"Vua nhạc sến": Tôi từng tiêu hết 12 cây vàng một đêm

Nhạc sĩ Vinh Sử không ngần ngại kể về khoảng thời gian "ném tiền qua cửa sổ" như "công tử Bạc Liêu".

Đáp chuyến máy bay muộn tới Hà Nội vào lúc gần 2h chiều nhưng nhạc sĩ Vinh Sử đã xuất hiện khá tươi tắn, khoẻ mạnh khi tới cuộc gặp gỡ báo giới ngay sau đó một tiếng đồng hồ vào chiều 21.7. Ông chia sẻ, dù đang bị ung thư đại tràng nhưng gần đây sức khoẻ của ông đang tốt lên.

Ông cũng đang cố gắng hết sức để có thể dồn toàn bộ tâm trí cho  show diễn tại Nhà hát lớn vào ngày 1 và 2.8 lần này. Trong cuộc đời, chưa bao giờ ông nghĩ được rằng mình sẽ có đêm nhạc riêng tại Nhà hát lớn.

"Vua nhạc sến": Tôi từng tiêu hết 12 cây vàng một đêm - 1

Vinh Sử thấy tự hào vì được tổ chức liveshow tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Tại sự kện, nhạc sĩ Vinh sử chia sẻ, mấy năm trước khi làm đêm nhạc tại Hà Nội, ông vẫn còn nhớ như in sự xúc động nghẹn ngào khi khán giả từ các em nhỏ đến người lớn tuổi mang phong bì đựng tiền lên sân khấu ủng hộ ông để vượt qua bạo bệnh. Không biết nói màu mè, không biết diễn tả nhiều, nhạc sĩ Vinh Sử được yêu mến bởi sự chân thật, chân tình của ông. Ông “vua nhạc sến” chỉ biết nói lời “vô cùng cảm ơn” với khán giả đã yêu thương ông. 

Trong cuộc gặp gỡ, ông vua nhạc sến cũng giãi bày về ca khúc Hai bàn tay trắng, cũng là tên của liveshow lần này. Ông nói, bài hát được viết khi ông đang lang thang, trắng tay và ca khúc cũng giống như số mệnh của ông, đến giờ vẫn thấy mình tay trắng.

Ông cũng kể, khi bắt đầu viết nhạc, ông rất nghèo, đến khi bước chân vào làng nhạc, Vinh Sử kiếm được rất nhiều tiền. "Tuy nhiên, vì đang “tay trắng”, bỗng dưng có quá nhiều tiền, tôi đã không biết cách giữ gìn mà ăn tiêu… bạt mạng, "ném qua cửa sổ" vào những bữa tiệc, có những lần tôi từng tiêu hết 12 cây vàng một đêm", ông nói. 

Khi được hỏi về những bóng hồng đã đi qua cuộc đời, đi qua những sáng tác của ông, nhạc sĩ Vinh Sử thật thà: "Người ta nói tôi 4 vợ nhưng thực tế không phải như vậy, cuộc đời tôi không sống thiếu phụ nữ được, người này bỏ đi thì tôi lại cưới người vợ khác. Cả đời tôi chưa từng bỏ ai, chỉ có phụ nữ bỏ tôi mà đi".

Theo nhạc sĩ Vinh Sử, với phụ nữ ông không dám bỏ người nào, vì ai ông cũng dành cho họ những tình cảm riêng trong trái tim mình. Hầu hết những sáng tác của ông đều có in dấu những bóng hồng đã đi qua cuộc đời. Ông ví mình như Trương Chi, được phụ nữ yêu bởi tài năng, nhưng vì là người đàn ông xấu xí nên rồi phụ nữ không “mê” được.

"Bởi vậy, cuộc đời tôi từng rất nhiều tiền, phụ nữ cũng nhiều nhưng cuối cùng thì chẳng còn gì bên cạnh, giờ thì sống cô đơn, có bao nhiêu tiền cũng đổ vào trị bệnh hết", ông tâm sự.

"Vua nhạc sến": Tôi từng tiêu hết 12 cây vàng một đêm - 2

Nhạc sĩ Vinh Sử ví mình như Trương Chi - được phụ nữ yêu mến vì tài năng nhưng do xấu nên không giữ được họ.

Với đêm nhạc ngày 1,2.8 tới đây, nhiều người thắc mắc, hiện Lệ Quyên đang gây chú ý với việc cho con… tè vào túi nôn trên máy bay, không ít người đã tỏ ýmuốn tẩy chay Lệ Quyên, ban tổ chức có băn khoăn, lo lắng gì không?

Với tư cách đại diện ban tổ chức chuỗi chương trình Vàng son một thuở, nữ ca sĩ Ngọc Châm nói, cô cũng là người mẹ, cũng có những lúc lúng túng vì con nên rất thông cảm với Lệ Quyên, theo cô cũng nên tách bạch giữa người ca sĩ trên sân khấu và một phụ nữ rất đời thường. Cô tin rằng, những người yêu nhạc, yêu giọng hát Lệ Quyên và nhạc sĩ Vinh Sử không “chấp nhặt” chuyện đó, mà vẫn yêu thương những nghệ sĩ trên sân khấu, yêu thương giọng hát như bình thường.

"Vua nhạc sến": Tôi từng tiêu hết 12 cây vàng một đêm - 3

Ngọc Châm hi vọng khán giả sẽ không "chấp nhặt" scandal mới đây của Lệ Quyên.

Cũng tại sự kiện, nam ca sĩ trở về từ Thuý Nga Paris, Bảo Khánh, đã hát mộc Qua ngõ nhà em, ca khúc từng giúp anh ghi điểm tại cuôc thi V Star và trở thành ca sĩ độc quyền của công ty này. Bảo Khánh từng đoạt giải nhất Sao Mai toàn miền Bắc 2005 và hiện tại anh đang dần gặt hái thành công tại thị trường âm nhạc hải ngoại. Anh rất yêu các sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử và cũng đang tha thiết mong nhạc sĩ có thể viết bài hát riêng cho mình.

"Vua nhạc sến": Tôi từng tiêu hết 12 cây vàng một đêm - 4

Bảo Khánh hát mộc "Qua ngõ nhà em".

Với đêm nhạc Vinh Sử lần này, nhạc sĩ Nguyễn Quang đảm nhận vai trò đạo diễn âm nhạc, ông nói, đêm nhạc thực sự là một “ca” rất khó, vì không phải phong cách nhạc của Nguyễn Quang. Nhưng khó mới thích, bị thách thức mới thích. Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang, khán giả sẽ được thấy ở liveshow Hai bàn tay trắng là sự tái hiện cuộc đời của nhạc sĩ Vinh Sử, từ những ngày ông đi bán báo, từ những ca khúc đầu tiên đến những ca khúc lẫy lừng có giá bằng cái xe hơi ngày nào và rồi lại trở về với hai bàn tay trắng.

Hai bàn tay trắng sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội trong 2 đêm mùng 1 và mùng 2.8 sắp tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận - Thúy An ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN