Trận đấu nổi bật

alexander-vs-yannick
BMW Open
Alexander Shevchenko
1
Yannick Hanfmann
2
david-vs-miomir
Tiriac Open
David Goffin
1
Miomir Kecmanovic
2
rebecca-vs-varvara
Oeiras Ladies Open
Rebecca Sramkova
0
Varvara Lepchenko
1
marketa-vs-donna
Porsche Tennis Grand Prix
Marketa Vondrousova
2
Donna Vekic
0
harold-vs-cameron
Barcelona Open Banc Sabadell
Harold Mayot
1
Cameron Norrie
1

Từ VCK Giải bóng chuyền hạng A 2014: Tươi tắn những “tân binh” thăng hạng

Sau khi trải qua các vòng đấu căng thẳng kể từ đầu năm, vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2014 (từ 12 đến 18/10, tại Nhà Thi đấu tỉnh Vĩnh Long) vừa kết thúc, đã giới thiệu 4 gương mặt giành quyền lên chơi ở giải VĐQG PV Oil 2015.

NỮ HÒA PHÁT HƯNG YÊN: Tái thăng hạng sau gần chục năm long đong

Vùng đất Hải Hưng trước đây cũng sản sinh ra không ít bậc “anh thư” có tiếng trên sân bóng chuyền. Thế nhưng sau khi chia tách tỉnh, nếu như nữ Hải Dương chỉ đôi lần phải trầy trật chuyện lên xuống giữa giải VĐQG và hạng A, thì số phận của bóng chuyền nữ Hưng Yên có phần “hẩm hiu” hơn: lên hạng năm 2001 rồi lại rớt xuống vào năm 2005 và phải chơi mãi ở giải hạng A toàn quốc cho đến tận bây giờ.

Và trước mùa giải hạng A năm 2014, điều may mắn là do được Tập đoàn Thép Hòa Phát từng nói lời chia tay với bóng đá cách đây mấy năm, nay quay sang đầu tư cho bóng chuyền nữ tỉnh nhà nên Hưng Yên đã quyết định “thay máu” một cách triệt để, bằng việc tậu hàng loạt các “sao” vốn đã gần… hết “độ sáng” ở giải VĐQG, để hợp cùng lực lượng tại chỗ là tay chuyền hai Nguyễn Thị Phượng và vài mũi tấn công… dự bị khác.

Bởi thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi với lực lượng hùng hậu hơn hẳn, Hòa Phát Hưng Yên đã lập “kỷ lục” về số trận toàn thắng (10) ở mùa giải năm nay.

NỮ VĨNH PHÚC: Thua 3 lần nhưng chỉ trước đội vô địch

Ngay từ đầu mùa giải, nếu như có tỷ lệ đặt cược đối với các suất thăng hạng, chắc hẳn cửa thắng của Vĩnh Phúc rất thấp. Thế nhưng khác với suy nghĩ của nhiều người, HLV Nguyễn Hồng Quyết (Vĩnh Phúc) lại đặt niềm tin vào lứa học trò của mình khi cho biết chi tiết “Các cháu đã cùng nhau tập luyện tròn 7 năm trời, giờ đã đến “độ chín”. Nhiều tuổi nhất đội chỉ có hai cầu thủ Giang Thị Khánh Hòa và Phạm Thị Lưu, mới vừa tròn 24”.

Tuy vậy, khi bước vào giải, dù nắm trong tay lực lượng khá đồng đều, phối hợp rất ăn ý, gắn bó song ông Hồng Quyết vẫn tỏ ra dè dặt, thận trọng sau nhiều năm Vĩnh Phúc chỉ dám “mơ” đến việc có mặt ở vòng chung kết, đặc biệt là họ luôn dành sự tôn trọng đúng mực như thông lệ đối với hai “bà chị” – Quảng Ninh và Vĩnh Long, vừa xuống hạng cuối mùa giải trước.

Và có lẽ sự tập trung chú ý của nhiều đội khác đều đổ dồn vào ứng viên số 1 cho suất thăng hạng là Hòa Phát Hưng Yên, nên Vĩnh Phúc đã âm thầm từng bước tiến lên để giành 7 trận thắng, 3 thua (Hòa Phát Hưng Yên ở vòng bảng và trận chung kết đều cùng tỷ số 1-3), để lần đầu tiên được thăng hạng.

Từ VCK Giải bóng chuyền hạng A 2014: Tươi tắn những “tân binh” thăng hạng - 1

Nam Bến Tre vô địch

NAM BẾN TRE: Lần thứ 3 đạt được ước mơ

Đoạt chức vô địch Giải hạng A nam năm nay, giờ đây Bến Tre được liệt vào danh sách các đội bóng “libero” của BCVN – cơ động chuyện lên – xuống hạng, nếu như sau giải VĐQG PV Oil 2015, đội bóng xứ dừa này lại quay về… chốn cũ.

Thật vậy, lần đầu tiên thỏa được ước mong thăng hạng vào năm 2006, đến năm 2009 lại xuống; rồi năm 2010 lên thì sang năm xuống tiếp và lần này được xem như “quá tam ba bận” đối với thầy trò HLV Mai Văn Điều (Bến Tre). Thế nhưng, điều được nhiều người trong giới chuyên môn thừa nhận ở đội bóng giành chức quán quân giải hạng A năm 2014 chính là việc họ đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ có thể hình khá lý tưởng, đầy hứa hẹn.

Ở vòng bảng khu vực phía Nam, Bến Tre thua Trà Vinh 2-3, VLXD Bình Dương 0-3, thắng Sanna Khánh Hòa 3-1 và sau đó là Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng 3-0 ở trận play off để giành chiếc vé… thứ 5 dự vòng bán kết.

Tuy nhiên, sau khi thoát qua khe cửa hẹp, dường như “thần may mắn” đã mỉm cười với Bến Tre ngày một nhiều hơn, qua việc họ thắng tiếp Hà Nội 3-2, VLXD Bình Dương, Đắk Lắk đều cùng tỷ số 3-0, thua Quân khu 3 1-3 và xếp thứ nhất bảng D của vòng bán kết.

Và đến vòng chung kết, Bến Tre đã ghi mạch 5 trận toàn thắng: VLXD Bình Dương 3-1, Trà Vinh và Hà Nội đều 3-0, Quân khu 4 3-2, rồi ở trận chung kết thắng tiếp đội bóng áo lính này 3-0 để đăng quang.

NAM QUÂN KHU 4: Niềm vui lên hạng – “thật” hay là “mơ”?

Nhắc đến Quân khu 4, nhiều người am hiểu “sân chơi hạng 2” của BCVN đều nghĩ ngay đến đội bóng có thực lực thuộc loại hùng mạnh, nhưng hể cứ đến vòng đấu sau cùng lại chơi thăng trầm bất định một cách có tính toán, trước khi chủ động dừng bước ngay sát làn ranh của 2 suất thăng hạng.

Song như để phá “dớp”, ở mùa giải năm nay, Quân khu 4 đã lập thành tích đáng nể, gồm 10 trận thắng. Riêng vòng chung kết, Quân khu 4 thắng Hà Nội 3-1, VLXD Bình Dương 3-0), và 3 trận thua ở vòng chung kết – Trà Vinh 0-3, Bến Tre 2-3 và ở trận chung kết chỉ có ý nghĩa thủ tục, Quân khu 4 thua tiếp Bến Tre 0-3.

Thế nên với những kết quả đáng tự hào ấy, dù muốn hay không thì kịch bản cũ – luôn… lỡ hẹn ở ngưỡng cửa thăng hạng Đội mạnh quốc gia, đã chẳng thể tái lập bởi giờ đây Quân khu 4 xứng đáng trở thành gương mặt mới toanh trong hàng ngũ những đội tham dự giải VĐQG PV Oil.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tùng (thethaohcm.vn)
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN