Huyền Ny: Không muốn nói về mối quan hệ với Đan Trường

“Tôi nghĩ mọi lời giải thích trong thời gian này có lẽ đều là ngụy biện. Những gì đã qua có lẽ chúng ta cũng nên cho qua luôn nhé”, bà mẹ 3 con chia sẻ.

Hai năm trước, nhắc đến MC Huyền Ny người ta thường gọi cô là "bạn gái tin đồn của Đan Trường" vì hai người rất thân thiết. Mọi thị phi qua đi khi nam ca sỹ đi lấy vợ, còn Huyền Ny tập trung vào sự nghiệp của người dẫn chương trình. Một thời gian chị ít xuất hiện trên sân khấu khiến nhiều người tò mò, Huyền Ny đi đâu?

Huyền Ny: Không muốn nói về mối quan hệ với Đan Trường - 1

MC Huyền Ny trên sân khấu.

Giữa năm 2013, tên tuổi Huyền Ny nổi như cồn và dính tin đồn là bạn gái Đan Trường. Sau khi nam ca sĩ kết hôn, chị gần như vắng bóng khỏi showbiz. Vì sao chị rút lui về hậu trường?

Tôi vẫn đi và về giữa 2 nước Việt Nam và Mỹ để làm việc. Sau thông tin chưa chính xác trong mối quan hệ với ca sĩ Đan Trường, hình ảnh của tôi gắn liền với công việc nhiều hơn nên tin đồn cũng dần dần bị nhiều người lãng quên. 

Thời gian qua, tôi chỉ tập trung vào công việc và may mắn là không vướng phải scandal. Vì thế mọi người không để ý đến tôi chăng? (Cười). Năm 2014 tôi mang song thai, dành phần lớn thời gian để nghỉ dưỡng và sinh con tại Mỹ. Khi con cứng cáp hơn tôi mới trở lại với công việc vào giữa khoảng 2015. 

Trong gần 2 năm vắng bóng khỏi showbiz, chị đã làm gì?

Tôi dành thời gian chủ yếu cho gia đình và nhận show vào dịp cuối tuần ở Mỹ. Khi  biết mình mang song thai, tôi không nhận show và tạm ngưng cả việc ở phòng dược. Bởi từ giữa tháng đầu tiên, tôi ốm ghén rất nặng. Hơn 8 tháng phải nằm trên giường. Đó là thời gian thật khủng khiếp vì tôi gần như sống tách biệt với bên  ngoài, từ người phụ nữ của công việc chỉ có thể di chuyển khoảng cách xa nhất là 15 mét từ phòng vào nhà bếp tìm thức ăn và quay về phòng.

Khi sinh con, tôi rơi vào tình trạng hôn mê sâu tận 12 tiếng. Sau lần chiến thắng tử thần, vượt qua lằn ranh của sự sống và cái chết, tôi sống chậm lại, không làm việc điên cuồng như trước. Mỗi lần tôi làm xong việc là lên xe chạy thẳng về nhà. Nơi có thật nhiều yêu thương đang chờ đón.

Huyền Ny: Không muốn nói về mối quan hệ với Đan Trường - 2

Huyền Ny một thời gian thân thiết với Đan Trường và bị gọi là "bạn gái tin đồn của anh Bo".

Có người nói, chị dựa hơi Đan Trường để nổi tiếng. Chị nói gì về tin đồn này?

Trong những bài phỏng vấn trước tôi đã chia sẻ rất nhiều về mối quan hệ của mình và Đan Trường. Chúng tôi hợp tác cùng nhau trong vài dự án âm nhạc của anh ấy. Tôi có rất nhiều hoạt động riêng khi quay về làm việc tại Việt Nam nhưng khán giả vẫn chú ý hơn khi tôi đồng hành cùng Đan Trường. Tôi nghĩ mọi lời giải thích trong thời gian này có lẽ đều là ngụy biện. Những gì đã qua có lẽ chúng ta cũng nên cho qua luôn nhé. 

Quyết định về Việt Nam khi xa chồng, con, chị đã phải đấu tranh tâm lý ra sao?

Phụ nữ ngày nay hầu như ai cũng có thể vừa đảm đương việc nhà, vừa làm việc ngoài xã hội khi có sự hỗ trợ giữa hai vợ chồng trong việc chăm sóc con cái. Tôi cũng vậy. Công việc của tôi có khoảng cách địa lý khá xa. Tuy hơi bất tiện nhưng không có nghĩa là tôi dừng hết và không tiếp tục xây dựng sự nghiệp riêng. 

Tôi không phải đấu tranh tâm lý nhưng cố gắng sắp xếp việc nhà chu đáo cho các con. Lịch ăn, ngủ, vui chơi, học tập đơn giản nhằm phát triển tư duy cho các con. Mỗi ngày đều phải có kế hoạch cụ thể để ông bà phụ giúp trông các cháu có thể chủ động và dễ dàng hơn. Việc chăm sóc 3 cháu tưởng vất vả nhưng khi được sắp xếp một cách khoa học, thật ra không quá phức tạp. 

Huyền Ny: Không muốn nói về mối quan hệ với Đan Trường - 3

Gia đình của MC Huyền Ny.

Gần đây nhiều người mới biết chị đã kết hôn 10 năm trước và có 3 con. Vì sao chị giữ kín bí mật chuyện gia đình khi trở lại làm MC tại Việt Nam 3 năm trước?

Ngay từ đầu, chúng tôi không có ý định chia sẻ thông tin về các con vì muốn giữ sự bình yên cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, có một vài hình ảnh gia đình bị rò rỉ ngoài vòng kiểm soát. Một số bạn bè quen biết làm việc trong lĩnh vực truyền thông cũng như vài khán giả có nhắn hỏi. 

Tôi và chồng sau khi cân nhắc thật thận trọng và nghĩ rằng nên công khai hình ảnh gia đình để tránh hiểu nhầm. Những lời đồn thổi ác ý cũng không thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của các cháu sau này.

Chị có thể bật mí về ông xã hiện tại được không?

Ông xã tôi tên là Vince Nguyễn, hiện là bác sĩ nha khoa. 

Còn về những thiên thần nhỏ của chị?

Con trai đầu của chúng tôi vừa tròn 4 tuổi, tên là Levin. Levin là một cậu bé nhạy bén. Tuy còn nhỏ nhưng rất biết quan tâm đến những người xung quanh. Cháu biết phụ ba mẹ làm việc nhà, chăm sóc và chơi với 2 em, thích các môn thể thao, các loại nhạc cụ, nhảy và biết đọc sách. 

Levin biết đọc từ lúc 1 tuổi rưỡi do chúng tôi áp dụng một chương trình học và chơi đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Đặc biệt, cháu thích đặc câu hỏi và hỏi rất nhiều. Vợ chồng tôi thống nhất là khi con hỏi, bất cứ điều gì thì chúng tôi đều trả lời. Không phải trả lời qua loa cho xong dành cho con nít. Chúng tôi trả lời thấu đáo, đúng với khả năng hiểu biết của con, cho đến khi con hài lòng mới thôi. Có những hôm con hỏi nhiều, nếu mệt tôi xin nghỉ 5 phút sẽ trả lời tiếp và con luôn kiên nhẫn đợi chờ.Tôi rất thích trò chuyện cùng các con, tập cho cách suy nghĩ, tìm lý do và giải quyết vấn đề. Rất thú vị. 

Hạ Mây và Hải Cát vừa tròn 16 tháng tuổi, vừa chập chững biết đi. Sở thích của 2 con gái là chơi đồ hàng và ăn uống. Buổi sáng, khi Levin đi học, 2 con gái rất thích theo mẹ đi chợ mua đồ về nấu ăn. Tôi cho con chơi với rau củ mình mua, học tên của chúng và khi nấu lên, con thông thường sẽ thích và ăn những món mà chúng biết tên. 

Buổi chiều, tôi hay dẫn các con đi thư viện, công viên, sở thú... Chúng tôi làm những việc này hàng tuần để tập cho các con sở thích đọc sách và chúng cũng khá dạn dĩ khi đi ra ngoài. Công việc trong phòng dược, tôi cũng chủ động không làm quá nhiều nên có thời gian chăm sóc các con hơn. 

Chị dành thời gian chăm sóc con cái như thế nào khi công việc bận rộn?

Khi tôi ở nhà hay đi vắng, lịch ăn, học, ngủ, chơi của các con đều như nhau. Đây là kết quả của quá trình kiên nhẫn tập luyện của vợ chồng tôi. Lịch của chúng tôi cố định nên ông bà 2 bên không gặp bỡ ngỡ khi phụ chúng tôi chăm sóc các cháu. 

Ngoài ra, các món ăn dành cho con cũng được tôi lên lịch, thay đổi mỗi ngày để con không nhàm chán. Tôi đi vắng thì các con sẽ được đi chơi ít hơn một chút, 2-3 lần một tuần dựa vào lịch làm việc của chồng tôi thay vì 4-5 lần một tuần như khi có tôi ở nhà. Bây giờ thì tạm ổn, nhưng chúng tôi luôn luôn quan sát và thay đổi để thích nghi với sở thích cũng như sự trưởng thành của các con. 

Huyền Ny: Không muốn nói về mối quan hệ với Đan Trường - 4

Huyền Ny nổi tiếng với những bộ váy đắt tiền khi bước lên sân khấu làm MC.

Chị nghĩ gì khi người ta gọi chị là “MC mặc bạo nhất” với những bộ trang phục hàng trăm triệu đắt tiền trong các sự kiện?

Showbiz ở nhiều quốc gia khác, đồ hiệu đã tràn ngập từ rất lâu. Khi phát triển đến một mức nào đó, xuất hiện của những nhãn hiệu thời trang thế giới vào thảm đỏ showbiz Việt là điều hiển nhiên. Tôi nghĩ sẽ đến một ngày, mang nhãn hiệu nào, giá tiền bao nhiêu sẽ không còn là vấn đề mà là mang như thế nào, phong cách ra sao mới quan trọng. Tôi mong chờ đến lúc sẽ không còn nhìn thấy những tít báo như ca sĩ A chạy xe mấy tỷ, người mẫu B mang áo mấy chục triệu vì hiện tại tôi sở hữu không ít tít báo như vậy. Tôi không cảm thấy hãnh diện về điều đó. 

Là MC, tôi muốn được biết đến với công việc, có thêm đi nữa thì phong cách thời trang thanh lịch và cá tính. Còn những thông tin xung quanh về bộ đồ của mình, tôi cảm thấy không cần thiết phải đề cập đến.

Khán giả mới biết đến một MC Huyền Ny xinh đẹp và hoạt ngôn chứ chưa hiểu về những khó khăn chị từng trải qua trong cuộc sống và sự nghiệp. Chị có thể chia sẻ điều này?

Tôi có một tuổi thơ không quá tuyệt vời nhưng tôi hiểu ba mẹ đã làm hết những gì có thể để chăm lo cho anh em chúng tôi. Đến tuổi biết khôn, chứng kiến cảnh ba mẹ vất vả từng ngày nuôi con cái khôn lớn đã cho tôi động lực để thay đổi cuộc đời mình. Con đường tôi chọn là học vấn. 

Ở lứa tuổi ô mai, tôi ra nước ngoài và theo đuổi con đường mình đã chọn. Những năm đầu tiên ở đất khách quê người là những năm vất vả, nhưng đã dạy tôi trở thành một người phụ nữ vô cùng độc lập. Cùng với sự động viên và hướng dẫn của chồng, tôi tốt nghiệp bằng tiến sĩ dược vào năm 2008. Ổn định sự nghiệp cho mình cũng là lúc tôi có thể mang ba mẹ và các thành viên khác trong gia đình sang Mỹ định cư. 

Sau biến cố lớn về sức khỏe lúc sinh hai con gái vào năm ngoái, gia đình nhỏ của chúng tôi giờ đây tràn ngập tiếng cười, tiếng khóc của các con. Nếu có thể ước một điều, chúng tôi chỉ cầu mong có sức khỏe để có thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời này và nhìn các con khôn lớn, khỏe mạnh. 

Chị có dự định gì trong tương lai?

Trong ba tháng cuối năm, lịch làm việc của tôi tương đối dày. Tôi cảm thấy hài lòng về điều đó. Trong công việc, tôi sẽ không ngừng chăm chỉ và trong gia đình tôi vẫn sẽ tiếp tục chăm lo, vun vén như từ trước đến nay tôi vẫn làm. Không dự định gì to tát, tôi chỉ mong muốn mình chu toàn được cả đôi đường.

Cảm ơn Huyền Ny về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhi Quỳnh ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN