Hà Hồ "kể chuyện chia tay" trên sân khấu

Sự kiện: Hồ Ngọc Hà

Trong live concert kỷ niệm 10 năm ca hát vừa diễn ra đêm qua (20/11), Hà Hồ đã kể lại chính cuộc đời và câu chuyện tình yêu của mình bằng âm nhạc và diễn xuất.

Ngay từ phần mở màn live concert Hồ Ngọc Hà 2014, MC Trấn Thành đã khiến nhiều khán giả tò mò khi lấp lửng chia sẻ: “Những ngày vừa qua, dư luận cứ liên tục ồn ào, bàn ra tán vào về chuyện tình cảm riêng tư của cô ấy mà chẳng có hồi đáp chính thức nào từ người trong cuộc.

Trong đêm nay, các bạn sẽ có câu trả lời chính thức khi Hà Hồ kể về câu chuyện của chính mình, qua những cuộc đối thoại, tự sự rất tinh tế bằng âm nhạc trong phần 1 Broadway.”

Hà Hồ "kể chuyện chia tay" trên sân khấu - 1

Hà Hồ diễn xuất cùng vũ công nam, người đóng vai người tình của cô trên sân khấu.

Đúng như những lời giới thiệu, ngay từ đoạn clip mở màn, bà mẹ một con đã đưa khán giả bước vào không gian tĩnh lặng khi kể một câu chuyện đầy ngụ ý về cuộc đời mình, về một mối tình đã đi đến hồi kết sau nhiều năm gắn bó, yêu thương:

"Từng ngột ngạt nỗi nhớ chỉ vì yêu nhau, thương trong từng lời nói, ánh mắt nhìn đắm đuối trong từng nụ hôn. Ta cũng đã từng giận hờn trách móc. Đếm nỗi buồn xuyên qua màn đêm cho đến ngày gặp lại. Ta cùng nhau bước qua những thăng trầm hẹn ước, ngỡ đó là mãi mãi, ngỡ sẽ chẳng thể nào phai, ngỡ… em vẫn cứ ngỡ… Thế mà....”

Tiếp nối câu chuyện trong clip là màn biểu diễn quấn quít của chính nhân vật nam trong clip và một cô nàng xinh đẹp trên sân khấu. Để cuối cùng, Hà Hồ đã vô tình phát hiện ra cuộc tình vụng trộm này và phải thốt lên rằng: “Em phải nói với anh rằng, em không cần anh”.

Ca khúc cùng tên từng gây xôn xao giữa tâm bão khi nào cũng trở thành ẩn ý mà nữ ca sỹ muốn gửi gắm khi phát hiện người kia phản bội mình.

Thông qua chuỗi ca khúc tiếp theo như Có nhớ đêm nào, Đời bỗng vui, Vậy là mình xa nhau, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Mối tình xưa, Cố xóa hết,… người xem cũng cảm nhận được nỗi nhớ nhung không dứt của Hà Hồ dành cho người tình qua những lần quỳ gối nấc nghẹn, thừa nhận mình là mẫu người phụ nữ yếu đuối, dễ bị tổn thương và cả những lần níu kéo trong vô vọng của người đàn ông lầm lỗi.

Hà Hồ "kể chuyện chia tay" trên sân khấu - 2

Hà Hồ thể hiện nỗi cô đơn cùng đau khổ dằn vặt sau quyết định chia tay

Nữ ca sỹ xúc động nói: “Có những sự chia tay trong não nùng, cũng có những sự chia tay trong êm thấm và bình yên... nhưng vẫn còn đó những kỷ niệm... Em vẫn mãi là người phụ nữ yếu đuối và đầy kiêu hãnh.”  

Và ngay cả khi “mối tình xưa” đã đi đến hồi kết, Hà Hồ vẫn nhiều lần cầu chúc cho “người cũ” có cuộc sống mới bình yên, cũng như mở ra một con đường mới cho riêng mình.

Qua những ca khúc Tìm lại giấc mơ, Một lần cuối thôi, Hãy nói với em, Khi người ta cô đơn,… cùng tiếng đàn Piano đầy cảm xúc của nhạc sỹ Hoài Sa, "bà mẹ một con" khiến người xem không khỏi xúc động khi diễn tả nội tâm dằn vặt, đau khổ sau khi chia tay, cũng như cho thấy sự đơn độc, nỗi bơ vơ mà cô phải chịu đựng phía sau ánh đèn sân khấu.

Đến cuối cùng, Hà Hồ đã đặt dấu chấm hết một cách nhẹ nhàng cho cuộc tình này với ca khúc Xóa ký ức, cũng như khép lại mọi sự tò mò, khúc mắc của dư luận bằng lời tự sự: "Mình vẽ được thì cũng tự tay xóa được. Xóa sạch sẽ không còn dấu vết, nhẹ nhàng và không làm tan nát trái tim ai.”

Hà Hồ "kể chuyện chia tay" trên sân khấu - 3

Qua tiếng đàn cảm xúc của Hoài Sa, nữ ca sỹ quyết định kết thúc 1 cuộc tình bằng ca khúc Xóa ký ức.

Qua đến phần 2 và phần 3, Hà Hồ đã hoàn toàn lột xác khi tháo bỏ cảm xúc nặng nề của một cuộc tình tan vỡ để trở về đúng với vai trò là một “nữ hoàng giải trí”.  

Với sự hỗ trợ của nhạc sỹ Phương Uyên và Hoài Sa, Hà Hồ đã có cơ hội khoe chất giọng khỏe khoắn và ngày càng trưởng thành hơn sau chuỗi ngày dài tập luyện. Cả khán đài gần như vỡ òa khi nữ ca sỹ thể hiện các bài hit cũ qua phong cách Rock – Xin hãy thứ tha, I love Rock & Roll, I hate myself for loving you, Don’t let me down,…

Qua phần 3 với dòng nhạc Dance, Hà Hồ tiếp tục thể hiện khả năng biến hóa không ngừng với những thế mạnh về vũ đạo, cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đầy mê hoặc trên sân khấu qua bàn tay dàn dựng của nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong và đạo diễn Việt Tú.

Live concert 10 năm của Hà Hồ đã kết thúc trong sự yêu thương và ủng hộ nồng nhiệt của đông đảo khán giả bên dưới.

Dù đôi khi đêm nhạc vẫn gặp phải sự cố ngoài ý muốn trong suốt 1 tiếng rưỡi diễn ra chương trình nhưng nhờ vào cách kể chuyện gần gũi, những màn trình diễn sáng tạo mà Hà Hồ mang lại đã khiến người xem quên đi tất cả để hòa chung cảm xúc với cô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Hồ Ngọc Hà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN