Mr Đàm gọi NS Nguyễn Ánh 9 là ngụy quân tử

Sau một thời gian ngắn giữ im lặng và khuyên răn fan hâm mộ không nên "hỗn hào" với nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, chiều nay Đàm Vĩnh Hưng đã gây bất ngờ khi viết tâm thư gửi người nhạc sỹ 73 tuổi ngay trên trang cá nhân.

Không những ám chỉ Nguyễn Ánh 9 là "ngụy quân tử", anh còn đặt ra câu hỏi: "Tại sao khi gặp những ca sĩ như tụi con mà chú đã đề cập thì lần nào chú cũng dang tay ôm tụi con, khen ngợi đủ điều...? Lúc đó chú là ai? Là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 hay kịch sĩ Nguyễn Ánh 9?" 

Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn thẳng thắn tuyên bố từ nay trở đi, anh sẽ không hát bất cứ ca khúc nào của vị nhạc sỹ này nữa.

Mở đầu bức tâm thư, Mr. Đàm cho hay, ngay từ đầu anh đã muốn giữ im lặng, nhưng cuối cùng đã quyết định lên tiếng vì chính fan hâm mộ của mình: 

"Miệng lưỡi thế gian cay nghiệt, một khi đã ác cảm, đã ghét thì nói gì, làm gì cũng ghét, nay nhân dịp “mượn gió bẻ măng” để ầm ĩ, lan truyền thì cũng chẳng có gì khó hiểu. Lẽ ra, Hưng sẽ im lặng, đã muốn làm vậy, nhưng thật khó....Những bức xúc tột cùng của fans ở khắp mọi miền, sự tức giận của những khán giả lớn tuổi, hoang mang của các fans nhí, và hơn hết, là danh dự của những “giải thưởng” chất ngất trong căn phòng đang lưu giữ những vẻ vang của nghề nghiệp của Hưng, buộc Hưng phải lên tiếng."

Mr Đàm gọi NS Nguyễn Ánh 9 là ngụy quân tử - 1

Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 liên tục bị Mr. Đàm ví von là "kịch sỹ", là "ngụy quân tử" sau bài phỏng vấn với những phát ngôn gây sốc của ông khi nói về các ca sỹ đàn em

Vốn là người nghệ sỹ đã quen đối mặt với scandal, Mr. Đàm cũng thẳng thắn chia sẻ, anh hy vọng nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 đã bị "gài bẫy" khi phỏng vấn, hoặc vì một lý do nào đó nên bài viết đã bị sửa chữa, cắt ghép. Nhưng nếu thực sự những lời này được thốt ra từ chính miệng Nguyễn Ánh 9, giọng ca Góc khuất đã không ngần ngại ví von vị nhạc sỹ đáng tuổi cha chú của mình là "ngụy quân tử" khi tuyên bố:

"Nếu đó là những lời chú phát biểu thì thật tiếc cho chú với hình ảnh đẹp dễ thương, hiền lành trong suốt bao nhiêu năm qua chú mải công “giữ gìn” nay tan biến và Đàm Vĩnh Hưng cho đó là hình ảnh của Ngụy Quân Tử thưa chú. Và nếu đúng, thì cũng đã đến lúc chiếc mặt nạ đó phải được tháo xuống bởi chính chú!"

Bên cạnh đó, vị HLV quyền lực của The Voice cũng không quên đặt ra nhiều thắc mắc, rằng nếu mình không là một ca sỹ đúng nghĩa thì tại sao anh lại khiến cho chính Nguyễn Ánh 9 và con trai ông, là nhạc sỹ Nguyễn Quang liên tục gọi điện năn nỉ mời hát trong các chương trình ca nhạc. Thậm chí còn lấy lý do chương trình từ giã sân khấu của Nguyễn Ánh 9 để lôi kéo anh?

Mr Đàm cũng tiết lộ thêm, trong các cuộc vui chơi của giới văn nghệ sỹ và doanh nhân, chính vị nhạc sỹ mạnh miệng chê anh lại là người luôn xung phong đệm đàn và hát bè cho anh trên sân khấu. 

Dường như biết trước nhiều người sẽ chỉ trích anh hỗn hào, vô phép với vị nhạc sỹ đáng tuổi cha chú mình, nên ngay dưới bức tâm thư, Đàm Vĩnh Hưng đã giải thích cụ thể: "Đàm Vĩnh Hưng cũng đã suy nghĩ rất kĩ trước khi gửi những lời này đến mọi người và đặc biệt là chú 9"

Anh cho biết thêm: "Đàm Vĩnh Hưng không nằm trong danh sách những đứa trẻ chỉ biết cúi đầu dạ vâng với những điều bất công, nghịch lý để rồi mang lấy nỗi uất hận, oan ức đó trong lòng mình mà không thể gột rửa…"

Mr Đàm gọi NS Nguyễn Ánh 9 là ngụy quân tử - 2

Bức tâm thư gây tranh cãi của Mr. Đàm vừa được chính anh đăng tải trên trang cá nhân chiều nay

Trước đó, dư luận đã được một phen xôn xao khi nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 bất ngờ xuất hiện trong một bài phỏng vấn, với những phát ngôn hết sức hà khắc và được cho là "dìm hàng" những tên tuổi lớn của làng nhạc Việt như Thanh Lam, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng hay Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà. 

Ông đã không ngại đụng chạm và mích lòng đàn em khi buông lời nhận xét về Đàm Vĩnh Hưng: "Giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sĩ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sĩ chính của phòng trà đâu".

Thậm chí, ông còn cho rằng Mr. Đàm đang cố hát nhạc xưa, nhưng lại không đâu vào đâu và chẳng thể ra chất theo đúng tinh thần của nó: "Tôi chỉ cho Đàm Vĩnh Hưng là một người hát. Đàm Vĩnh Hưng cố hát nhạc xưa, nhạc vàng mà hát có ra đâu".

Về phía nam ca sỹ Bình mình sẽ mang em đi, ở cuối bức tâm thư gửi chú 9 và đông đảo độc giả, anh cũng nhấn mạnh rằng từ nay trở đi sẽ không hát bất cứ ca khúc nào của Nguyễn Ánh 9 nữa. Đồng thời lần thứ 2 lặp lại ba chữ "ngụy quân tử" khi nhắc về vị nhạc sỹ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN