thêm tiền mới chịu “show hàng” tiếp. Lúc này, “sóng” của tôi và “sóng” của cô nàng trong màn hình đã bắt được nhau nên cô nàng này chẳng ngần ngại ra giá luôn. Nếu chỉ xem “hàng” thì bắn tiền lần nào được xem lần ấy. Nếu thích đi “tàu nhanh” giá 1,5 triệu. Nếu đi qua đêm giá là 2 triệu.

Chat sex: Nơi show hàng để nuôi thân - 1

Khoe ngực để câu tiền điện thoại của khách

Ngay khi còn đang “ngã giá” căng thẳng với cô nàng tự nhận có cái tên Quỳnh Chi khá đẹp, đã có vài cái nick yahoo khác nhảy xổ vào nick yahoo của tôi để “gạ tình”. Lời lẽ của những cô nàng này chẳng khác nhiều so với cô nàng đầu tiên tôi làm quen.

Ngạc nhiên hơn là có cô nàng còn chủ động “mơi mơi” bằng cách gửi thẳng webcam đang có những hành động mơn trớn khiêu dâm để “câu khách” nhưng chỉ trong chốc lát.

Chat sex để… chữa bệnh cho mẹ

Quả thực, tôi thực sự sốc khi mới chỉ chạm chân vào “thiên đường sung sướng” trên mạng vào ban đêm có vài phút nhưng đã được vào những pha hết sức “gay cấn”.

Tiếp tục công việc của một gã trai “thèm của lạ” mò mẫm đêm khuya, tôi chat cùng vài nick khác nữa. Trong khi đó, ở màn hình chính của phòng chat các thành viên vẫn liên tục vào ra như chong chóng với những lời lẽ đầy tính chất khiêu khích, gợi dục.

Thấy tôi có vẻ như không phải là một con mồi “béo bở” để “chén” thêm được ít đồng nào, cô nàng đầu tiên tôi làm quen chẳng ngại ngần buông thẳng những câu chửi bậy rồi out khỏi phòng chat.

Trong khi đó, có một cô nàng khác có nick yahoo: Emcantien… lại có kiểu “mơi mơi” không giống những cô nàng trước đó. Cô nàng này tỏ ra là người tương đối có hiểu biết nhưng sau một hồi “chém gió” cũng đã “lòi đuôi cáo” ra là đang cần tiền và…muốn nhờ giúp đỡ.

Trình bày hoàn cảnh đủ thứ trên trời dưới bể, cô nàng này bắt đầu đi vào chủ để chính là sẵn sàng… qua đêm miễn là giúp đỡ “chút ít” để mang tiền về chữa bệnh cho mẹ ở viện. Chưa hết, cô nàng này còn tiếp tục “câu khách” bằng “văn” nghe rất ai oán.

Khi tôi yêu cầu gửi webcam thì cô nàng này nói luôn là không có webcam nhưng có rất nhiều hình ảnh có thể gửi cho tôi xem. Đương nhiên, tôi đồng ý ngay. Cô nàng này gửi thẳng hai chiếc ảnh chụp một gương mặt khá xinh với làn da trắng ngần trong bộ trang phục rất sexy.

Tôi giả vờ đồng ý và hẹn địa điểm gặp cô nàng này mới “giúp đỡ” được. Sau vài giây ra chiều lưỡng lự, cô nàng đã hẹn tôi ra cổng bệnh viện E Hà Nội vì đang “chăm mẹ” ở đó nên tôi phải ra đón mới đi được.

Tôi đồng ý và hẹn 30 phút nữa sẽ có mặt. Ngay lập tức cô nàng này gửi cho tôi một số điện thoại 11 số của Viettel rồi nhắn kèm, ra đến nơi đợi ở cổng cô nàng sẽ xuất hiện (!?). Đương nhiên, cô nàng sẽ chẳng bao giờ thấy được tôi sau 30 phút nữa và chắc chắn sẽ lại có những màn chửi rủa thậm tệ.

Chat sex: Nơi show hàng để nuôi thân - 2

Có muôn ngàn lý do để các cô câu tiền của người chat

Lượn quanh thêm một số phòng chat khác trên Yahoo Messenger, tôi thực sự bất ngờ vì số lượng các nick chat đang sáng đèn và số lượng những người đang “show webcam” đồng nghĩa với việc đang “show hàng”. Tôi thử click vào một vài nick Yahoo đang hiển thị có webcam, chẳng mấy khó khăn các nick này cho tôi “xem nhanh hàng” và rồi tắt ngóm ngay sau đó. Tiếp theo là chủ các nick yahoo này nhảy vào với điệp khúc “câu kéo” bằng cách nạp tiền điện thoại, thẻ game Online hoặc “đi tàu nhanh”…

Lần mò một hồi, tôi phát hiện ra thêm một điều đó là trong giới mê chat sex đêm khuya đang có những công cụ đặc biệt hỗ trợ cho việc chat sex còn tiện lợi hơn Yahoo Messenger rất nhiều mà những người như tôi không hay biết…

Kỳ sau: Khám phá “siêu công cụ” hỗ trợ chat sex

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danh Ngọc (Theo TTVN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN