Trọng Tấn: Tôi không làm nhà hoành tráng để…chơi

Sự kiện: Sao Việt

“Nhà ở quê xuất phát từ những việc rất sâu xa và có ý nghĩa với tôi, không phải tôi về quê làm một cái nhà hoành tráng để chơi”, Trọng Tấn chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện riêng gần đây, Trọng Tấn thẳng thắn thừa nhận, những thành công mà anh đạt được là nhờ may mắn có bà xã bên cạnh. "Ông hoàng" dòng nhạc đỏ cũng nói thêm về cuộc sống an nhiên sau khi rời Học viện âm nhạc. Và đặc biệt là ngôi biệt thự đầy ắp giá trị tinh thần của gia đình anh.

 

Trọng Tấn: Tôi không làm nhà hoành tráng để…chơi - 1

Dù đã có với nhau 2 mặt con nhưng vợ chồng Trọng Tấn vẫn giữ được lửa yêu thương như ngày đầu tiên 


- Yêu nhau 8 năm mới tiến tới hôn nhân và giờ đã có 2 mặt con nhưng lúc nào Trọng Tấn và vợ cũng dính lấy nhau như “đôi sam”. Anh có thể một lần chia sẻ về chuyện tình yêu của mình được không?

 

Tôi thích vợ từ hồi học cấp 3 nhưng phải đến khi cô ấy ra thi đại học, tình cảm của tôi mới được đáp lại. Tôi may mắn là người được cô ấy chấp nhận cho đèo đi thi và đến lúc đỗ cũng là người chở cô ấy đi học hàng ngày. Dần dần tình yêu đến với chúng tôi một cách rất tự nhiên và trong sáng.

Sau khi học xong một bằng đại học, cô ấy học thêm một bằng nữa để đợi tôi vì thời điểm đó, tôi cũng đang bắt đầu cho sự nghiệp của mình sau khi giành được những giải thưởng về âm nhạc. Sau 8 năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn và đến giờ, chúng tôi vẫn là tình đầu của nhau (cười).

- Không biết một Trọng Tấn với phong cách có vẻ rất “nghiêm túc” khi yêu sẽ như thế nào nhỉ?
 

Lãng mạn lắm! Tôi cũng làm thơ, tặng quà, viết thư giấu ngăn bàn tặng bạn gái... Tất cả những gì một người đàn ông có thể làm cho người mình yêu tôi đều làm được.

- Được biết sau khi kết hôn và sinh con, bà xã anh còn hi sinh sự nghiệp của mình để ở nhà chăm sóc gia đình. Có bao giờ anh nghĩ vợ mình thiệt thòi không?
 

Tôi biết vợ đã hi sinh rất nhiều để tôi có thể dồn tâm sức cho sự nghiệp và niềm đam mê âm nhạc. Thế nên, sau vài năm cô ấy ở nhà chăm con tôi chợt nhận ra, đã đến lúc vợ phải được sống với những gì cô ấy đáng được hưởng. Hiện tại, vợ tôi đang làm ở Học viện Âm nhạc khoa tiếng Anh. Ban đầu cô ấy không thích làm cùng cơ quan với chồng nhưng sau đó cũng đồng ý để được gần nhà.

Trọng Tấn: Tôi không làm nhà hoành tráng để…chơi - 2

Hình ảnh hạnh phúc của gia đình Trọng Tấn.

- Nếu ai đó nói rằng, nhờ sự hi sinh không điều kiện của vợ nên Trọng Tấn mới có được thành công như ngày hôm nay, anh sẽ phản ứng thế nào?
  
Tôi nghĩ đó là lời nhận xét đúng. Người ta vẫn hay nói “đằng sau một người đàn ông thành công là có một người phụ nữ đảm đang”. Tôi không dám khen vợ mình là người quá đảm đang nhưng cô ấy là một người chỉn chu trong mọi việc. Vợ tôi có sự bao quát tốt với công việc của chồng và hỗ trợ chồng trong nhiều việc.
 
Cô ấy cũng là người có gu thẩm mỹ, biết ăn mặc nên chăm chút và giúp tôi hoàn thiện ngoại hình để có thể sáng nhất khi lên sân khấu.
 
- Gần đây, Trọng Tấn có chia sẻ về quãng thời gian khó khăn của gia đình mình nhưng hiện tại, có thể coi anh là người đàn ông thành đạt, giàu có. Người ta hay nói, đàn ông có tiền thường sinh hư, Trọng Tấn thì sao?
 
Tôi xác định được lợi ích cốt lõi của cuộc đời mình là gì nên tôi sẽ tìm hiểu rất kĩ càng những việc mình định làm. Theo tôi, cảm xúc của con người trong giai đoạn yêu sẽ khác khi lập gia đình. Tôi luôn bóc tách hai việc này rất rõ ràng và tôi đã có câu trả lời xác đáng cho những thắc mắc kiểu như: Tại sao cuộc sống gia đình không còn lãng mạn như lúc yêu nữa? Đó là bởi  cảm xúc chỉ là thứ thức thời còn cái nghĩa ân với nhau mới là mãi mãi.
 
Ví dụ như hàng ngày vợ tôi chăm chút cho con cái từ miếng ăn giấc ngủ, có nghĩa là cô ấy đang làm cho cả phần của tôi vì nếu không có vợ thì ai sẽ chăm sóc các con để tôi có thể an tâm làm việc nên đó chính là cái nghĩa. Nhìn vào những công việc đó nó cao hơn cả cảm xúc yêu đương.
 
Cảm xúc không phải lúc nào mình cũng cần có nó, nó như một gia vị để cho món ăn lên được hương vị thơm nhất nhưng nó không phải là cốt lõi để đủ đầy cho cuộc sống. Nếu tôi cứ quá chạy theo cảm xúc, tôi sẽ là người không chạm đất và tôi sẽ không có cuộc sống như bây giờ.
 
- Nhưng nếu sống chỉ vì cái nghĩa ân với nhau thì có vẻ  “cam chịu” quá?
 
Ý tôi là từ cái nghĩa đó sẽ làm cho mình bùng lên cảm xúc mới trên cái nền tảng tình yêu đã có. Tuy nhiên, mình cũng đừng đòi hỏi nó sẽ cháy mãi suốt cả ngày.

 

Trọng Tấn: Tôi không làm nhà hoành tráng để…chơi - 3

Với Trọng Tấn, biệt thự xa hoa tại Thanh Hóa có giá trị lớn về mặt tinh thần.

- Vậy bây giờ, nhìn lại cuộc sống anh đã thấy hài lòng chưa hay vẫn muốn giàu hơn nữa, thành công hơn nữa?
 

Cuộc đời mỗi người không có một đáp số cụ thể nào cả. Thế nào là thiếu, thế nào là đầy đủ và tại sao lại cần hơn nữa…tất cả những cái đó sẽ không bao giờ có câu trả lời nên điều quan trọng là mình đang được sống mỗi ngày như thế nào đó mới là điều mà tôi quan tâm.

Với tôi, lợi ích cốt lõi trong cuộc sống là sự bình an, là gia đình, con cái... còn giá trị vật chất tôi không đem nó ra làm thước đo cho cuộc sống của mình.

- Nhưng có vẻ sau khi rời khỏi Học viện Âm nhạc, Trọng Tấn bắt đầu sống hưởng thụ hơn, ví dụ như biệt thự xa hoa ở Thanh Hóa…?
 
Chuyện hưởng thụ, tôi nghĩ không phải cứ ngồi một chỗ là sẽ được hưởng thụ tất cả mọi điều. Nhưng nếu như anh làm được thì anh đáng được hưởng những thành quả mà anh thích thú chứ!.
 

  Nhà ở quê nó cũng xuất phát từ những việc rất sâu xa và có ý nghĩa với cá nhân tôi. Tôi không về quê làm một cái nhà hoành tráng để chơi. Như tôi từng chia sẻ, quê hương là nơi mà “ai quên sẽ không thể lớn thành người” nên với tôi, những năm tháng tuổi thơ vẫn là thứ luôn đau đáu trong tim.

Thú thật là, mỗi lần về nhà được ăn một cái nem chua, được ra bờ sông ngắm lại, nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ, được dẫn con đi chỉ những nơi bố đã thế này, bố đã thế kia khi còn trẻ thấy thích thú vô cùng. Rồi những ngày Tết có nơi để quây quần gia đình và hướng dẫn các con gói một cái bánh chưng vô cùng giá trị. Giá trị hơn cái ngôi biệt thự mà mọi người nhìn thấy.

Đó còn là nơi mà mỗi khi các con được điểm tốt, chúng tôi mới cho về nên nó giống như phần thưởng vậy. Với chúng tôi, đó là ngôi nhà đầy ăm ắp giá trị về mặt tinh thần.

- Xin cảm ơn anh!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phương ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN