Những điều chưa biết về Phương Mỹ Chi

Bí quyết giúp chị Bảy ghi điểm khi thi The Voice Kids, ước mơ giúp ba chữa bệnh, đỡ gánh nặng gia đình và những đổi thay cuộc sống của cô bé 10 tuổi khiến nhiều người không khỏi xúc động khi biết về em.

Học hát bằng bản năng

Trong gia đình Phương Mỹ Chi, cô Út Quế Như là người từng đi hát ở một số tụ điểm ca nhạc. Tuy nhiên, vì bệnh tình càng ngày càng nặng khiến thị lực ngày càng mờ dần, cô đã phải từ bỏ niềm đam mê ca hát từ khi còn rất trẻ.

Cô Út là người đầu tiên phát hiện ra khả năng hát nhạc dân ca của Mỹ Chi, cũng là người thầy dạy hát và định hướng cho "chị Bảy" thi thố tại The Voice Kids. Thế nhưng có một điều ít ai ngờ tới là cô Út không hề biết một chữ nhạc lý. Từ trước đến nay cô đều hát dân ca bằng bản năng có sẵn và chính cảm xúc thật của mình. 

Chính vì vậy, ngay cả khi dạy Mỹ Chi hát dân ca, từ cách phát âm, thả chữ, lên cao, xuống giọng,... tất cả đều được cô Út truyền đạt lại bằng tai nghe và cảm nhận của một người yêu ca hát. Ngay cả cách Mỹ Chi truyền đạt cảm xúc vào bài hát cũng được cô Út chăm chút rất kỹ.

Và lạ lùng thay, chính cách học hát bản năng và không... khoa học này lại là vũ khí giúp cô bé 10 tuổi trở thành hiện tượng gây sốt tại The Voice Kids, khiến nhiều người mê đắm giọng ca ngọt lịm đầy tình cảm.

Những điều chưa biết về Phương Mỹ Chi - 1

Tuy không biết một chữ về nhạc lý, cô Út vẫn dạy hát cho Phương Mỹ Chi bằng bản năng và giúp em trở thành "hiện tượng dân ca" tại cuộc thi The Voice Kids

"Tôi cũng nghe nhiều người nói học thanh nhạc sẽ giúp cho giọng hát khỏe hơn, tốt hơn và nhất là sau này không bị hư giọng. Gia đình cũng có kế hoạch sẽ cho Mỹ Chi đi học nhạc lý bài bản, nhưng trước mắt, chúng tôi sẽ để cháu ổn định việc học ở trường trước tiên. Trong thời gian thi Giọng hát Việt nhí, Mỹ Chi đã phải nghỉ học hơn 4 tuần. Đây là lúc cháu cần được bổ sung kiến thức để theo kịp các bạn trên lớp. Đến khi mọi thứ ổn định, gia đình mới tính đến chuyện cho cháu học thanh nhạc" - cô Út chia sẻ.

Là người dạy dỗ và chỉ bảo Mỹ Chi từ những câu hát đầu tiên, cô Út cho biết, 2 tiết mục của "học trò" khiến cô thích và hài lòng nhất là Quê em mùa nước lũ (vòng Giấu mặt) và Đất phương Nam (vòng Đối đầu).

Chính cách hát rụt rè, lo sợ nhưng vẫn ngọt ngào của Phương Mỹ Chi ở đêm thi đầu tiên đã khiến cô lặng người khi nghe lại trên tivi. Cảm xúc của cô gần như vỡ òa khi thấy các HLV tranh nhau khen ngợi và bấm nút chọn "chị Bảy". 

Riêng vòng Đối đầu lại mang cho cô cảm xúc khá đặc biệt khi đây lại là vòng thi chọn 1 loại 2. Vì khả năng chiến thắng không cao nên từ lúc tập luyện, hai cô cháu đã rất lo lắng và quyết định sẽ dồn hết sức cho tiết mục này. Chính vì vậy, khi nghe Mỹ Chi được gọi tên vào vòng trong, cô Út đã vô cùng hạnh phúc và tự hào về sự nỗ lực của "trò cưng". 

Những điều chưa biết về Phương Mỹ Chi - 2

Dù có đôi chút rụt rè và lo sợ khi hát Quê em mùa nước lũ, nhưng đây lại là tiết mục khiến cô Út xúc động và hài lòng nhất của Phương Mỹ Chi khi The Voice Kids

Trong khi đó, việc Mỹ Chi dừng chân ở ngôi vị Á Quân The Voice Kids lại không khiến gia đình cảm thấy hụt hẫng hay thất vọng. Bởi trước đó, không một trong nhà lại nghĩ cô nhóc 10 tuổi hát dân ca này lại có thể đi xa đến thế. 

"Giới trẻ bây giờ chỉ thích nghe nhạc ầm ĩ, sôi động rồi nhảy huỳnh huỵch. Có bao nhiêu người chịu nghe loại nhạc dân ca vừa già vừa 'cổ lổ sỉ' thế này đâu. Lúc đưa chị Bảy đi thi, gia đình cũng chỉ mong cháu được thỏa niềm đam mê ca hát, vào được 1, 2 vòng là vui lắm rồi.

Chúng tôi không ngờ Phương Mỹ Chi lại được nhiều người yêu mến và vào sâu đến thế. Vì vậy, Mỹ Chi đi đến vòng chung kết là đủ để mừng và bất ngờ lắm rồi, có làm Quán quân hay không cũng không quan trọng nữa. Nhất là khi cháu đang được mọi người yêu mến nhiều như thế. Đâu phải ai cũng may mắn có được cơ hội này", cô Út cho hay.

Ba luôn là người đàn ông thầm lặng

Từ ngày cái tên Phương Mỹ Chi nổi lên như một hiện tượng, trong những câu chuyện hay lời kể của em, người ta chỉ thấy nhắc tới mẹ và cô Út. Không phải vì chị Bảy thương mẹ hơn mà vì ba của em là một người đàn ông rất trầm lặng, luôn luôn đứng phía sau và ủng hộ mọi quyết định của vợ dành cho con gái.

Với công việc làm thuê, chở hàng, mỗi sáng ông đã phải rời nhà từ rất sớm, đến tối khuya mới trở về. Công việc rất vất vả nhưng lương bổng mỗi tháng cũng chỉ đủ sống qua ngày.

Những điều chưa biết về Phương Mỹ Chi - 3

Ba mẹ và cô Út - những người quan trọng nhất trong cuộc sống của Mỹ Chi

"Làm lụm mệt mỏi nên về đến nhà là ba nó chỉ muốn lên giường ngủ một giấc. Mẹ Mỹ Chi là người thường xuyên ở nhà, mọi thứ liên quan đến việc trông nom, hay thậm chí việc đưa đón 2 chị em Mỹ Chi học đều do mẹ nó lo cả. Vì vậy, khi Phương Mỹ Chi tham gia The Voice Kids, lúc nào mẹ cũng phải ở bên cạnh để bảo ban, chăm sóc nó.

Tuy không nói nhiều về chuyện thi hát của con gái nhưng ba lúc nào cũng ở phía sau ủng hộ quyết định của hai mẹ con. Ba nó là người trầm tính, ít nói nhưng đôi lúc thấy con gái mệt mỏi tập tành, ông cũng quan tâm hỏi han, chia sẻ với con. Những đêm thi quan trọng cũng mặc kệt mệt mỏi để đi theo ủng hộ Mỹ Chi. 

Vì ở với mẹ và cô nhiều hơn nên mỗi khi trả lời phỏng vấn, nó luôn nhắc tới đầu tiên khi được hỏi. Dù thời gian ở gần ba không nhiều như bên mẹ và cô Út nhưng qua tính cách Mỹ Chi thì có thể thấy được cháu nó thương ba lắm. Cháu nó còn mong sẽ đi hát thật nhiều, kiếm thật nhiều tiền giúp ba chữa bệnh, để ba nó không phải lo toan gánh nặng cơm áo gạo tiền nữa", gia đình chị Bảy chia sẻ.

Những điều chưa biết về Phương Mỹ Chi - 4

Những điều chưa biết về Phương Mỹ Chi - 5

Ngoài việc kiếm tiền chữa bệnh cho ba và phụ ba lo cơm áo gạo tiền, ngôi nhà ọp ẹp nằm trong con hẻm nhỏ với đại gia đình 18 người ở hiện nay cũng khiến Mỹ Chi nung nấu hy vọng mua nhà cho mẹ

Cuộc sống đổi thay từ khi nổi tiếng

Kể từ khi tham gia Giọng hát Việt và trở thành "hiện tượng dân ca" được hàng triệu người yêu mến, cuộc sống của cô nhóc 10 tuổi cũng đã có nhiều đổi thay so với trước đây. Em đã may mắn nhận được học bổng hơn một tỷ đồng, được tài trợ toàn bộ học phí và các chi phí mua sách vở, giáo trình từ lớp 5 đến lớp 12 tại trường tiểu học Quốc tế Tây Úc.

Trước đây khi học tại trường cũ Tuy Lý Vương, mỗi ngày Mỹ Chi chỉ đến trường nửa buổi. Chính vì vậy, em có nhiều thời gian ở bên gia đình, vui đùa cùng bạn bè và phụ mẹ bưng chè lúc rãnh rỗi. Nhưng hiện nay, việc học đã chiếm phần lớn thời gian của chị Bảy khi ngày ngày đều được mẹ chở đi học từ 6h sáng, đến tận chiều tối mới trở về nhà. 

Trước đây Mỹ Chi thường dành thời gian rỗi chơi game trên máy vi tính nhưng giờ thời gian quá hạn hẹp, cô bé chỉ có thể ôm búp bê chơi một lát cho đỡ buồn rồi lại lao vào học hành, lúc thì trả lời phỏng vấn, khi thì đi quay hình, tập hát.

Những điều chưa biết về Phương Mỹ Chi - 6

Quá bận rộn với việc học, đi hát và ghi hình, phỏng vấn, Mỹ Chi không còn thời gian rỗi để phụ mẹ bưng chè, giúp cô làm hủ tiếu,... như những ngày trước đây

Trong thời gian thi The Voice Kids, gia đình cũng không cho phép Mỹ Chi lên Internet thường xuyên vì sợ em sẽ không chịu nổi khi đọc những lời nhận xét khó chịu từ cộng đồng mạng. Thay vào đó, mẹ và chị gái sẽ là người dõi theo tin tức, bình luận của khán giả, báo chí và "chắt lọc thông tin" giúp Mỹ Chi.   

Trường học mới, bạn bè mới cũng khiến chị Bảy cảm thấy buồn và khó hòa nhập vào những ngày đầu tiên đến lớp. Nhưng dần dần cũng quen, nhất là khi cả trường mới lẫn trường cũ đều vận động mọi người bình chọn cho Phương Mỹ Chi. Ai nấy đều biết đến tên em và bạn bè chủ động tiếp cận làm quen ngày một nhiều. Tuy nhiên, cô bé vẫn đang tìm kiếm những mối quan hệ thân thiết hơn nữa để có người bạn ở bên, chia sẻ buồn vui khi học hành. 

Kể từ khi Mỹ Chi nổi tiếng, gia đình em bỗng trở nên tấp nập, đông đúc hơn. Khách đến thăm, tặng quà cho chị Bảy cũng nhiều hơn. Ban đầu mọi thứ vẫn còn khá lạ lẫm nhưng dần dà cũng đã quen dần và việc mỗi ngày có một ai đó đến nhà tìm Mỹ Chi hay mua chè của mẹ cũng chẳng còn xa lạ. 

Mỗi lần ra đường và nghe thấy ai đó mở nhạc mình hát, Mỹ Chi lại vô thức nở nụ cươi tươi trên môi và chỉ thốt lên vỏn vẹn 4 chữ: "Em thấy vui lắm!" để bày tỏ niềm hạnh phúc của em. 

Những điều chưa biết về Phương Mỹ Chi - 7

Hình ảnh ngây thơ, trong sáng của cô nhóc 10 tuổi khiến hàng triệu khán giả yêu mến

Đã chính thức trở lại trường học từ ngày 10/9 nhưng đến giữa tuần sau, chị Bảy sẽ lại xin nghỉ học vài ngày để đi Hà Nội biểu diễn.

"Ban đầu chúng tôi cũng đắn đo suy nghĩ dữ lắm, đi diễn xa mất nhiều thời gian, cháu lại phải xin nghỉ học. Nhưng Mỹ Chi nói cháu chưa từng ra Hà Nội lần nào, cũng muốn thử cảm giác được ngồi máy bay cho biết. Thấy Mỹ Chi rất thích thú với chuyến đi lần này nên gia đình đã quyết định nhận lời để đáp ứng nguyện vọng của cháu."

Không chỉ thay đổi về giờ giấc sinh hoạt, ngay cả việc ăn uống của chị Bảy cũng có nhiều kiêng khem hơn trước kia. Mỗi lần cô bán bánh tráng trộn đi ngang nhà, Mỹ Chi lại lén mẹ mua một gói ăn cho thỏa cơn thèm. Hay khi mẹ không để ý, em lại vô tư uống nước đá cho đã cơn khát giữa tiết trời oi bức.

Dù rất nhiều lần Mỹ Chi bị mẹ la mắng vì không biết giữ giọng nhưng mẹ và gia đình chỉ nói cho em biết chứ không mạnh tay ngăn cấm. Bởi họ hiểu, dù sao "chị Bảy" cũng chỉ 10 tuổi và có quyền được vui chơi, tự do như các bạn đồng trang lứa. 

Thời gian này, "hiện tượng dân ca" sẽ trở về với cuộc sống bình dị. Vì tuổi còn khá nhỏ nên mẹ và cô Út chưa có ý định để Mỹ Chi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Gia đình sẽ không ôm đồm nhận show và chỉ cho em hát ở những nơi diễn thích hợp. Ngoài việc học, Mỹ Chi sẽ đi hát vào mỗi cuối tuần để nuôi giữ ước mơ ca hát và nung nấu ý định "mua nhà cho mẹ, chữa bệnh cho ba". 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Giọng hát Việt nhí 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN