Con nuôi Hoài Linh: Tôi chỉ còn 20% sự sống

Sự kiện: Hoài Linh

Tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê vì bệnh suy thận, suy tim và huyết áp cao, giọng hát đầy nội lực của làng nhạc Việt đang đấu tranh từng ngày để giành lại sự sống từ tay tử thần.

 

Nữ ca sĩ Thái Trân nhập viện lúc 3h sáng 8/8 tại bệnh viện Trưng Vương, TP HCM vì không chịu nổi những cơn đau thắt của bệnh suy tim. Hiện, cô đã qua cơn nguy kịch sau nhiều ngày hôn mê. Chồng nữ ca sĩ vừa trở về TP HCM được 3 ngày sau chuyến công tác liên tục túc trực trong bệnh viện cùng vợ. Cậu con trai 19 tuổi của Thái Trân cũng vừa về với mẹ sau chuyến đi Mùa hè xanh.

 "Tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình"

Giọng ca Nếu chỉ còn một ngày để sống phải nhờ đến máy thở trong tình trạng nguy cấp và truyền kali mỗi giờ. Hai bàn tay sưng phù và tê buốt nhưng Thái Trân vẫn cố gắng chịu đựng. Thỉnh thoảng cô lại đau thắt ngực nhưng không dám kêu la vì sợ mất sức. “Ở nhà, mọi người nói tôi yếu đuối nhưng đến bệnh viện mới phát hiện tôi lỳ cỡ nào. Nhiều người không chịu được đau nên la hét thất thanh, như vậy đuối sức nên tôi cắn răng chịu đựng”, chị nói ngắt quãng vì phải dừng lại để thở.

Con nuôi Hoài Linh: Tôi chỉ còn 20% sự sống - 1

Chồng Thái Trân luôn bên cạnh vợ. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

“Nhiều đêm tôi không dám ngủ vì tiếng máy chạy rần rần, tiếng người la hét giữa đêm khuya khiến tôi sợ. Đêm ở bệnh viện kinh khủng lắm! May mắn, bác sĩ điều trị thường ngồi nắm tay và nói chuyện với tôi đến sáng”, Thái Trân thều thào nói. Chị không giấu được sự mệt mỏi vì nói chuyện lâu sẽ mất sức, nhưng nữ ca sĩ vẫn cố gắng vì bác sĩ dặn phải siêng vận động. Đôi khi cuộc trò chuyện phải dừng lại vì giọng ca Cô gái đến từ hôm qua mệt, nói không thành tiếng.

Chỉ mấy ngày hôn mê nhưng Thái Trân xuống ký rõ rệt. “Tôi bị suy thận giai đoạn cuối, huyết áp cao nhưng trước mắt đang chiến đấu với bệnh suy tim. Trong người tôi giờ 'nát' hết rồi. Tim chỉ còn 20% sự sống. Nói mọi người đừng buồn, tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi của bản thân rồi. Tôi nghĩ, đó chỉ là thay đổi nơi ở” - chị cười nhưng nước mắt chực trào nơi khóe mi.

Không khí như ngừng đọng trong chốc lát, Thái Trân nói tiếp: “Tôi không muốn mọi người vào bệnh viện thăm vì sợ họ chứng kiến cảnh mình nằm ở đây rồi suy sụp tinh thần. Tôi sợ bố Hoài Linh đến đây vì sức khỏe bố không tốt, không khéo lại bị nhiễm trùng. Khi nào tôi chuyển sang nằm dịch vụ, họ vào thăm sẽ đỡ hơn”.

Chiến đấu với bệnh suy thận suốt 4 năm ròng rã nên ca sĩ Thái Trân đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với những chuyện xấu nhất.

“Tôi không sợ chết. Chỉ sợ mình nợ ân tình và rời bỏ sự yêu thương của mọi người. Tôi sợ phải mắc nợ điều đó”, nữ ca sĩ chia sẻ trong nước mắt. Ông xã đứng bên lau vội dòng lệ rồi nắm chặt tay vợ như trấn an. “Ở đây tôi không biết làm gì. Giờ tôi như một đứa trẻ, phải tập ăn uống. Tôi chỉ muốn được về nhà. Ngoài ca hát, tôi rất thích nấu ăn. Tôi đăng ký tham gia cuộc thi Master Chef nhưng bị hôn mê vào đúng ngày dự thi nên đành phải hủy”, chị tiếp lời.

"Tôi thương bố Hoài Linh lắm!"

Thái Trân cũng cho biết thêm, chị còn rất nhiều kế hoạch dang dở chưa thể thực hiện. “Bố Hoài Linh lên dự án cho tôi, có cái đang làm, có cái chưa biết đến khi nào mới thực hiện được. Tôi chỉ muốn được hát. Khỏe lại tôi sẽ hát, hát không bao giờ ngừng”, niềm đam mê ánh lên trên gương mặt xanh xao của chị.

"Bố Hoài Linh làm gì cũng kể với tôi. Tôi làm gì cũng nói với bố. Từ sau The Winner Is, chúng tôi ít gặp nhau vì bố bận. Nhưng thường xuyên trò chuyện trên Facebook. Mỗi lần đi lưu diễn, bố nói, bố phải đi nước ngoài, có chuyện gì con cứ để lại tin nhắn, bố sẽ đọc. Tôi thương bố lắm. Tính bố rất hào phóng và nhân hậu. Dù không biết người đó là ai nhưng bố sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để giúp họ". 

Có người từng nói thẳng với Thái Trân rằng chị không có tố chất để trở thành ca sĩ và bước vào showbiz bởi tính cách chị quá hiền, không bon chen được với ai. Lúc ấy, chị chỉ cười và cứ sống đúng bản chất. “Nhưng nhờ vậy tôi may mắn được bạn bè yêu thương và đón nhận. Ai cũng có lý tưởng sống. Tôi chỉ cần mình được hạnh phúc, như vậy quá đủ rồi” - chị cười nói.

Những ngày Thái Trân điều trị ở bệnh viện, kinh phí rất tốn kém. Người ta thường nói đùa, bệnh thận là bệnh xài tiền. Chị không dám nói đến tiền bạc vì sợ mình thành gánh nặng của chồng. “Hai cha con tội nghiệp lắm, vừa về đến nhà là quăng mọi thứ sang một bên vào đây chăm sóc tôi. Mấy ngày trước có người chăm tôi nhưng sợ người ta không chu đáo nên hai cha con thay phiên túc trực”, chị vừa nói vừa bảo chồng cứ đi lo công việc và ghé về thăm nhà một chút.

Cậu con trai của Thái Trân năm nay 19 tuổi, vừa bước vào năm đầu đại học. Cậu nắm tay mẹ động viên mỗi khi chị giật mình vì tiếng hét của bệnh nhân giường bên. Chị thừa nhận mình may mắn khi có 2 người thân hết lòng lo lắng.

“Nếu trở về những năm đầu tiên, tôi sẽ chăm sóc bản thân tốt nhất có thể. Không gì quý giá bằng sức khỏe. Giờ nằm xuống tôi mới thấy hối hận vì đã bỏ bê chính mình”, chị nuối tiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi (Zing.vn)
Hoài Linh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN