Phương Thanh trải lòng về "người ấy"

Sự kiện: Sao Việt

Cởi mở, gần gũi và chân thành, Chị Chanh đã bộc bạch lòng mình, chia sẻ cả những chuyện riêng tư thầm kín nhất với fan.

Mỗi buổi chiều chủ nhật, fan hâm mộ của Nhac.vui.vn lại háo hức chờ đợi được giao lưu với thần tượng của mình.

Sau các nghệ sỹ trẻ như Minh Hằng, Văn Mai Hương, Ngô Kiến Huy thì ngôi sao lớn Phương Thanh đã trở thành chủ nhân của buổi giao lưu thú vị diễn ra vào chiều qua (18/11).

Là một nghệ sỹ mạnh mẽ và rất quậy trên sân khấu, thế nhưng, khi trò chuyện với chị Chanh, khán giả lại cảm nhận được "góc khác" - rất tinh tế, nhẹ nhàng và tình cảm.

Không chỉ tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề, chị Chanh còn bật mí với khán giả về những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.

Nữ ca sỹ Giã từ dĩ vãng không ngại chia sẻ rằng chị từng làm việc bơm xe cho những nghệ sỹ như Thoại Mỹ, Kim Tử Long…

Phương Thanh trải lòng về "người ấy" - 1

Phương Thanh trải lòng về "người ấy" - 2

Một Phương Thanh luôn dễ gần và thân thiện với khán giả

Số phận Phương Thanh long đong ngay từ nhỏ. Chị nhớ lại, năm lên 4, gia đình chị gặp một trận bão kinh hoàng. Nếu lúc đó cha chị không bất chấp nguy hiểm đi tìm con gái thì chắc chị đã bị bão cuốn trôi rồi.

Chuyện tình cảm của "bà mẹ một con" chưa chồng cũng là điều khán giả vô cùng quan tâm. Chị Chanh cũng không ngần ngại chia sẻ về “người tình bí mật” của mình. Nhưng đó không phải là ba của bé Gà mà là "người tình trong bóng đêm".

Chị kể, trong giấc mơ, chị luôn gặp một người đàn ông có râu quai nón luôn bên cạnh chị những lúc khó khăn. Nói rồi, chị cười lớn: "Không biết đến bao giờ thì người đàn ông ấy mới chịu xuất hiện mà cứ ám ảnh Phương Thanh hoài”.

Phương Thanh trải lòng về "người ấy" - 3

Chị không ngại ngần chia sẻ về "người tình bóng đêm" của mình

Mặc dù gương mặt chị luôn cười tươi rạng rỡ nhưng khán giả hiểu rằng, một người phụ nữ ở tuổi 40 đang khát khao bờ vai để nương tựa những khi kiệt sức. Xúc động với hoàn cảnh và nỗi lòng của Phương Thanh, khán giả lại càng thương yêu và khâm phục chị hơn.

Không chỉ trò chuyện trực tiếp với fan hâm mộ, chị Chanh còn dành một ít thời gian để “tám” với các khán giả phương xa. Dù ở đâu, chị vẫn chân thành, cởi mở và dễ thương như thế!

“Chị đang chờ người ấy”

- Phan Văn Thịnh (email: thinh.cattien@gmail.com):

Chị Thanh ơi cho em hỏi, có phải các nghệ sĩ, ca sĩ nữ đều thích lấy chồng đại gia ngoại quốc không ạ? Còn đối với chị, chị sẽ chọn nửa kia của mình thế nào?

Thật sự chị đang đi tìm một nửa của chị ,cũng thấy mấp mé rồi nhưng chưa chắc. Chị thì phong cách hơi bụi, hiện đại nhưng tình cảm thì lại hơi cổ điển. Vì thế, tìm hoài mà chưa thấy. Chị giống như tâm trạng bài Chờ người đó em. "Chờ người đến bao giờ...", chị đang chờ người ấy.

- nguyen thanh tinh (email: tinhtin1969@yahoo.com.vn):

Cuộc sống riêng của Phương Thanh bây giờ như thế nào?

Ngủ một ngày đủ 10 tiếng để không bị đau đầu thì sẽ không lo nóng tính và được ăn cơm cùng gia đình nhiều hơn xưa. Phương Thanh vui hơn vì có con gái và công việc ổn định xảy ra hàng ngày và hàng tuần. Cuộc sống đơn giản, dễ thở.

Phương Thanh trải lòng về "người ấy" - 4

Chị Chanh trả lời trực tuyến khán giả của Nhac.vui.vn

- Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (email: petuyen.no1_crazy@yahoo.com):

Chị đã hài lòng với những gì chị đang có chưa ạ ? Những lúc chị buồn chị thường làm gì nhất?

Mình hài lòng ngay lúc đó, nhưng ngày mai mình lại phải phấn đấu vì những cái khác để duy trì cuộc sống luôn mới mẻ và mỗi ngày thêm yêu cuộc đời hơn.

Khi  buồn chị thường hát một mình những bài hát có liên quan đến tâm trạng cho cảm xúc đó bay đi và thế là hết buồn. Hoặc chị lấy hình bé Gà ra xem, cũng đỡ đi rất nhiều...

- nguyen thi thuy (email: nhoanhmaemoophaikhoc@gmail.com):

Em thật sự rất ngưỡng mộ ca sĩ Phương Thanh. Chị thật bản lĩnh và cá tính. Chị đã trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống và sự nghiệp. Vậy cho em hỏi, chị cảm thấy mình gặp khó khăn nhất vào thời điểm nào?

Ôi nếu mà khó khăn thì nhiều lắm em ạ. Nó theo mình trên suốt con đường mình đi và tồn tại trong cuộc sống này. Nhưng chị lấy điều khó khăn để làm động lực phấn đấu, chính vì vậy chị không bao giờ nản chí.

Chẳng ngày nào hát giống ngày nào

- pham quang canh (email: phamquang.canh@yahoo.com):

Trước đây em vẫn thường coi chị là thần tượng, đã bỏ nhà sang Hải Phòng xem chị biểu diễn. Nhưng dạo gần đây, nghe chị hát không giống ngày xưa nữa. có những đoạn chị cứ ngân dài quá. Chị có thấy hát như vậy là hay không? Em thấy chị nên hát như ngày xưa thì hấp dẫn hơn -  tuy mộc mạc nhưng hay.

Ngày nay và ngày xưa có bao giờ giống nhau đâu, rồi em và chị cũng phải thay đổi theo thời gian. Chúng ta mỗi ngày một lớn hơn, nhìn nhận cuộc sống dài và ngắn tùy theo cảm xúc và sức khỏe của mình. Nếu không có giọng, không ngân dài được đâu em.

Có những lúc chị mệt, muốn ngân dài cũng không được. Tùy theo tình tình cảm xúc giữa chị và khán giả hòa quyện với nhau thế nào. Chị còn la hét cho sung nữa em à và chẳng ngày nào chị hát giống ngày nào.

Phương Thanh trải lòng về "người ấy" - 5

Chị Chanh hát tặng khán giả tại buổi giao lưu

- Trương Hoàng Sơn (email: romcaysh@gmail.com):

Chào chị Chanh! Em là một fan rất hâm mộ chị, hầu như ngày nào em cũng lên mạng để cập nhật tin tức của chị, đặc biệt là facebook Chanh Phuong. Em rất muốn 1 ngày nào đó chị tổ chức show ( mini cũng được chị ạ) ở Đà Nẵng để em có dịp gặp chị. Em thấy chị hát nhạc Trịnh với một phong cách rất riêng. Vậy sao chị không cho ra mắt 1 CD Chanh Trịnh thứ 2 hả chị?... À chị cắt tóc ngắn rất ngầu nhưng em vẫn thích chị để lại mái tóc ngố của những năm 1999-2000 hơn!

Sắp tới chị có ba đêm diễn ở Đà Nẵng. Ngày 15 và 30 là làm giám khảo SV 2012, đêm 31 hát giao thừa tại Đà Nẵng. Để chị tính xem có hát nổi nữa hay không đã. CD nhạc Trịnh có lẽ phải một, hai năm nữa vì chị đang trong chu kỳ đóng phim quá nhiều. Đúng ngày làn sóng  xanh kỷ niệm 15 năm chị sẽ để lại mái ngố như ngày xưa. Cảm ơn em.

- nguyenhung (email: linhhonnhac200@yahoo.com.vn):

Chị Chanh ơi! Sao chị không mở phòng trà riêng cho mình hả chị?

Chị chưa có tiền. Giờ chị chỉ đủ tiền để làm album và hát hò thôi (Cười). Ai có tiền giúp chị  mở phòng trà đi! Thay mặt gia đình chị cảm ơn!

Phương Thanh trải lòng về "người ấy" - 6

Và quậy tới bến cùng fan trong phần trò chơi cùng sao

- pham yen (email: phamyen19851985@yahoo,com):

Có bao giờ chị Phương Thanh nghĩ tới những người hâm mộ và yêu mến chị ở xa không? Và những người đó họ chưa gặp được chị ở ngoài đời?

Tình ở càng xa thì sự hâm mộ và tình cảm mới càng đầy, nhưng gặp nhau thì không phải là đơn giản. Đến bây giờ chị đã hát được ở tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam đâu - mặc dù chị rất muốn đi để có thật nhiều người hâm mộ và yêu mến mình. Phải có thời gian em ạ, từ từ chị sẽ đến từng nơi để gặp mọi người nha.

- Trần Yến Minh (email: vip85ct@yahoo.com):

Chị vốn xuất thân là một ca sĩ ,vậy việc chị đóng phim, diễn kịch , tấu hài ...có gây cho chị áp lực khi khán giả sẽ nhìn nhận chị ôm đồm công việc quá không?

Chị lại xem đóng phim, diễn kịch, tấu hài là một niềm vui, là một  cảm xúc lạ. Hát lâu thì cũng sẽ nhàm, nên chị ôm đồm chút xíu công việc khác để khi quay lại ca hát nhiều cảm xúc hơn.

- Võ Ngọc Trường Giang (email: landinfor24h@gmail.com):

Chào chị Chanh, em và gia đình em là FC ruột của chị đây. Cho em hỏi duy nhất một câu thôi nhé. Thị trường âm nhạc đang bão hòa, kinh tế khó khăn. Tuy chị là một ngôi sao lớn và có khả năng bán vé cao, nếu năm 2013 chị tổ chức Liveshow, chị có dự kiến tổ chức tại sân vận động không? Vì khi tổ chức ở sân vận động thì quy mô lớn và đầu tư lớn, đòi hỏi khán giả tham gia phải đông. Bản thân em thích chị tổ chức ở sân vận động.

Cảm ơn vì tình cảm của em và gia đình. Thật sự chị rất thích làm show sân vận động vì nó phù hợp với cá tính của chị, nhưng đòi hỏi sự đầu tư rất lớn, thu chi cũng rất cao, mà tình hình kinh tế bây giờ bất ổn. Có lẽ chị cũng sẽ phải đợi kinh tế ổn định mọi người vui thì đi xem show mới hay được.

Khi kinh tế ổn định, đã có lúc chị làm hai năm hai show rồi mà. Quan trọng là chị có tiền và mọi người có tiền, cuộc sống ổn định thì đi nghe nhạc mới vui.

Phương Thanh trải lòng về "người ấy" - 7

Bao nhiêu năm trôi qua, khán giả vẫn trung thành với chị

- Bui Thanh Ha (email: thanhha06hp@yahoo.com):

Chị Thanh ơi, chị có dự định gì cho cuối năm không, sắp tết rồi chị nhỉ?


À chị sẽ tham gia một gameshow, hóa trang tất cả những nhân vật mà chị thích trên VTV3, phục vụ Tết tây và Tết ta. Chương trình rất hài hước, khán giả không tốn tiền nhắn tin đâu, vui là chính nha. Chị sẽ Hát một tour qua các tỉnh thành rồi sau đó hát Tết tây tại Đà nẵng, rồi quay chương trình cho tết Ta, thế là hết năm rồi em à.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.T - Ảnh: HB
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN