Nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ chuyện “mẹ ghẻ con chồng”

Sự kiện: Sao Việt

Nhà đông con lại khá phức tạp, anh luôn dành thời gian ở bên động viên vợ và chia sẻ cùng vợ công việc nhà.

Lấy vợ sớm rồi đổ vỡ nhiều nhưng nhạc sĩ, ca sĩ Anh Tú (Tú Dưa) nhận thấy mình có nhiều may mắn khi những người phụ nữ đến với anh đều rất yêu thương con riêng của chồng. Và dù mỗi người đều đã có cuộc sống riêng nhưng các vợ cũ của Anh Tú đều trở thành bạn bè của nhau. Người vợ hiện tại của anh với vận động viên Thúy Hiền cũng vậy, vẫn qua lại, trò chuyện với nhau như những người bạn.

Nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ chuyện “mẹ ghẻ con chồng” - 1

Tú Dưa hạnh phúc vì thoát kiếp “trai hư” và muốn một cuộc sống bình yên. Ảnh: Đỗ Quyên

“Con cái thiệt thòi nhiều vì tôi”

Gặp nhạc sĩ Tú Dưa trong ngày Hà Nội lất phất mưa phùn, người đàn ông xuất hiện với quần đùi, áo số và nụ cười rạng rỡ khi được gặp bạn bè ở sân bóng. Anh thẳng thắn muốn bắt tay ngay vào câu chuyện về mình và vui vẻ hé mở cho phóng viên những dự định đang ấp ủ.

20 tuổi, khi sự nghiệp đang bắt đầu nhen nhóm thì Anh Tú - cựu thành viên nhóm Quả dưa hấu bắt đầu làm cha. Nhiều người lo lắng cho anh ở cái tuổi đó mà đã có con thì sẽ khó chu toàn được thiên chức, cũng như ảnh hưởng đến nghề. “Lúc ấy, tôi không nghĩ gì nhiều. Tôi thấy mình có thể đi hát, đi diễn thì sẽ có tiền nuôi con”, Tú Dưa thổ lộ. Anh cũng chẳng có thời gian để nghĩ vì câu chuyện “cơm áo” rồi nuôi con nhỏ khiến anh bận rộn liên miên.

Anh kể, từ năm 16 tuổi, bản thân đã phải rời khỏi vòng tay gia đình để tự lập, vì vậy, mọi việc luôn được Anh Tú làm theo bản năng. Anh tâm sự: “Mọi chuyện tôi đều giải quyết theo cảm xúc, vậy nên mới xảy ra những câu chuyện buồn ngoài ý muốn. Có thể nếu tôi sống cùng bố mẹ lâu hơn, được bố mẹ chỉ dạy nhiều chắc tôi không đến nỗi như bây giờ”.

Khi nói về những tháng ngày vất vả nuôi con, Tú Dưa đỏ mắt: “Bé thiệt thòi nhiều thứ lắm. Những năm tháng ấy tôi còn quá trẻ để nuôi con, chắc chắn bé có lúc khổ sở. Bé lại không có mẹ ở bên. Rồi tôi đi bước nữa nên mọi thứ cũng rối. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình cần phải bù đắp cho con nhiều hơn để con bớt tủi thân”.

Nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ chuyện “mẹ ghẻ con chồng” - 2

Gia đình Tú Dưa

Anh kể rằng, hơn 6 năm trước anh cũng vào TPHCM lập nghiệp cùng người bạn thân thiết Tuấn Hưng để có kinh tế nuôi con. Nhưng vì thương con gái phải xa bố, Tú Dưa đành chia tay mảnh đất mới để trở về cùng con. Anh bảo: “Vào trong kia cũng ổn nhưng lúc ấy con gái bước vào cấp 2, tôi muốn dành thời gian cho con nhiều hơn. Từ lúc bố về là con bé học hành đâu ra đấy, chắc con bé phấn khởi thích bố về ở cùng”.

Khi nhắc về việc so với bạn bè Tú Dưa lép vế hơn, anh trầm tư: “Có thể do đời sống riêng tư của tôi hơi phức tạp, có thể do tôi có con sớm nên như vậy. Bạn biết đấy, trời cho mình cái này thì lại lấy mất đi của mình cái khác. Tôi có con sớm thì tài lộc, danh tiếng đến muộn. Cũng có lúc tôi rất chạnh lòng nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì những việc bản thân đã làm”.

Sau 17 năm hết lòng cho con gái nhỏ, hiện tại con anh đã bước vào lớp 11. Cô bé có khiếu viết lách nên anh quyết định cho con vào học trường đào tạo chuyên ngành báo chí. Tú Dưa hãnh diện: “Con gái tôi có khả năng viết lách nên tôi định hướng thi đại học chuyên ngành báo chí. Ngoài ra, tôi cũng định hướng con học thêm cả âm nhạc để phát triển toàn diện hơn”.

Nhắc Tú Dưa “Sao anh khoe con gái cả nhiều thế?”, anh nói rằng bởi cháu thiệt thòi nhất trong tất cả con anh, vậy nên anh cũng quan tâm hơn. Anh trầm ngâm: “Lúc yêu thương ai, tôi cũng nói rằng: Nếu em yêu anh thì phải thương cả con anh nữa”. Và Tú Dưa hạnh phúc vì những người phụ nữ đi qua đời anh đều yêu thương con gái anh vô cùng.

Khi trải qua những năm tháng tan vỡ, những sóng gió cuộc đời, người đàn ông 37 tuổi tâm sự: “Hơn ai hết, tôi hiểu được cảnh gà trống nuôi con, vậy nên tôi rất cần phụ nữ và tôi tự rút ra cho mình: Tuổi trẻ đã qua rồi, giờ tôi chỉ cần một cuộc sống bình lặng”.

Không còn “gắn mác” trai hư

Nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ chuyện “mẹ ghẻ con chồng” - 3

Tình bạn của Tú Dưa với Tuấn Hưng khiến nhiều người hâm mộ.

Trong suốt cuộc nói chuyện, Tú Dưa không ngừng nhắc về cuộc hôn nhân mới và những “người cũ”. Anh nói: “Phụ nữ vốn đã thiệt thòi, vậy nên dù có làm gì thì đàn ông hãy nhận sai về mình, đừng đổ lỗi cho họ. Tôi luôn tâm niệm như thế để đối tốt với những người phụ nữ đã qua cuộc đời mình”.

Khi nhắc về “vấn nạn” đàn ông ngoại tình, Tú Dưa cười: “Cái chuyện đó là chuyện chung của xã hội rồi, không còn là câu chuyện riêng của ai nữa. Nhưng cũng phải xét từng hoàn cảnh để nói ngoại tình hay là không. Nghệ sĩ chúng tôi yêu bản năng lắm, cháy hết mình và rất quyết liệt, nhưng khi hết yêu thì thôi. Tôi nghĩ khi cả hai hết yêu thì đừng cố níu kéo làm gì, như vậy sẽ rất mệt mỏi”.

Rồi anh lại nói: “Nhưng tôi giờ đây thì khác, tôi cần người phụ nữ của mình, cần các con có một mái ấm đủ đầy. Trong thời gian 5 năm yêu nhau trước khi kết hôn với Lam Trang (vợ hiện tại), đã có lúc tôi bảo cô ấy đi yêu người khác nhưng Trang nhất quyết không đi. Cũng từ đó, tôi càng tôn trọng và yêu thương Trang hơn”.

Tú Dưa tự nhận bản thân không phải là người đàn ông gia trưởng, thậm chí anh đánh giá mình là người chiều vợ. Nhà đông con lại khá phức tạp, anh luôn dành thời gian ở bên động viên vợ và chia sẻ cùng vợ công việc nhà. Khi vợ bận thì anh tình nguyện gánh vác công việc thay cho chị.

Anh vui vẻ: “Tôi không phải mẫu đàn ông ngồi chỉ tay 5 ngón, việc gì tôi làm được thì tôi làm. Ví dụ như quét dọn nhà cửa và chơi cùng con, cho con ăn, tôi làm hết. Như vậy, tôi mới có cơ hội để hiểu về con hơn”. Hỏi anh bí quyết làm sao dung hòa giữa những đứa con không chung mẹ, Tú Dưa chia sẻ: “Tôi nghĩ mọi thứ nên xuất phát từ trái tim, mình cần dành nhiều thời gian để hiểu con, để cho con biết với chúng, luôn được bố yêu thương như nhau”.

Nhắc đến chuyện với Thúy Hiền, người vợ cũ của anh, Tú Dưa bật mí: “Bây giờ chúng tôi giống như những người bạn xưa. Tết vừa rồi, cô ấy đưa con đến thăm nhà tôi đấy. Lam Trang - vợ tôi và Thúy Hiền còn thường xuyên liên lạc với nhau. Không biết các cô ấy ủ mưu gì”. Sau khi tiết lộ chuyện bí mật, người đàn ông bật lên nụ cười thơ trẻ.

Bỏ lại đằng sau những tháng ngày mang mác “trai hư”, dọn dẹp những đống tro tàn hoen ố của tuổi trẻ sốc nổi, giờ đây, Tú Dưa đang có những thay đổi tích cực. Anh bảo: “Những năm gần đây, tôi đã cố gắng và được mọi người ghi nhận. Tôi tích cực sáng tạo và may mắn có những bản nhạc ưng ý. Sự nghiệp của tôi đến muộn nhưng chắc chắn, chứ không đi theo hướng “ăn xổi”.

Sẽ làm show kỷ niệm

Nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ chuyện “mẹ ghẻ con chồng” - 4

Tú Dưa ấp ủ kế hoạch làm show riêng kỉ niệm 20 năm thành lập ban nhạc Quả dưa hấu

Trầm ngâm một lúc anh lại hé mở, “chắc là thời gian tới tôi sẽ làm một show kỉ niệm 20 năm Ban nhạc Quả dưa hấu. Tôi đang bàn bạc với các thành viên để mọi người chủ động làm một show diễn ra trò”, Tú Dưa tự tin nói.

Câu chuyện viết nhạc, câu chuyện đào tạo tài năng trẻ, những ước mơ cho âm nhạc của anh cứ thể được tuôn ra xen vào những âm thanh gọi mời của trái bóng tròn. Trước khi lao ra sân bóng như một câu thủ chuyên nghiệp, Anh Tú “tự họa” về bản thân: “Ngoài âm nhạc và con cái, niềm đam mê của tôi còn là trái bóng tròn”. Ở tuổi 37, Tú Dưa vẫn giữ nguyên nụ cười hiền khô như trẻ nhỏ, khác xa với các mác “trai hư” từng gắn với anh ở nhiều năm trước.

Tú Dưa tên thật là Nguyễn Anh Tú, sinh ra tại Hà Nội và anh từng là cựu thành viên nhóm nhạc Quả dưa hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tường Văn). Tú Dưa nổi tiếng với những ca khúc sáng tác cho Tuấn Hưng và Thu Phương như: “Giữ lấy hạnh phúc”, “Nắm lấy tay anh”, “Anh nhớ em”, “Hối hận trong anh”… Hiện anh đang làm Giám đốc một công ty tổ chức biểu diễn âm nhạc và đào tạo tài năng trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên (Báo Gia đình & Xã hội)
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN