Bất ngờ với những cụ ông, cụ bà U100 vẫn thi hát

Nhiều thí sinh đã hơn 90 tuổi vẫn đăng ký tham gia cuộc thi "Tiếng hát mãi xanh"

Những ngày qua, BTC cuộc thi Tiếng hát mãi xanh đã tiến hành tổ chức vòng sơ tuyển cho mùa giải năm nay. Điều đặc biệt gây ấn tượng và bất ngờ cho nhiều người là sự góp mặt của những thí sinh U90, U100 nhưng vẫn lạc quan, minh mẫn và khoe giọng hát truyền cảm.

Bất ngờ với những cụ ông, cụ bà U100 vẫn thi hát - 1

Đến với cuộc thi từ năm 2013, cụ Trần Thị Túy trở thành Thí sinh cao tuổi nhất mùa giải.  Năm nay, cụ tiếp tục gây ngạc nhiên khi vẫn khỏe mạnh hồng hào, tự lên cầu thang để dự Sơ tuyển 1 tại TP.HCM. 

Bất ngờ với những cụ ông, cụ bà U100 vẫn thi hát - 2

Đam mê âm nhạc từ nhỏ, cụ Trần Thị Túy chia sẻ, đến với  không phải vì thắng thua mà chỉ để khuyến khích mọi người, nhất là những khán giả cao tuổi như cụ mạnh dạn đăng ký dự thi. 

Bất ngờ với những cụ ông, cụ bà U100 vẫn thi hát - 3

Cụ chia sẻ: “Tôi đi thi để khẳng định không phải già là hết. Chúng ta có thể tìm niềm vui tại cuộc thi thì sao lại bỏ qua?

Bất ngờ với những cụ ông, cụ bà U100 vẫn thi hát - 4

Một trường hợp đặc biệt thuộc top U100 của cuộc thi là cụ Thái Hiệp Chánh (TP.HCM). Nếu không hỏi tuổi hẳn nhiều người không nghĩ cụ đã 90, bởi trông cụ rất khỏe và đẹp lão. 

Bất ngờ với những cụ ông, cụ bà U100 vẫn thi hát - 5

Cụ Chánh biết chương trình đã lâu nhưng chỉ toàn trong vai trò cổ động viên cho vợ. Cụ cho biết: “Tôi đưa vợ đi thi 4 năm liền nên thấy cũng tự tin ra. Năm nay cả hai quyết định đi thi để cùng vui khỏe tuổi già chứ không quan tâm có được vào trong hay không”.  

Bất ngờ với những cụ ông, cụ bà U100 vẫn thi hát - 6

Từ Bình Dương, cụ Trần Văn Trọng dẫu đã 88 tuổi nhưng vẫn một mình bắt xe buýt để đăng ký tham gia Tiếng hát mãi xanh. Thể hiện xong phần dự thi của mình tại Sơ tuyển 1, cụ hào hứng: “Tôi hát xong bài "Gái xuân" rồi, đậu hay không cũng kệ đi. Tôi thấy vui là được rồi!

Bất ngờ với những cụ ông, cụ bà U100 vẫn thi hát - 7

Cụ Trần Văn Trọng được các thí sinh khác trợ giúp.

Bất ngờ với những cụ ông, cụ bà U100 vẫn thi hát - 8

Cụ bà Hồng Thị Thủy (TP.HCM) đã 86 tuổi nhưng còn minh mẫn và đủ khỏe để thể hiện bài Ngày về (Hoàng Giác). Khi được hỏi về lý do chọn ca khúc trên, cụ chỉ đáp gọn: “Hát để nhớ lại thời tuổi trẻ. Hát để biết còn hát được đến đâu”. Câu trả lời của cụ khiến nhiều người rưng rưng nước mắt, bởi thời chiến tranh cụ đã cùng đồng đội hát vang ca khúc này.

Bất ngờ với những cụ ông, cụ bà U100 vẫn thi hát - 9

Được bạn thân từ Quảng Ngãi vào TP.HCM để cổ vũ cho mình, cụ ông Phạm Quang Sang cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tuy đã 84 tuổi nhưng cụ chia sẻ mình cứ như được hồi xuân khi tham gia cuộc thi này vậy. 

Bất ngờ với những cụ ông, cụ bà U100 vẫn thi hát - 10

Cụ cho biết thêm: “Nếu năm nay không đậu cũng không sao, vì tôi đã rủ được ông bạn tri kỷ từ miền Trung vào chơi với tôi rồi. Nhờ có chương trình mà ổng mới vào thăm tôi đấy. Đó cũng là chiến thắng lớn rồi.

Hiện tại, Vòng Sơ tuyển 1 tại TP. Hồ Chí Minh đang diễn ra cho đến hết ngày 6/4/2015 tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Các thí sinh vượt qua Sơ tuyển 1 sẽ cùng nhau tranh tài ở Sơ tuyển 2 để giành tấm vé có mặt ở Vòng Bán kết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN