Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
-
Paula Badosa
-
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Đấu bóng, khoe áo dài và thi giọng hát

Rất khác với các cuộc đấu bóng chuyền thường thấy, giải đấu quốc tế thường niên lần thứ 9 đang diễn ra tại Quảng Trị không chỉ có những trận cầu nảy lửa trên sân, mà còn là cuộc thi vẻ đẹp qua tà áo dài và chất lượng ca hát.

Đã trở thành thông lệ, mỗi cầu thủ tham dự giải đấu sẽ được tặng một bộ áo dài truyền thống Việt Nam làm quà tặng kỷ niệm, và trước hết là để…phô diễn tại lễ khai mạc. Ban Tổ chức còn kỹ lưỡng đến mức đặt một tiệm may nổi tiếng tại TPHCM đảm trách việc may áo dài sao cho thật chuẩn, đẹp.

Thế nên mới có chuyện, cùng với việc gửi danh sách đăng ký, các đội cũng phải kèm theo… số đo cụ thể nhằm đảm bảo vừa vặn nhất với từng người. Thậm chí, do đội nữ Triều Tiên quên không gửi nên khi họ vừa sang Việt Nam, các thợ may đã được cử đến để lấy số đo, gấp rút hoàn thành các bộ áo dài đúng chuẩn.

Đấu bóng, khoe áo dài và thi giọng hát - 1

Các nữ cầu thủ bóng chuyền trong trang phục áo dài duyên dáng tại lễ khai mạc

Đêm khai mạc giải trở thành buổi trình diễn thời trang đặc biệt, tôn vinh vẻ đẹp chiếc áo dài Việt, gắn với vẻ đẹp đa dạng mà điển hình của các “chân dài” đến từ Kazakhstan, Nhật Bản, Triều Tiên, Malaysia, Trung Quốc, cùng chủ nhà. Trong đó, người mặc áo dài ấn tượng nhất chính là ngoại binh người Fiji sắp nhập tịch của Bình Điền Long An – Senni- chủ công da màu cao tới 1m93.

Càng thú vị hơn, vừa phải tập trung tập luyện, thi đấu, song các đội cũng đều không quên tranh thủ rèn giũa các “món” ngoài chuyên môn, nhất là giọng hát để sẵn sàng tham dự một cuộc thi riêng trong buổi giao lưu vào tối 27/3 tới.

Ở đó, mỗi đội sẽ phải thi ít nhất 2 tiết mục, có chấm giải và trao thưởng hẳn hoi, với 300 USD được trao cho giọng hát Vàng.  Đội bóng đến từ Nhật Bản còn mang cả một cây đàn piano sang phục vụ riêng cho cuộc đấu ngoài sân bóng rất được các cầu thủ chờ đón.

Dĩ nhiên, phần chính yếu thu hút đông đảo khán giả Quảng Trị vào sân, cũng như mê mải theo dõi trực tiếp trên truyền hình là các trận cầu quyết liệt, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn rất cao.

Ngoài ra, giải còn có sức hút lớn bởi tính bản sắc của các nền bóng chuyền, đại diện gần như đầy đủ cho các châu lục, tuy rằng chưa có những cuộc tranh tài mang tính bùng nổ và gay cấn tới cùng. 4 ứng viên giành quyền vào bán kết đã sớm lộ diện, trong đó bên cạnh hai ứng viên đến từ Kazakhstan và Triều Tiên, đáng chú ý còn có 2 đại diện của chủ nhà là Thông tin LienVietPostBank và Bình Điền Long An.

Riêng đội bóng quân đội đang là ĐKVĐQG Việt Nam toàn thắng cả 3 trận, với 2 chiến thắng xuất sắc trước 2 đối thủ sừng sỏ của Trung Quốc và Kazakstan để sớm giành ngôi đầu bảng.  Đội vô địch giải sẽ nhận được phần thưởng lên tới 15.000 USD, tương ứng trên 300 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Nhi (Tiền Phong)
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN