Clip: Tuấn Hưng “đau đớn” hát về những hàng cây sắp mất

Video vừa tải lên đã nhận được hàng ngàn sự đồng tình của cư dân mạng.

Những ngày này, người dân đang có những ý kiến trái chiều về việc những hàng cây gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ đang sắp bị chặt hạ. Những con đường nổi tiếng với những hàng cây cổ thụ như Lý Thường Kiệt, Tràng Thi, Hoàng Diệu... sắp trở thành hoài niệm.

Clip: Tuấn Hưng “đau đớn” hát về những hàng cây sắp mất - 1

Ca sĩ Tuấn Hưng hát về những hàng cây sắp bị chặt hạ.

Các nghệ sĩ bằng những cách khác nhau cũng bày tỏ nỗi niềm khi nhìn hàng cây cổ thụ "ngã xuống". Trong đó, ca sĩ Tuấn Hưng – một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã chọn tiếng hát để bày tỏ cảm xúc của mình.

Trên kênh Youtube, Tuấn Hưng vừa đăng tải đoạn clip tâm tình bằng một bài hát tự sáng tác có tên Sẽ không còn cây.

Bài hát là những nỗi lo "Sẽ không còn cây để che nắng trưa hè. Chim đậu đâu? Chắc trên cột đèn thôi..." nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả.

Video vừa tải lên nhưng đã có hơn chục nghìn lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ, đồng tình.

Nghe Tuấn Hưng "đau đớn" thể hiện ca khúc Sẽ không còn cây:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Chặt hạ và thay thế 6.700 cây ở Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN