Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh

Sự kiện: Vietnam Idol

Bên cạnh một bữa tiệc âm nhạc đã tai, đã mắt do top 9 mang lại, màn đấu khẩu giữa ban giám khảo, MC và thí sinh, đặc biệt là cuộc chiến giữa Quốc Trung và Huy Khánh đã mang đến cho đêm Gala 2 một không khí vui nhộn và thoải mái.

Lùn như tôi cũng là nam nhi

Đúng như không khí của đêm nhạc sôi động, ngay từ khi cuộc chiến giữa Top 9 chưa bắt đầu thì một cuộc chiến khác Quốc Trung và Huy Khánh đã nổ ra rôm rả.

Khi Huy Khánh hỏi Quốc Trung định nghĩa về nhạc sôi động, vị nhạc sỹ trầm tính này đã ví von rất tếu rằng: “Nhạc sôi động không phụ thuộc vào chiều ngắn của váy và chiều dài của đôi chân".

Chưa hết, anh còn đế thêm vào: “Chính vì vậy, Huy Khánh nên làm diễn viên hay MC thôi đừng làm ca sỹ”. Câu nói đùa của anh đã khiến Huy Khánh và cả trường quay bật cười khoái trá.

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 1

Đêm nay, Huy Khánh bỗng hoạt ngôn lạ lùng

Ngay sau đó, Huy Khánh đã có chớp cơ hội trả đũa Quốc Trung với chiến thuật “gậy ông đập lưng ông”. Khi  nhạc sỹ này nhận xét động tác vũ đạo của Thảo My thiếu dứt khoát, cần mạnh dạn hơn nữa thì Huy Khánh liền nói: “Những góp ý về vũ đạo của giám khảo Quốc Trung, bạn cũng chỉ nên tham khảo thôi. Anh Quốc Trung cũng chỉ nên làm nhạc sỹ thôi”.

Bị giáng một đòn khá bất ngờ, nhạc sỹ Quốc Trung không chịu để yên. Cho nên, đợi Anh Quân trình bày vừa xong ca khúc Nam nhi, Quốc Trung liền nhận xét: “Theo tôi, nam nhi thì không cần phải cao như Huy Khánh đâu, thấp như tôi thì vẫn là nam nhi được”. Huy Khánh cũng tung đòn ngay: “Tôi nghĩ nam nhi thì không quan trọng cao hay thấp mà chỉ cần biết nhìn lên trời cao là được”.

Không dừng lại ở đó, nhận xét về phần trình diễn của Hồng Phước, Quốc Trung còn không quên thòng vào một câu: “Anh biết em là người thông minh, mau miệng, em có thừa khả năng cạnh tranh làm MC với Huy Khánh được, việc của em là phải trau dồi hơn nữa về giọng hát”.

Cay cú, Huy Khánh liền đá xoáy: “Có hai người thích ca khúc của bạn, một người không thích thì Huy Khánh không cần phải nói tên vì mắc công anh Quốc Trung nói Huy Khánh để ý anh Quốc Trung từ đầu đến giờ”.

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 2

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 3

Quốc Trung không ít lần chọc ngoáy khiến Huy Khánh phải xịu mặt

Tham gia vào những màn đấu khẩu này không chỉ có giám khảo và MC mà chính thí sinh cũng “ghê gớm” không kém. Không nằm trong tầm ngắm của cuộc chiến nhưng Hương Giang cũng bất ngờ gây chiến khi phát biểu “Anh Quốc Trung và anh Quang Dũng rất đẹp trai, nhưng khán giả còn nhiều anh đẹp trai hơn, nên em dành bài hát này tặng cho khán giả”. Hai vị giám khảo đẹp trai bất ngờ bị một phen tẽn tò.

Bảo Trâm lắc mông “bặc bặc” gây phấn khích

Trong số top 9 Vietnam Idol năm nay, hầu hết các thí sinh đều có sở trường là ballad, blue, jazz… và vẫn còn rất bỡ ngỡ với các động tác vũ đạo. Thế nhưng, trong đêm Nhạc sôi động, họ đã khiến khán giả bất ngờ với những màn trình diễn vô cùng phấn khích.

Sự hưng phấn của khán giả không phải đến từ sự chuyên nghiệp mà chính ở sự vụng về, đáng yêu của các bạn, điển hình là động tác lắc mông “bặc bặc” không giống ai của Bảo Trâm. Sở hữu một giọng hát trong sáng quá tuyệt vời, Bảo Trâm đã hoàn thành vô cùng xuất sắc ca khúc Đời bỗng vui.

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 4

Phần trình diễn của Bảo Trâm gây hưng phấn và tạo được sự vui vẻ, thoải mái nhất trong đêm thi này

Nhưng điểm nhấn của phần trình diễn này lại là những cú lắc mông vụng về nhưng rất đáng yêu mà Quang Dũng đặt tên là “bặc bặc”. Chính vì thế, anh xin gia nhập vô điều kiện hội “Trâm tròn trĩnh”.

Giữ vững phong độ, Hoàng Quyên tiếp tục chinh phục khán giả bằng sự sôi động từ chính trong giọng hát và tâm hồn mình. Nốt cuối cùng chính là điểm nhấn mạnh mẽ nhất, tạo nên một cái kết tuyệt đẹp cho toàn ca khúc.

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 5

Hoàng Quyên chứng tỏ sự đa năng của mình

Lựa chọn một ca khúc rock là sự liều lĩnh của Hoàng Quyên, thế nhưng cô đã chứng tỏ được khả năng của mình và phần trình diễn như một lời khẳng định rằng, cô thật sự có nội lực và chiếc vé ứng cử viên vô địch không phải là xa vời.

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 6

Anh Quân lột xác đầy bất ngờ và ngoạn mục

Anh Quân chính là thí sinh nam hát tốt nhất trong đêm thi này. Một anh chàng nhàn nhàn, nhạt nhạt, kém sắc trong các đêm thi trước đã lột xác hoàn toàn với ca khúc mang âm hưởng rock. Mặc dù phần đầu anh hát có hơi bị bệt ra như nhận xét của Quốc Trung nhưng ở phần giữa trở về cuối anh đã làm rất tốt. 

Chị không nghĩ là em có thể làm được điều này, những bước chân của em không giống ai nhưng em đã truyền vào lửa đến với khán giả. Em đã phá đi hình ảnh trước đây của mình và đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều”- Mỹ Tâm nhận xét.

Mở đầu đêm thi, cô em út Thảo My một lần nữa chứng tỏ sức trẻ và sự hồn nhiên, tươi vui của mình trong ca khúc Không yêu không yêu. “Không yêu không yêu nhưng nhìn em rất đáng yêu” – Quang Dũng nhận xét vui.

Miss Teen Thảo My đã khuấy động và kết nối được với khán giả ngay từ những giây phút đầu tiên, dù vậy, những động tác vũ đạo của cô vẫn còn thiếu sự mạnh khỏe, dứt khoát.

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 7

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 8

Thảo My khuấy động khán giả bằng sự tự tin, trẻ trung

Nhạc sỹ Quốc Trung cũng khuyên cô nên thả lỏng khẩu hình ra tiết tấu mới nhanh mới chính xác được, cũng như chú ý giữ hơi thở để có thể lên nốt chuẩn hơn, dù vậy, đây là những điều không quá khó để khắc phục. 

Ya Suy lại xuệch xoạc phong độ

Là thí sinh gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong đêm Gala 1, nhưng có lẽ bản năng và sự cảm tính của Ya Suy đã khiến phong độ của anh không được ổn định. Ca khúc Trở về là sự thất bại của Ya Suy – nhạc sỹ Quốc Trung thẳng thắn nhận xét. Quả là trong bài hát của Ya Suy có quá nhiều độ chênh, phô.

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 9

Ya Suy gây thất vọng vì giảm sút phong độ

Đạo diễn Quang Dũng cho rằng, Ya Suy là người dễ cảm xúc nên khi run và phấn khích thì rất dễ lạc mất mình. Tuy vậy, anh lại rất thích cách nhảy không giống ai của Ya Suy. Anh nói vui: “Ở thế giới đang có Gangnam Style, thì ở Việt Nam có Ya Suy style. Động tác nhảy của em đơn giản, mọi người có thể nhảy theo được”. 

Trong khi đó, Hương Giang cũng không thành công khi hát lại hit của Mỹ Tâm – Tình xót xa thôi. Chất giọng yếu, mỏng, còn nhiều hạn chế của cô đã bộc lộ rõ rệt trong ca khúc sôi động, đòi hỏi vừa hát vừa di chuyển này.

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 10

Hương Giang rất động nhưng chưa đủ làm sôi máu khán giả

Như đạo diễn Quang Dũng nhận xét, phần trình diễn của Hương Giang tuy động nhưng chưa sôi. Tức là cô rất chịu khó di chuyển, giao lưu với khán giả nhưng nội lực trong giọng hát của cô vẫn chưa thể khiến khán giả “sôi máu” được.

Dù đã vượt qua sự rụt rè, nhút nhát với một ca khúc sôi động, nhưng Thanh Tùng vẫn chưa thể thật sự tự tin trên sân khấu. Một lần nữa, anh lại làm quá, cường điệu bài hát lên bằng cái vẻ bên ngoài mà chưa thể khai phá hết sự quyến rũ bên trong giọng hát của mình.

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 11

Thanh Tùng chưa thoát ra khỏi vỏ ốc sên nặng nề của  mình để thoải mái thể hiện mình trên sân khấu

Hơi nặng nề, ì ạch” – nhận xét của Quốc Trung có lẽ cũng đồng cảm với suy nghĩ của nhiều người. Sự ì ạch này vẫn chưa thể thoát ra khỏi chàng hotboy Wushu từ đầu chương trình đến nay.

Hồng Phước tiếp tục thể hiện cá tính, bản sắc riêng vốn đã rất rõ nét từ những vòng đầu bằng một ca khúc anh tự sáng tác mang tên Chuyện thường ngày.

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 12

Hồng Phước gây thú vị với ca khúc tự sáng tác

Một lần nữa, chàng MC này rất thông minh khi có thể dùng sự hoạt náo bên ngoài để khắc phục những nhược điểm trong giọng hát của mình mà vẫn khiến khán giả thích thú. Thế nhưng, điều quan trọng nhất vẫn là giọng hát, và anh còn phải trau dồi, rèn luyện nhiều hơn nữa.

Thanh Trúc, thí sinh chuyên nghiệp nhất trong Top 9 cũng dần dần tìm ra và thể hiện được sắc thái cụ thể trong bài hát. Cô cũng rất táo bạo khi vừa hát vừa đập bàn chỉ vào mặt giám khảo Quốc Trung hỏi “Với ai, với ai?”.

Thế nhưng, để trụ lại cuộc chiến gay go này, cô vẫn còn phải khẳng định rõ  nét hơn nữa cá tính âm nhạc của mình và tạo nên một sắc thái riêng biệt.

Quốc Trung liên tục “chơi xỏ” Huy Khánh - 13

Thanh Trúc dần tìm ra được bản sắc riêng cho mình

Dù một vài thí sinh vẫn còn loay hoay, một vài trong số họ đã lột xác ngoạn mục. Các thí sinh Top 9 đang dần tìm ra bản sắc của mình nhưng điều đáng quý là họ vẫn chưa đánh mất nét hồn nhiên, vô tư đáng quý.

Thí sinh nào tiếp theo sẽ bị loại, câu trả lời sẽ có sau một tuần nữa.

Video các tiết mục biểu diễn trong đêm Nhạc sôi động

Dũng Khùng làm fan cuồng của Bảo Trâm

Hoàng Quyên giữ vững phong độ

Anh Quân lột xác ngoạn mục

Thảo My mở màn đầy phấn khích

Ya Suy lại xuống phong độ

Hương Giang thất bại với hit của Mỹ Tâm

Thanh Trúc đã có đường nét hơn

Hồng Phước gây thích thú với ca khúc tự sáng tác

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo - Ảnh: Thanh Phương
Vietnam Idol Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN