Robot vẽ chân dung từ máu của nghệ sĩ

Nghệ sỹ lấy máu của chính mình để cho robot vẽ thành chân dung khỏa thân.

Máu được chuyển từ tĩnh mạch qua một đường truyền và chảy qua các bộ phận của máy. Sau đó, một cánh tay robot cẩn thận vẽ trên giấy khổ lớn, tạo thành chân dung nhân vật khỏa thân. Các ngón tay của robot đã được lập trình sẵn và có thể vẽ được những hình ảnh xác định trước.

Qua việc làm này, nghệ sĩ Ted Lawson muốn cho con người thấy sự tồn tại của những con robot và làm chúng trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống. Ted Lawson cho biết, dùng công nghệ để thực hiện các hình thức nghệ thuật đã quen thuộc với mọi người. Anh muốn khai thác nhữngđiều thật độc đáo, mới lạ và có ý nghĩa. Trong tương lai, Ted Lawson sẽ cố gắng để tìm ra nhiều điều bí ẩn và kỳ thú hơn nữa.

Robot vẽ chân dung từ máu của nghệ sĩ - 1

Robot lấy máu từ người nghệ sĩ và vẽ tranh.

Robot vẽ chân dung từ máu của nghệ sĩ - 2

Robot vẽ chân dung từ máu của nghệ sĩ - 3

Cận cảnh bức tranh nam khỏa thân được vẽ bằng máu.

Robot vẽ chân dung từ máu của nghệ sĩ - 4

Robot vẽ chân dung từ máu của nghệ sĩ - 5

Quá trình chờ đợi đáng sợ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiểu Nhân (Theo Qiqufaxian) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN