Tội ác của người chồng trăng hoa (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Bỏ mặc người vợ mới sinh, người chồng trăng hoa cùng tình nhân mới đi nghỉ mát. Mọi rắc rối bắt đầu khi người vợ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân.

Richard Lyon bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của người vợ giàu có Nancy Lyon. Phiên tòa xét xử Richard, một người chồng nổi tiếng trăng hoa, bất chấp dư luận này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Tháng 9/1990, Nancy Lyon quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình với Richard Lyon.  Cô không thể chịu đựng thêm được tính trăng hoa, lăng nhăng của chồng mình.

Nhiều người thân và bạn bè Nancy ủng hộ cô trong quyết định này. Theo họ, cô nên dứt khoát chuyện hôn nhân của mình sớm hơn nữa.

Trong suốt 8 năm chung sống, Nancy đã là mẹ của hai cô con gái xinh xắn và có một sự nghiệp khá thành công khi điều hành một công ty bất động sản ở Dallas. Bạn bè gọi Nancy là “người phụ nữ tham vọng”.

Trong khi đó, chồng cô Richard làm quản lý xây dựng. Richard tiêu tiền giỏi hơn kiếm tiền, bản thân anh luôn trong cảnh khó khăn về tài chính. Richard đã phải gán chiếc xe thể thao của mình để trả những khoản nợ. 

Mùa hè năm 1989, vài tháng sau khi Nancy sinh cô con gái thứ 2, Richard công khai mối quan hệ của mình với một cô gái trẻ khác. Richard bỏ mặc vợ mình, cùng tình nhân mới đi nghỉ ở New Orleans và New York.

Mọi thứ đã quá đủ với Nancy. Cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với người đàn ông vô trách nhiệm này. Nancy kể lại, “Trong những năm qua, tôi đã nhiều lần tha thứ cho Richard khi anh ta vô tâm, và qua lại với những cô gái khác. Nhưng tôi không nghĩ anh ta có thể bỏ mặc tôi trong lúc này. Vì con tôi, tôi phải chấm dứt cuộc hôn nhân này.”

Nancy đã viết một bức thư dài tới 9 trang cho Richard kể về những ngày tháng tồi tệ của mình trong cuộc hôn nhân này. Nancy nói với Richard mọi chuyện đã quá đủ, không thể cứu vãn được.

Richard quay về xin lỗi Nancy. Cô chấp nhận quay lại trong sự lo ngại của bạn bè và những người thân.

Ngày 9/1/1991, bốn tháng sau khi nhận được bức thư của Nancy viết trong cơn tức giận, chiếc xe của Richard Lyon bất ngờ dừng lại bên ngoài phòng cấp cứu Bệnh viện Presbyteria, Dallas.

Richard vội vã chạy vào bên trong phòng cấp cứu yêu cầu sự giúp đỡ. Các nhân viên y tế nhìn thấy Nancy đang trong tình trạng nguy kịch nằm ở ghế sau.

Theo Richard, Nancy cảm thấy mệt từ chiều hôm trước đó, cô có triệu chứng đau bụng và nôn thường xuyên.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ nghi ngờ Nancy bị ngộ độc. Huyết áp của cô liên tục thay đổi và thở gấp hơn. Nancy nhanh chóng rơi vào tình trạng hôn mê.

Gia đình Nancy nhanh chóng có mặt ở bệnh viện sau khi nhận được điện thoại của Richard. Cha của Nancy, Bill Dillard trước đây từng là một bác sĩ. Với kinh nghiệm của mình, ông cảm thấy có điều bất thường đối với Nancy. Ông yêu cầu thực hiện ngay những xét nghiệm kiểm tra nhiễm độc.

Khi được hỏi lý do tại sao phải kiểm tra ngay trong thời điểm này, Dillard không ngần ngại cho rằng, ông nghi ngờ con rể mình đã cố tình đầu độc Nancy.

Richard và Nancy gặp nhau lần đầu tại Đại học Harvard. Theo mọi người, Richard Lyon và Nancy Dillard không có bất cứ điểm nào chung.

Trong khi Nancy là con gái cưng của một gia đình giàu có ở ngoại ô Dallas thì Richrad lại sinh ra trong một gia đình lao động ở Mansfield, Connecticut. Nancy là một cô gái xinh gái đẹp, cá tính với mái tóc vàng cắt gọn và làn da trắng. Rất nhiều người muốn theo đuổi cô. 

Năm 1979,  Richard tốt nghiệp đại học Massachusetts. Anh dành được học bổng khá cao tại đây và được nhận nghiên cứu sau đại học tại khoa kiến trúc đại học Harvard. Richard nhanh chóng gây được sự chú ý của cô bạn cùng lớp xinh đẹp, Nancy Dillard. 

Hai người bắt đầu hẹn hò với nhau. Nancy cảm thấy thoải mái khi ở bên Richard. Bất chấp việc hơn Richard tới 4 tuổi, cô yêu Richard và tin vào sự lựa chọn của mình. Hai người kết hôn với nhau vào tháng 2/1982 và sống ở Dallas theo “yêu cầu” của Richard.

Với danh tiếng của mình, cha Nancy đã giúp cả hai có được những công việc như ý muốn ngay sau khi tốt nghiệp.

Nancy làm trợ lý tại Công ty Trammell Crow, một công ty bất động sản nổi tiếng. Còn Richard làm quản lý dự án tại Rosewood Corp, một công ty phát triển bất động sản thuộc sở hữu của Caroline Hunt Schoellkopf, một tỷ phú dầu mỏ ở Texas với tài sản lên đên 6 tỷ đôla. 

Cuộc sống hôn nhân của Richard và Nancy có hạnh phúc? Mời các bạn đón đọc  Tội ác của người chồng trăng hoa (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM ngày 17/7/2014.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Tội ác của người chồng trăng hoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN