Chiến thắng bệnh ung thư nhờ âm nhạc

Bị ung thư giai đoạn cuối nhưng nhờ lòng lạc quan và tình yêu âm nhạc mà bác Mai Văn Đặng, 71 tuổi đã vượt qua.

Tại lễ công bố danh sách 9 thí sinh cuối cùng vào vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2013, các nhà báo có mặt vô cùng cảm phục trước trường hợp 1 thí sinh đặc biệt.

Đó là bác Mai Văn Đặng, 71 tuổi hiện đang sống tại Bình Dương. Bác Đặng năm nay đã thi Tiếng hát mãi xanh đến lần thứ 3 và mới lọt đến vòng chung kết. Ngoài thành tích nói trên, ít ai biết rằng, bác còn biết chơi đến 20 loại nhạc dụ dân tộc. Thế nhưng, câu chuyện đó chưa phải là tất cả.

Chiến thắng bệnh ung thư nhờ âm nhạc - 1

9 thí sinh của vòng chung kết Tiếng hát mãi xanh 2013

Tâm sự với báo chí tại buổi họp báo, bác cho hay: “Việc lọt vào chung kết cuộc thi là giây phút đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Tôi đã đi thi đến lần thứ 3 và như các cụ nhà ta đã nói thì đó là do “quá lỳ”. Năm thứ nhất tôi đi thi vì mục đích động viên các anh chị em trong câu lạc bộ sinh hoạt âm nhạc ở Bình Dương.

Năm thứ 2, khi đi thi thì tôi bất ngờ nhận được tin mình mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư giai đoạn 3 và đã di căn đến gan 1/4. Các bác sĩ cũng chia sẻ cơ hội sống của tôi chỉ khoảng 10%. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy buồn, vì mình đã sống qua 70 tuổi phần còn lại tôi coi như là ‘khuyến mãi’ của trời đất. Tôi nghĩ rằng còn sức thì mình cứ đi thi mà thôi.

Chiến thắng bệnh ung thư nhờ âm nhạc - 2

Câu chuyện cảm động của bác Mai Văn Đặng

Thời gian tôi đi thi năm thứ 2 vừa lo đến sân khấu vừa phải tham gia điều trị theo pháp đồ của bác sĩ. Tuy nhiên, đến bán kết 2 thì quá đuối vì mỗi lần đi thi tôi đều tự chạy xe máy từ Bình Dương lên Sài Gòn.

Hôm nay, đứng ở đây tôi rất vui mừng vì các bác sĩ đã thông báo tôi đã hoàn toàn qua khỏi căn bệnh ung thư, sức khỏe trở lại bình thường. Do đó, tôi đi thi với tâm trạng của một người hết mình với đam mê. Tôi chỉ muốn gửi gắm một thông điệp đến tất cả bạn bè, người thân rằng tôi còn sống và sống rất khỏe”.

Trường hợp của bác Đặng chỉ là 1 trong số những câu chuyện xúc động của 9 thí sinh. Thực tế cho thấy, trong số họ ai cũng rất đặc biệt. Như bác Nguyễn Bảo Thắng, 74 tuổi đến từ Hà Nội có thể chơi được 3 loại nhạc cụ như piano, guitar, violin.

Chiến thắng bệnh ung thư nhờ âm nhạc - 3

Nguyễn Duy Dũng - thí sinh bán đồ lưu niệm trong phố cổ Hội An

Thí sinh Nguyễn Duy Dũng, 46 tuổi tại Quảng Nam vốn là một người bán đồ lưu niệm tại phố cổ Hội An. Thí sinh Bùi Văn Hoàng từng chinh chiến tại các cuộc thi hát khi còn trẻ, từng đoạt giải nhưng vì người yêu nên đành từ bỏ sự nghiệp ca hát. Đến với cuộc thi lần này anh đã phải “trốn” vợ đăng ký đi thi vì khi làm MC “đứng nhìn người ta hát thấy thèm lắm”.

Năm nay, 9 thí sinh bước vào vòng chung kết được chia thành 3 bảng theo các độ tuổi từ 66 tuổi trở lên (bảng A), từ 51-65 (bảng B) và từ 35-50 (bảng C). Tất cả sẽ cùng trải qua 3 đêm thi theo các phong cách: dòng nhạc trữ tình lãng mạn, dòng nhạc truyền thống, cách mạng và dân ca và đêm thể hiện mình. 3 thí sinh xuất sắc nhất mỗi bảng sẽ bước vào đêm chung kết trao giải để xác định chủ nhân của các giải thưởng.

Chiến thắng bệnh ung thư nhờ âm nhạc - 4

Thí sinh Bùi Văn Hoàng "trốn" vợ đi thi

Giải nhất của chương trình sẽ có trị giáo 130 triệu đồng (gồm tiền mặt và hiện vật) cùng một MV ca nhạc và 500 đĩa phát hành.

Ngoài các giải chính, BTC cũng trao các giải phụ dành cho thí sinh ở các dòng nhac, thí sinh trình diễn ấn tượng, thí sinh cao tuổi nhất, giải báo chí bình chọn, giải thí sinh được yêu thích nhất...

Vòng chung kết 1 của Tiếng hát mãi xanh sẽ lên sóng ngày 3/5 và đêm trao giải sẽ diễn ra ngày 31/5 tại Nhà hát Hòa bình, TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN