Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
-
Gregoire Barrere
-
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
-
Jack Draper
-
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
-
Jasmine Paolini
-
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
-
Cristian Garin
-
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
-
Tomas Martin Etcheverry
-
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Yue Yuan
-
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Những môn thể thao "đầu đội trời, chân đạp tuyết"

Di chuyển trong thời tiết băng tuyết giá lạnh dưới 0 độ C đã là không dễ dàng, chơi thể thao mạo hiểm trong thời tiết như vậy lại càng khó khăn hơn nữa. Nhưng có những người sẵn sàng "phiêu lưu" với mạng sống của chính mình để có những trải nghiệm thú vị.

Phóng sự về môn thể thao trượt tuyết mạo hiểm (bản quyền clip thuộc VTV):

Trượt tuyết từ trên đỉnh núi xuống mặt đất là thú vui ưa thích của không ít cư dân xứ lạnh mỗi khi mùa đông đến. Những đây cũng là một môn thể thao rất mạo hiểm, ngay cả khi người chơi được trang bị những dụng cụ bảo hộ trong khi chơi và có kỹ thuật nền tảng khá tốt thì tai nạn vẫn có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Angel Collison - một nữ VĐV trượt tuyết 26 tuổi đã ngã từ độ cao 300m xuống một vách núi đầy tuyết ở Alaska. Đoạn clip dài chừng 1 phút quay lại cảnh tai nạn này khiến nhiều người xem cảm thấy nín thở vì lo lắng, nhưng "nạn nhân" vẫn thản nhiên chia sẻ: "Tôi ổn. Không có vấn đề gì cả!"

Collison chia sẻ sau khi sống sót, thậm chí chẳng hề hấn gì khi ngã từ trên cao xuống: "Sau vài giây, tôi nhận ra rằng mình sẽ còn rơi khá lâu nữa. Tôi nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm thực sự. Tôi không cho phép mình nghĩ đến điều gì khác mà phải tập trung vào những điều đang diễn ra. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và dùng tay để bảo vệ đầu và mặt của mình. Tôi thả lỏng người và hy vọng rằng tôi có thể dừng lại sớm nhất có thể."

Nếu có môn thể thao nào đòi hỏi sự dũng cảm lớn nhất trên thế giới thì một trong số đó phải là môn thể thao trượt tuyết tốc độ đổ dốc. Làm sao để đẩy tốc độ lên cao nhất, sẵn sàng bay lên cao hàng chục mét và hy vọng rằng nếu mọi thứ tiếp đất không như ý muốn thì các phương tiện bảo hộ vẫn phát huy hiệu quả.

Những môn thể thao "đầu đội trời, chân đạp tuyết" - 1

Các VĐV trượt tuyết tốc độ cao đổ dốc bất chấp sự nguy hiểm tranh tài trong thời tiết khắc nghiệt

Có thể nói, người giành chiến thắng trong môn này chưa chắc đã là người giỏi nhất, mà là người không gặp tai nạn cho đến vòng đua cuối cùng và về đích an toàn với thời gian sớm nhất. 

Chặng đua ở Kitzbuhel (Áo) đã chứng kiến nhiều tai nạn đáng tiếc với các VĐV khi tranh tài ở môn trượt tuyết tốc độ đổ dốc. Với địa hình dốc đến 85 độ, không dễ để các VĐV có thể giữ được thăng bằng khi lao từ trên cao xuống. Năm nay, trong 7 VĐV thi đầu tiên thì đã có đến 2 người gặp tai nạn, thậm chí có người phải cần đến trực thăng để di chuyển đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.

Một VĐV khác khi đang dẫn đầu thì đã phải kết thúc sớm mùa giải vì pha chấn thương dây chằng nghiệm trọng. Người chiến thắng trong cuộc đua năm nay ở Kitzbuhel là Peter Fill (Ý), anh cán đích với thời gian 1 giờ 52 phút 37 giây. 

Cuộc đua trượt tuyết tốc độ đổ dốc năm nay còn có sự chứng kiến của diễn viên kỳ cựu Arnold Schwarzenegger - người từng thành danh trong serie phim hành động "Kẻ hủy diệt". 

Chứng kiến màn tranh tài bất chấp thời tiết khắc nghiệt và nguy hiểm, ngôi sao điện ảnh 68 tuổi người Mỹ nói: "Không ai là người thất bại trong cuộc thi này cả. Có những người thậm chí không đứng dậy nổi, có những người vẫn đứng dậy nhưng các bạn hãy tin rằng họ sẽ còn quay trở lại.

11 năm qua, tại Union Glacier - nơi cách cột mốc Nam Cực khoảng 600 dặm, một cuộc thi marathon thú vị đã được duy trì tổ chức thường niên và nhận được sự hưởng ứng cũng như tranh tài của không ít người bất chấp thời tiết cực kỳ khắc nghiệt với cái lạnh thấu xương -50 độ C ở đây.

Để tránh bị tê cóng, các VĐV được khuyến cáo phải mang đồ giữ nhiệt từ đầu đến chân. Với một bộ trang phục kín mít và cồng kềnh trên người như vậy, tốc độ của ai cũng như ai. Quan trọng là ai đủ sức khỏe để có thể cán đích, chiến thắng chính khả năng chịu đựng của bản thân hơn là đánh bại đối thủ trên đường chạy đầy băng giá.

Những môn thể thao "đầu đội trời, chân đạp tuyết" - 2

Một đoàn VĐV tranh tài ở cuộc thi Marathon tại Union Glacier (Nam Cực)

Trở ngại lớn nữa là thời tiết ở Union Glacier thay đổi liên tục, vì vậy, luật thi đấu cũng phải điều chỉnh cho phù hợp. Mùa giải năm nay, các VĐV không được phép chạy quá xa khỏi nơi cắm trại. Paul Webb (Vương quốc Anh) đã về nhất năm nay với thời gian 3 giờ 35 phút. 

"Thật tuyệt vời khi về đích. Lạnh, lạnh cóng luôn đó! Dĩ nhiên thật là tuyệt vời, một ngày đáng nhớ với tôi. Thật không thể tin được."

Người về nhất ở nội dung dành cho nữ là một VĐV người Chile khi chị xuất sắc về đích sau chưa đầy 5 tiếng.

Điều quan trọng nhất của cuộc thi marathon trên băng ở Nam Cực không phải là kết quả mà là tất cả VĐV tranh tài đều về đích an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức - Quang Hưng (Tổng hợp từ VTV) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN