Hương Tràm: Năm 2015 tôi sẽ không phản cảm

Sự kiện: Hương Tràm

“Năm tới, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi hình ảnh sexy, quyến rũ nhưng phần trang phục sẽ trở nên tinh tế hơn để không phản cảm như trước”, Hương Tràm chia sẻ.

Sau hàng loạt biến cố không mong muốn xảy ra, Hương Tràm cho rằng, đó là những trải nghiệm quý báu giúp cô trưởng thành hơn từng ngày. 

Khi gặp lại nữ Quán quân The Voice 2012 để nghe cô trò chuyện và chia sẻ cảm xúc ngày đầu năm, Hương Tràm khéo léo và cẩn trọng hơn trong từng phát ngôn, cũng như bộc bạch khá thẳng thắn về những sự cố năm qua và đưa ra cái nhìn khá mới về quy chuẩn của sự sexy, gợi cảm.

Sẽ khéo và trưởng thành hơn trong năm mới

Nhìn lại năm 2014 vừa qua, tôi cảm thấy hài lòng với những sản phẩm âm nhạc mà mình đã ra mắt cũng như nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Thế nhưng, tôi cũng phải trải qua không ít ồn ào, tai tiếng ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của mình suốt thời gian dài.

Hương Tràm: Năm 2015 tôi sẽ không phản cảm - 1

 

Tên tuổi Hương Tràm luôn gắn liền với hàng loạt scandal trong năm cũ.

Gia đình, người thân và bạn bè đều biết rõ tôi là một cô bé khá bạo trong suy nghĩ cũng như hành động. Có lẽ vì táo bạo quá nên đôi lúc cách mà tôi thể hiện không khéo léo như nhiều người mong muốn, do đó đã khiến không ít khán giả hiểu lầm và có cách nghĩ không hay về mình. Từ những chuyện đã qua, tôi đã cẩn trọng hơn rất nhiều cả về lời tiếng nói cũng như trang phục, hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Vì liên tiếp gặp nhiều chuyện xui trong 3 năm qua nên bản thân tôi cũng đã dần chai lì, đủ mạnh mẽ để đối mặt và dám vượt qua nó. Ở thời điểm hiện tại, tôi nhận thấy mình đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày còn là cô bé Hương Tràm 17 tuổi bước ra từ The Voice.

Sexy nhưng không phản cảm

Trong năm 2015 tới đây, tôi cũng sẽ trung thành với hình ảnh sexy, gợi cảm để phù hợp với album nhạc Dance sắp ra mắt. Nhưng phần trang phục sẽ được thiết kế tinh tế và chăm chút kỹ lưỡng hơn để không gây phản cảm như trước.

Trước đây tôi hay tự ti về ngoại hình chân không dài, thân hình không mấy mi nhon của mình, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi quan điểm và cho rằng bản thân có tự tin hay không đều phụ thuộc vào suy nghĩ chính mình.

Hương Tràm: Năm 2015 tôi sẽ không phản cảm - 2

 

Hương Tràm vẫn sẽ sexy, gợi cảm trong năm mới nhưng sẽ tinh tế và không phản cảm.

Khán giả Việt Nam bị ảnh hưởng nhạc Hàn quá nhiều nên họ nghĩ sexy là phải eo gầy, chân thon, nhưng trên thế giới, vẫn có rất nhiều ca sỹ đình đám như Beyoncé, Rihana,... dù thân hình họ lệch chuẩn, bắp đùi to hay không cao nhưng vẫn khiến người ta trầm trồ và cảm nhận được sự sexy, gợi cảm đến từ âm nhạc, phong thái, tính cách của họ.

Tôi thích vẻ đẹp lệch chuẩn đấy và cảm thấy mình không phù hợp với thước đo, đánh giá sắc đẹp của khán giả Việt Nam. Vì vậy, tôi cũng không có ý định ăn kiêng hay đặt ra lịch trình giảm cân vất vả như nhiều người khác, vì nếu không có sức thì sẽ không thể hát tốt được. Dù sao đi chăng nữa, tự tin vào bản thân vẫn luôn là điều quan trọng nhất.

Người trực tiếp tư vấn và định hướng hình  ảnh cho tôi trong thời gian tới không ai khác chính là nhà thiết kế Tăng Thành Công. Những bộ váy từng khiến tôi gặp phải scandal cũng từ anh ấy mà ra (Cười).

Thế nhưng lỗi này không thuộc về anh Thành Công, trong mắt tôi anh ấy là nhà thiết kế nghiêm túc và định hướng hình ảnh rất tốt cho nghệ sỹ. Chẳng qua đó chỉ là sự cố không may xảy ra do đèn flash máy ảnh. Sau ồn ào từ đợt diễn bar đó, hai anh em đã ngồi bàn lại với nhau và rút kinh nghiệm. Bạn thấy đấy, hình ảnh của tôi đã trở nên chỉn chu, vừa vặn và đẹp hơn trước nhiều, đúng không? (Cười)

Với những khán giả đã quen nhìn thấy một Hương Tràm thùy mị, dịu dàng với những bản Ballad, có lẽ họ sẽ cảm thấy bất ngờ và choáng khi nhìn thấy tôi mặc đồ sexy, hát nhảy bốc lửa trong bar. Thời gian đầu khi mới đi diễn, tôi cũng có chút bỡ ngỡ vì hát ở bar nhưng lại chọn các ca khúc Pop Ballad, ngay cả người nghe bên dưới cũng thấy chán vì tự dưng lại gặp cô ca sỹ "lệch quẻ" như thế.

Hương Tràm: Năm 2015 tôi sẽ không phản cảm - 3

 

Nữ Quán quân The Voice không ngại "nhập gia tùy tục" khi diễn ở bar.

Sau lần đó, tôi đã quyết định “nhập gia tùy tục” để có thể dung hòa ở bất cứ môi trường nào. Ngay từ những ngày đầu đi hát, tôi đã xác định mình sẽ theo đuổi hình ảnh của một ca sỹ đa phong cách, như vậy tôi có thể diễn được ở bất cứ sân khấu nào, dù đó là bar tiệc tùng hay sự kiện lớn quan trọng.

Nhiều người hay có suy nghĩ ca sỹ đi diễn bar làm hình ảnh của họ không còn sang trọng, đẹp đẽ trong mắt khán giả, nhưng trên thế giới vẫn có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như Beyoncé, Justin Bieber, hay cả một cô Diva mới rất trẻ tuổi như Arina Grandy cũng từng nhiều lần diễn ở bar, thậm chí là cả những bar dành cho gay. Thế nhưng khi lên sân khấu lớn, họ vẫn có thể lột xác thành một hình ảnh hoàn toàn khác.

Tôi là người nghệ sỹ trẻ, có tư tưởng cởi mở nên cũng muốn hướng đến phong cách như thế và không thích bó buộc bản thân vào một khuôn khổ nào cả.

Không bao giờ nhận show dịp Tết

Trước Tết Nguyên Đán 2015, tôi sẽ tập trung giới thiệu MV mới, quảng bá phim truyền hình kinh dị mà tôi đóng vai chính (dự kiến lên sóng vào cuối tháng 2) và hoàn tất tour lưu diễn đến ngày 15.2. Sau đó, Hương Tràm sẽ dành thời gian quây quần bên gia đình, thắp nén hương cho ông bà sau một năm xa nhà và tất bật với các tour lưu diễn.

Hương Tràm: Năm 2015 tôi sẽ không phản cảm - 4

 

Hình ảnh Hương Tràm hạnh phúc ôm mẹ.

Tết là thời điểm sum họp, đoàn tụ nên không bao giờ tôi nhận show đi hát vào những ngày này. Vì nhờ có ông bà tổ tiên phù hộ, nhờ có bố mẹ và người thân bên cạnh, tôi mới có thể vượt qua mọi sóng gió trong những năm qua. Tiền thì lúc nào cũng có thể kiếm được, nhưng tình cảm thì không đâu bằng chính gia đình mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Hương Tràm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN