Quỳnh Chi: 'Hôn nhân không bao giờ dễ dàng'

Bà mẹ một con cho biết 3 năm qua đã đủ để cho cô biết cuộc sống gia đình là như thế nào và bản thân có thuộc về nó hay không.

- Quyết định rời xa showbiz để chuyên tâm cho công việc làm vợ, làm mẹ, cuộc sống của chị trong 3 năm qua như thế nào?

- Trong năm đầu ăn Tết xa nhà, xa mẹ, tôi đã khóc rất nhiều. Ngày còn độc thân, mùng 1 Tết năm nào ba chị em gái chúng tôi cùng mẹ đều đi chụp hình. Đến một ngày bỗng dưng không còn được làm những điều đó, dù bên cạnh vẫn có những người rất thương yêu, tôi vẫn cảm thấy thiếu rất nhiều. Có lẽ cảm giác này chỉ những ai lấy chồng mới có thể hiểu được. Sau hai cái Tết 2013 và 2014 tại nhà chồng ở Cần Thơ, cách đây vài tháng, tôi trở lại Sài Gòn để đón năm mới, sắp xếp công việc cũng như dồn sức chuẩn bị cho một dự án mới. Rất may tôi vẫn còn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, nếu không chắc chỉ biết khóc (cười).

- Chị chuẩn bị cho sự tái xuất này như thế nào?

- Rời xa showbiz, tôi dành thời gian để quan sát mọi người và dần nhận ra một điều thời điểm này, một nghệ sĩ mới muốn để lại dấu ấn hoặc gương mặt cũ muốn đánh bóng lại tên tuổi, cần rất nhiều thứ. Ngay cả sự xuất hiện tại một event cũng không còn đơn giản, đó phải là một sự đầu tư nghiêm túc để gây sự chú ý. Tôi nghĩ đây là một trong những điều mà người nghệ sĩ phải làm để thể hiện sự tôn trọng đến những người dành sự quan tâm đến mình, chứ không phải cố tình chơi trội. Showbiz bây giờ kích thích sự sáng tạo của nghệ sĩ rất cao, và để tồn tại, chúng tôi phải trau dồi và đổi mới mỗi ngày. Điều này khiến tôi cảm thấy hứng khởi.

- Giữa những ngôi sao mới, chị nghĩ mình còn đủ “nóng” để tỏa sáng?

- Kể từ ngày về nhà chồng, cuộc đời tôi đã trải qua quá nhiều thứ chỉ trong một thời gian ngắn. Nhờ đó, tôi tự mài dũa bản thân để có thể trở lại với một tâm thế hoàn toàn khác. Ngày xưa, có thể tôi rụt rè, nhút nhát chút ít, thậm chí không biết bản thân mình thật sự là ai. Nhưng hiện tại, tôi không còn cảm giác đó nữa, thay vào đó tôi thoải mái với bản thân, tự tin bộc lộ con người của mình. Tôi tự tin mình là duy nhất, không đẹp nhưng độc.

Quỳnh Chi: 'Hôn nhân không bao giờ dễ dàng' - 1

Quỳnh Chi đẹp mặn mà sau 3 năm kết hôn cũng như lên chức mẹ.

- Gia đình 2 bên có ủng hộ chị trở lại làm việc trong giới giải trí?

- Tôi nghĩ bất cứ người nào cũng muốn người phụ nữ của họ ở nhà, chăm sóc gia đình, hạn chế tham gia các hoạt động xã hội. Bản thân tôi không hợp với cuộc sống an nhàn mà thích được thử thách bản thân, nên dù có ủng hộ hoặc không, tôi vẫn sẽ cố gắng thuyết phục để có thể làm điều mà mình cảm thấy phù hợp nhất.

- Chị nghĩ sao nếu có người nói chị phải tự thân vận động bởi kinh tế gia đình chồng không còn như xưa?

- Mọi người để ý cũng sẽ nhận ra điều này. Tôi có tích cực chạy show, có phải cày bừa quá nhiều như ngày vừa bước chân vào showbiz hay không? Từ thời điểm bắt đầu xuất hiện cho đến nay, tôi không làm gì quá nhiều mà chỉ xuất hiện ở những nơi mình thích. Không phải vì tôi “chê tiền” hay kén chọn, mà đủ trưởng thành để biết mình nên làm gì.

- Nếu không lập gia đình quá sớm, có thể giờ đây vị trí của chị trong showbiz đã khác?

- Chắc vì duyên đến, trời kêu ai nấy dạ thôi. Tôi cảm thấy việc lập gia đình sớm là một may mắn. Nhờ vậy, tôi biết cuộc sống gia đình là như thế nào và mình có thuộc về nó hay không. Sau khi sinh con, tôi bị trầm cảm, không biết mình thích gì, nên làm gì, thuộc về đâu vì mọi thứ quá mới mẻ. Nhưng sau giai đoạn đó, tôi lại nhận ra được nhiều điều quan trọng để không bị lạc đường trong cuộc sống.

Quỳnh Chi: 'Hôn nhân không bao giờ dễ dàng' - 2

"Tôi cảm thấy việc lập gia đình sớm là một may mắn".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Giang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN