Sự thật giấu kín đằng sau 4 ca khúc nổi tiếng thế giới

Justin Bieber từng viết một ca khúc để khẳng định, anh chưa từng làm cha ở tuổi 17.

Maria (Justin Bieber)

Sự thật giấu kín đằng sau 4 ca khúc nổi tiếng thế giới - 1

Năm 2011, khi Justin Bieber giành giải Nam ca sỹ xuất sắc nhất và Ca sỹ Pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải MTV châu Âu 2011 thì cũng là lúc anh dính vào vụ lùm xùm trở thành cha một đứa bé 4 tháng tuổi.

Justin Bieber lúc đó mới 17 tuổi và bị một fan cuồng tên Mariah Yeater tuyên bố rằng, cô đã mang thai với anh trong một lần quan hệ chóng vánh 30 giây sau hậu trường. Cô kiện Bieber ra tòa và yêu cầu cung cấp tiền nuôi con hàng tháng.

"Hoàng tử teen" lúc đó quyết định lật tẩy sự thật bằng cách xét nghiệm ADN để chứng minh em bé do Mariah Yeater sinh ra không phải là giọt máu của mình.

Trong thời gian này, Justin đã viết ca khúc Maria trấn an lòng người hâm mộ rằng, anh không phải cha của đứa bé và anh đang bị lợi dụng tên tuổi.

Lời ca khúc cho thấy, Justin Bieber khẳng định việc không hề quen biết cô gái tên Maria và anh cũng dùng hàng loạt từ mang ý nghĩa phủ định. Đặc biệt, điệp khúc That ain't my baby, that ain't my girl (tạm dịch: Đó không phải con của tôi) lặp lại nhiều lần trong bài hát nhằm nhấn mạnh ý tứ rõ ràng của Bieber về sự vụ này.

MV ca khúc Maria.

Hollaback girl (Gwen Stefani)

Sự thật giấu kín đằng sau 4 ca khúc nổi tiếng thế giới - 2

Hollaback girl bài hát do chính Gwen Stefani sáng tác nhằm đáp trả sự khinh miệt của Courtney Love dành cho cô. Cụ thể, trong một bài trả lời phỏng vấn, Courtney Love kể rằng, Gwen Stefani chỉ như một cô nàng cổ động ở trường trung học mà thôi. 

Hollaback girl đánh dấu sự khởi nghiệp hát solo của Stefani sau thời gian dài đóng vai trò hát chính trong nhóm No Doubt.

Hollaback Girl xếp vị trí quán quân của Hot 100 Billboard vào tháng 3/2005 và đứng thứ 2 trong danh sách những bài hát hay nhất năm 2005 của bảng xếp hạng âm nhạc uy tín này. Giai điệu bài hát vui nhộn, mạnh mẽ, dồn dập, nhanh và phóng khoáng. Đây là ca khúc được nhiều đội cổ vũ trung học (cheerleader) trên toàn thế giới sử dụng để biểu diễn trong 10 năm qua.

Lời ca khúc cho thấy, có vẻ như Stefani rất tức giận với rocker bốc lửa Courtney Love vì đã coi thường tài năng của cô: "Tôi đâu phải là đứa hay la lối. À, há, ca khúc này là của tôi đấy. Tôi nghe đồn cô đang nói bậy bạ gì đó. Cô tưởng chuyện đó sẽ không bao giờ tới tai tôi chắc? Nhiều người nổi giận khi nghe những lời xấu xa của cô nên tôi sẵn sàng để đánh trả lại đây. Tôi sẽ là người cầm đầu cái đám này. Tôi sẽ đánh thắng và sẽ cho cô biết lợi hại"...

MV ca khúc Hollaback girl.

Love The Way You Lie (Rihanna & Eminem)

Sự thật giấu kín đằng sau 4 ca khúc nổi tiếng thế giới - 3

Hầu hết những người yêu nhạc US - UK đều đều biết mối quan hệ khá hỗn loạn giữa Eminem và Kim Scott, giữa Rihanna và Chris Brown. Và Love the way you lie là một bài hát thú vị khi Eminem kết hợp với Rihanna khi cả hai ca sĩ giải phóng được những cảm xúc mà họ đã đi qua.

Quay lại thời điểm khi Eminem và Kim còn bên nhau, anh thú nhận rằng mình là kẻ độc tài và thậm chí bạo hành trong mối quan hệ đó. Trong một cuộc phỏng vấn, Eminem nói: "Tôi rất xấu hổ... đó là một cơn thịnh nộ đã qua, nó điều khiển tôi một cách mù quáng, vì vậy tốt nhất chúng tôi nên đi con đường riêng của mình".

Điều này được Rihanna đồng cảm khi song ca với Eminem, bởi Rihanna cũng từng là nạn nhân của bạo hành và lạm dụng tình cảm. Cô đã đồng ý hợp tác với Eminem ngay khi nhận được lời mời.

Mở đầu bài hát viết:

Ở trang đầu trong chuyện tình đôi ta

Tương lai có vẻ thật tươi sáng

Rồi mọi thứ thay đổi thật nghiệt ngã

Em không biết vì sao giờ mình vẫn còn ngỡ ngàng

Kể cả thiên thần cũng có những toan tính độc ác

Và anh đã đẩy mọi thứ tới giới hạn mới

Nhưng anh vẫn sẽ là anh hùng của riêng em

Dù anh đã mất trí...

Lời bài hát kể về câu chuyện tình vừa tan vỡ của Rihanna, cô đau khổ cất lên tiếng hát của mình kể về người đàn ông cô yêu. Trong MV của bài hát mô tả sự lạnh nhạt của hai người không còn chung một lối về khi lửa cháy bập bùng mà chỉ mình cô gái chống chọi: "I love the way you lie" - Em vốn yêu cách anh nói dối.

Với Eminem và Rihanna, tình yêu vốn là ngu ngốc và dại khờ. Ca khúc được thể hiện bằng cảm xúc thật của họ, da diết nhưng lại dứt khoát như muốn cắt đứt mọi buồn đau tiếc nuối. 

MV ca khúc Love the way you lie.

Tears in Heaven (Eric Clapton)

Sự thật giấu kín đằng sau 4 ca khúc nổi tiếng thế giới - 4

Eric Clapton đã viết bài hát Tears in Heaven khi nhớ về đứa con trai bé bỏng bốn tuổi của mình, Conor. Con trai ông không may qua đời trong một tai nạn bất ngờ, rơi ra khỏi bậu cửa sổ tầng thứ 53 trong căn hộ mẹ anh sinh sống ở New York. Clapton còn một cô con gái khác tên Ruth, sinh năm 1987, kém Conor 1 tuổi. 

Bài hát Eric Clapton viết Tears in Heaven (Lệ trên thiên đường) chứa đựng nỗi buồn đau của một người cha mất con. Trong một cuộc phỏng vấn nhỏ, Clapton nói rằng, với ông, Conor là một thiên thần.

Lời bài hát khiến bao trái tim làm cha làm mẹ xúc động:

Liệu con sẽ nhớ tên cha, nếu cha thấy con trên thiên đường chứ?

Liệu tình cảm sẽ vẫn như xưa nếu cha thấy con trên thiên đường chứ?

Cha phải thật mạnh mẽ và tiếp tục sống

Vì cha biết cha không thuộc về thiên đường

Lời bài hát là những lời nói tận sâu đáy lòng Clapton dành cho con trai đã mất của mình, ông tiếc hận thời gian làm ông nhớ tới con trai mình: "Time can bring you down, Time can bend your knees, Time can break your heart - Thời gian có thể khiến con suy sụp, Thời gian có thể khiến đôi chân con gục ngã, Thời gian có thể làm tan nát trái tim con..."

Và cuối bài hát ông không quên nguyện cầu cho con trai được đến với một thế giới tốt đẹp hơn mà không có nước mắt như thế giới ông đang sống.

MV Tears in Heaven.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ca khúc hay nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN