Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Dại dột: Chơi bẩn đối thủ để tình nhân vô địch

Sự kiện: Muôn màu thể thao

Sẵn sàng chơi bẩn vì bạn gái nhưng chàng trai lại chẳng được khen ngợi.

Cuối tuần qua 14/1, trong cuộc đua ngựa 1.250m tại Morphettville, Adelaide (Úc) xảy ra một sự cố khó chấp nhận. Nài ngựa Josh Cartwright (Úc) đã cố ý lao ngựa của mình vào ngựa đối thủ khác để ngựa bạn gái Anna Jordsjo (Na Uy) ở phía trên giành chức vô địch.

Josh Cartwright giải thích rằng anh chỉ vô tình chạm vào ngựa của đối thủ khác, tuy nhiên ai cũng hiểu anh đã chơi xấu để bạn gái mình chiến thắng. Nài ngựa 22 tuổi người Úc đang đối mặt với án phạt nặng từ ban tổ chức, trước đó 2 năm Cartwright bị phạt 500 USD vì cố gắng đánh cắp roi một tay đua đối thủ trong một cuộc đua.

Đau lòng hơn khi Josh bị bạn gái phủ nhận công lao, Anna Jordsjo cho rằng bạn trai mình không cần làm vậy vì cô đang dẫn đầu và đối thủ thuộc top 2 khó có thể đuổi kịp cô.

Dại dột: Chơi bẩn đối thủ để tình nhân vô địch - 1

Ở top 2, Josh Cartwright đã làm tất cả để ngăn chặn các đối thủ vượt lên

Dại dột: Chơi bẩn đối thủ để tình nhân vô địch - 2

Anh lái ngựa của mình cản trở ngựa đối thủ

Dại dột: Chơi bẩn đối thủ để tình nhân vô địch - 3

Tuy nhiên bạn gái Anna Jordsjo khẳng định mình có thể tự vô địch, không cần bạn trai phải làm vậy

Dại dột: Chơi bẩn đối thủ để tình nhân vô địch - 4

Chàng trai đã tất cả vì bạn gái xinh đẹp nhưng vẫn không được ngợi khen, còn bị phạt

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp từ The Sun) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN