Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
0
Jan-Lennard Struff
2
alejandro-vs-marton
Tiriac Open
Alejandro Tabilo
0
Marton Fucsovics
2
cristian-vs-taylor
BMW Open
Cristian Garin
0
Taylor Fritz
2
casper-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Casper Ruud
2
Tomas Martin Etcheverry
0
iga-vs-elena
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
1
Elena Rybakina
2
sloane-vs-caroline
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Caroline Garcia
0
marta-vs-marketa
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
0
Marketa Vondrousova
0
stefanos-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Stefanos Tsitsipas
1
Dusan Lajovic
1

“Hot boy” bóng chuyền nữ ăn đòn vì trốn đi tập

Sự kiện: Muôn màu thể thao

Tại VTV Cup 2016 diễn ra hồi giữa tháng 10, Bùi Vũ Thanh Tuyền của ĐT bóng chuyền nữ VN chơi khá nổi bật.

Mình thích thì mình làm thôi

Tại VTV Cup 2016 diễn ra hồi giữa tháng 10, Bùi Vũ Thanh Tuyền của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chơi khá nổi bật. Cô sở hữu nền tảng thể lực tốt và sẵn sàng lăn xả trong mọi tình huống để cứu bóng. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý tới cô gái đến từ TP HCM sở hữu vẻ ngoài đầy… nam tính. Cũng vì thế, biệt danh “Hot boy” của ĐT bóng chuyền nữ hay “cô nàng điển trai” của bóng chuyền nữ được truyền tai nhau nhiều hơn.

Quả thực, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, rất khó nhận ra giới tính thật của Thanh Tuyền. Cô sở hữu nước da ngăm đen, mái tóc ngắn hất ngược bóng lộn. Thanh Tuyền kể rằng, ngay từ nhỏ cô đã thích mặc đồ con trai, để tóc ngắn và diện những đôi giày bụi bặm.

Khi được hỏi tại sao lại chọn gu thời trang như vậy, Tuyền đáp: “Tôi cảm thấy ăn mặc như vậy thoải mái hơn nhiều những loại váy, áo lòe xòe và dần dần tôi trở thành tín đồ của phong cách tom boy. Nói đơn giản là mình thích thì mình làm thôi”.

“Hot boy” bóng chuyền nữ ăn đòn vì trốn đi tập - 1

 Bùi Vũ Thanh Tuyền

Đương nhiên, đi liền với vẻ ngoài “điển trai”, Tuyền còn sở hữu tính cách mạnh mẽ, quyết đoán trên sân. Cô còn chia sẻ, vì tính cách và phong cách như vậy nên khi chơi bóng chuyền cô đã chọn vị trí libero.

Theo nữ tuyển thủ sinh năm 1991, libero là vị trí đòi hỏi sự xông xáo, lăn xả nên đầu tóc cần gọn gàng, suy nghĩ phải nhanh, dứt khoát. “Trên sân, tôi luôn phải di chuyển nhiều, lấy thân mình đỡ bóng là chuyện bình thường nên chỉ cần chậm một nhịp sẽ để đối phương ghi điểm”, Thanh Tuyền nói.

Dù sở hữu chất “đàn ông” nhưng Thanh Tuyền cho hay, quá trình đi thi đấu cô chưa gặp sự cố nào liên quan tới giới tính. “Có lẽ vì tôi vẫn còn nhiều nét nữ tính của con gái nên chưa thấy ai nhầm cả. Còn việc bàn tán này nọ về vẻ ngoài tôi không hề thấy chạnh lòng. Tôi nghĩ mọi người có yêu quý thì mới để ý đến mình”.

Đến với bóng chuyền bằng những trận đòn

Ngoài ngoại hình đặc biệt, con đường đến với bóng chuyền của cô gái Sài thành cũng rất ly kỳ. Gia đình Tuyền không có ai theo nghiệp thể thao. Cha mẹ Tuyền mong muốn con gái sẽ trở thành một bác sĩ hoặc giáo viên. Cuộc sống của Tuyền lẽ ra cứ lặng lẽ trôi theo định hướng này nếu không có bóng chuyền chen ngang. “Khi em học lớp 10, có lần tình cờ theo dõi một trận bóng chuyền trên truyền hình. Không hiểu sao ngay lúc đó em như bị say theo từng đường bóng và cứ dán mắt vào màn hình để theo dõi”, Tuyền nhớ lại.

Sau trận bóng chuyền trên truyền hình, cô nữ sinh lớp 10 đã tìm hiểu thêm về môn thể thao này để rồi từ chỗ thích cô chuyển sang đam mê và muốn chơi bóng chuyền. Thế rồi, cơ hội cũng đến với Tuyền. Trong một lần đi học về ngang Nhà văn hóa quận Tân Bình, cô thấy các chị lớn tập luyện. Tuyền lân la đến gần để xem nhưng không dám xin vào tập thử. Nhiều ngày như vậy, Tuyền được HLV Huỳnh Kim Anh Thư chú ý.

Sau khi trò chuyện, HLV Anh Thư đã đồng ý cho Tuyền vào tập luyện ở đội năng khiếu của quận Tân Bình. Đó chính là bước đệm đầu tiên để Tuyền dấn thân vào bóng chuyền đỉnh cao. Dưới bàn tay dìu dắt của HLV Anh Thư, Tuyền tiến bộ nhanh chóng và chuyển sang chơi chuyên nghiệp cho Vietsov Petro rồi Ngân hàng Công thương.

Thanh Tuyền cho hay, khi cô mới tập bóng chuyền, cha mẹ cô phản đối rất gay gắt vì sợ ảnh hưởng tới việc học. Tuy nhiên, đam mê với môn bóng chuyền đã khiến Tuyền cãi lời cha mẹ, trốn đi tập. Cũng chính bởi vậy, Tuyền nhiều lần bị đánh đòn nhưng cô không nản chí. “Tôi cũng không nhớ được đã từng nhận bao nhiêu trận đòn vì trốn đi tập bóng chuyền. Chỉ biết rằng, sau khi ngăn cấm mãi không được cha mẹ đã ủng hộ tôi”.

Hiện tại, sự nghiệp của Tuyền đang ở độ rực rỡ nhất. Cô là trụ cột ở cả đội Ngân hàng Công thương lẫn ĐT bóng chuyền nữ quốc gia. Thế nhưng, cô gái tới từ TP HCM cho rằng, việc được chơi bóng chuyền, sống với đam mê bóng chuyền mới là thứ làm cô cảm thấy vui nhất. Nữ tuyển thủ còn chia sẻ, sau khi giải nghệ cô muốn mở một cửa hàng bán đồ thể thao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN