Bảo Anh: Tôi phải bơm thuốc vì... shock

Sự kiện: Giọng Hát Việt

Thí sinh The Voice - Nguyễn Hoài Bảo Anh cho rằng mình cũng chưa thể xứng đáng để được so sánh với Taylor Swift.

Giữa rất nhiều thí sinh xuất sắc trong tập cuối vòng Giấu mặt của The Voice, cô gái 20 tuổi Nguyễn Hoài Bảo Anh tỏa sáng với hình ảnh thánh thiện và giọng hát trong vắt như suối. Ngay sau khi chương trình kết thúc, một cơn sốt mang tên "Taylor Swift của Việt Nam" đã lan tỏa khắp cộng đồng mạng.

Không chỉ "sục sạo" tất cả bài hát mà Bảo Anh đã thể hiện, cư dân mạng còn tìm kiếm cả những hình ảnh được cho là “chưa chắc thánh thiện” của cô. Bảo Anh đã chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này trong cuộc trò chuyện dưới đây.

Không sợ bị "đè bẹp"

Tại vòng giấu mặt, cả các huấn luyện viên và khán giả đều yêu thích giọng hát trong trẻo và vẻ ngoài “thiên thần” của bạn. Đó là hình ảnh bạn chủ đích tạo ra khi quyết định tham gia cuộc thi The Voice?

Thật ra nói đến vấn đề này thì tôi phải gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Phương Uyên – Giám đốc sản xuất âm nhạc. Chị Uyên là người đã chỉ ra cho Bảo Anh thấy dòng nhạc hợp với chất giọng của tôi.

Còn về hình ảnh tôi chỉ chọn trang phục sao cho phù hợp với ca khúc "Safe and Sound”, không ngờ lại tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như vậy. Thiên thần không phải là hình ảnh tôi sẽ duy trì suốt cuộc thi. Tôi muốn thay đổi qua mỗi vòng thi để thử sức mình và khán giả cũng không bị nhàm chán.

 Bảo Anh: Tôi phải bơm thuốc vì... shock - 1

Vẻ đẹp thiên thần và giọng hát trong sáng đã giúp Bảo Anh ghi dấu đậm nét trong lòng khán giả

Trước khi bước lên sân khấu, huấn luyện viên nào là người bạn mong chờ sẽ quay lưng lại nhất? Khi một huấn luyện viên hầm hố như Trần Lập quay lại, bạn có ngạc nhiên không?

Nói thật là lúc sắp bước lên sân khấu tôi chỉ mong mình hoàn thành tốt bài thi chứ không nghĩ được gì nữa. Nếu là mong chờ thì mong cả 4 người quay lại luôn. Hơi tham lam nhỉ (Cười). Tuy nhiên bất kể huấn luyện viên nào xoay ghế lại cũng khiến tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc.

Tôi chắc sẽ rất nhiều người tự hỏi tại sao một cô gái mỏng manh như bạn lại chọn Trần Lập chứ không phải là Thu Minh? Bạn không sợ các rocker dữ dội trong đội anh ấy “đè bẹp” sao? Liệu lời hứa hẹn “bạn sẽ trở thành con át chủ bài” có chi phối đến quyết định này chăng?

Tôi nghĩ khi anh Trần Lập chọn tôi anh cũng có lý do của mình. Có thể anh muốn team (đội) của anh sẽ có thêm nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Mỗi thành viên đều có “chất” riêng nên tôi cũng không quá lo lắng về việc bị “đè bẹp” đâu.

Tôi cũng rất cảm ơn và yêu quý chị Thu Minh khi chị ấy chọn tôi. Nhưng chỉ có vài phút đứng trên sân khấu và quyết định. Tôi chọn người bấm quay lưng lại đầu tiên cộng với sự dụ dỗ cực kì dễ thương của chị Hà Hồ và anh Hưng thì tôi thấy cơ duyên mình phải về đội anh Trần Lập thôi.

Bạn mong đợi điều gì khi quyết định vào đội Trần Lập? Và đến bây giờ sau một thời gian làm việc với anh ấy, bạn có thỏa mãn được những mong đợi ấy chưa?

Tôi mong chờ sự cộng hưởng thú vị từ mình và anh Lập. Đến giờ tôi đã học được từ anh ấy nhiều thứ. Anh Lập trông hầm hố mà hiền và thương các thí sinh trong đội lắm. Anh ấy còn là chuyên gia tư vấn tâm lý tuyệt vời.

Bảo Anh: Tôi phải bơm thuốc vì... shock - 2

"Taylor Swift là chiếc áo quá khổ với tôi"

Nằm trong đội hình toàn “chuẩn” men, chắc là cô gái mỏng manh, xinh đẹp như bạn sẽ được cưng chiều lắm đây? Bạn “yêu” anh Trần Lập ở những điểm nào nhất?

Đâu có toàn chuẩn men đâu, có tới 5 cô gái mà. Nhưng tôi cảm nhận được rằng mọi người trong team rất yêu quý nhau. Team Trần Lập tình thương mến thương lắm. Cả đội tôi đều yêu anh Lập ở cái "hiền lành" và luôn biết cách chia sẻ.

Tôi thật sự bị shock

Nghe nói vòng Battle căng thẳng đến mức bạn phải tiêm thuốc? Bạn có lường trước được áp lực của cuộc thi này?

Ai đồn nhanh vậy? Sau đêm giấu mặt phát sóng thú thật tôi bị shock. Shock vì hạnh phúc cũng như sự quan tâm của mọi người dành cho mình quá lớn. Không ngờ chỉ một bài hát mà mọi người lại ưu ái mình vậy.

Từ đó tôi bị áp lực cho vòng giấu mặt, sợ không làm tốt như mọi người mong đợi. Tôi lao vào tập luyện đến tắt cả tiếng và phải đi bơm thuốc, ngày thi vòng giấu mặt tôi chỉ nói được vài câu để dành sức lúc hát, chỉ sợ khi hát bị tắt tiếng thôi.

Sau khi được chị Hà Hồ ưu ái gọi là Taylor Swift của Việt Nam, ngay lập tức cư dân mạng đã có ý kiến trái chiều. Có người cho rằng bạn “còn lâu mới đủ để so sánh với tượng đài như Taylor Swift”, cá nhân bạn thấy thế nào?

Vâng tôi cũng trả lời với tất cả những ý kiến đó là họ đúng. Vì tôi không thể so sánh với tượng đài như Taylor Swift được. Sự so sánh tôi chỉ xem như khích lệ để tôi phải cố gắng nhiều hơn, Taylor Swift xem chừng là cái áo quá khổ với tôi.  

Tại sao bạn lại chọn “Safe and sound” để trình diễn? Liệu đó có phải là dòng nhạc mà bạn yêu thích? Ngoài country, bạn còn có thể chơi được những dòng nhạc nào? Bạn có chơi được nhạc cụ nào không?

Sau những ngày thử giọng thì chị định hướng tôi hát ca khúc này, nhưng điều đó không có nghĩa tôi chỉ hát được country. Biết đâu vào đội anh Lập tôi sẽ hát rock thì sao. Tôi chỉ chơi được sơ sơ piano thôi chứ chưa chơi được một cách bài bản.

Bảo Anh: Tôi phải bơm thuốc vì... shock - 3

Bảo Anh hiện là thí sinh được yêu thích thứ hai tại The Voice sau hoàng tử Bùi Anh Tuấn

Những ca sỹ cá tính, "quai quái", nổi loạn thường biến hóa trên sân khấu, liệu phong cách trong sáng, thánh thiện của bạn có làm hạn chế khả năng “biến hóa” đó không? Vì nhiều người cho rằng những ca sỹ hiền hiền như bạn rất dễ một màu và có thể nhầm lẫn với bất cứ ai.

Trong tương lai như thế nào tôi chưa thể bật mí được. Chỉ có thể nói tôi cũng là một cô gái có cá tính mạnh.

Chương trình đang bị chỉ trích khi quá nhiều thí sinh chọn ca khúc nhạc ngoại, bạn nghĩ sao về điều này? Liệu Bảo Anh có hát tiếng Việt tốt như tiếng Anh không?

Các trang nghe nhạc trên mạng đã nhanh chóng gộp mấy bài hát tiếng Việt mà tôi thích tôi thu chơi lúc trước thành một album có tên Safe and Sound, tín hiệu ban đầu là các bạn khen tôi hát tiếng Việt tốt hơn tiếng Anh và bên đó thông báo sau một ngày đã có hơn 100 nghìn lượt nghe, điều này lại làm tôi áp lực nữa rồi.

Mượn lời Đàm Vĩnh Hưng, tôi muốn hỏi “bạn đã ở đâu suốt 20 năm qua”? Tại sao đến The Voice bạn mới xuất hiện?

Tôi từng tham gia cuộc thi tiếng ca học đường 3 năm trước và giành giải tư nhưng sau đó vì một vài lý do khác nhau nên tôi không tiếp tục theo nghề, tôi làm marketing một spa và phụ việc kinh doanh với gia đình, nhưng cuộc thi The Voice tôi từng xem nhiều lần trên thế giới, thích quá và liều mình đi thi.

“Tôi không hiểu thế nào là hư hỏng?”

Phiên bản The Voice rất chú trọng đến yếu tố giọng hát, sẽ có rất nhiều giọng ca được đào tạo qua trường lớp tham gia? Điều gì khiến bạn vẫn tự tin ra “biển lớn”?

Vòng giấu mặt tôi thi đấu với tâm lý thoải mái lắm, xem sức mình đến đâu, bây giờ mọi người kì vọng nhiều quá thì phải cố gắng gấp mấy lần lúc trước. The Voice không chỉ chú trọng giọng hát hay mà thí sinh còn phải có gì lạ và hình ảnh ca sỹ phải được công chúng đón nhận. Vì sau vòng đối mặt thì khán giả sẽ can thiệp vào phần vote cho thí sinh.

Bảo Anh: Tôi phải bơm thuốc vì... shock - 4

Bảo Anh cho biết ngoài đời cô vẫn là một cô gái hiện đại và cá tính như lứa tuổi 20 của mình

Trong số tất cả các gương mặt vượt qua vòng Giấu mặt, theo bạn đâu là những đối thủ nặng ký nhất?

Ai vào được đến vòng đối đầu tôi cũng thấy nọ hoàn toàn xứng đáng và có thể cho tôi học hỏi.

Cánh cửa showbiz đã hé mở phần nào, nếu tiến sâu được vào các vòng trong, liệu bạn có bước vào con đường nghệ thuật thật thụ?

Thú thật tôi cũng đang phân vân, vì vẫn còn công việc kinh doanh nhưng nếu khán giả tiếp tục ủng hộ tôi thì tôi sẽ cố gắng để gặp mọi người càng sâu càng tốt.

“Chưa chắc đã thánh thiện” là điều mà nhiều người nghĩ về bạn khi những hình ảnh được cho là sánh điệu, ăn chơi được tung lên mạng, bạn có thấy khó chịu khi đời tư mình bị soi mói? Bạn có phải một hot girl hư hỏng?

Chỉ là một vài bức hình lấy từ trang cá nhân facebook của tôi mà quy chụp như vậy khiến tôi hơi khó chịu một chút, mẹ tôi đọc bài báo đó xong còn cười và  nói con mình nổi tiếng quá rồi nhưng mà sao mẹ xem không thấy hình nào là không thánh thiện. Tôi chưa từng nhận và nghe ai gọi mình là hot girl vì tôi không tham gia sự kiện này sự kiện kia. Tôi cũng không hiểu hư hỏng được hiểu theo nghĩa nào trong khi tôi không tìm ra một tấm hình nào gọi là hư hỏng.

Ở ngoài đời, bạn cũng là một thiên thần như trên sân khấu hay là một cô gái hiện đại, cá tính?

Tôi chọn vế sau.

Âm nhạc có phải là niềm đam mê của bạn? Ngoài âm nhạc, bạn còn có sở thích đặc biệt nào khác không?

Có, tôi đam mê âm nhạc ngay từ nhỏ nhưng bố mẹ không thích cho theo vì muốn phụ gia đình kinh doanh.

Bảo Anh: Tôi phải bơm thuốc vì... shock - 5

Bảo Anh cho rằng cô chẳng thấy gì gọi là hư hỏng trong những hình ảnh này

Một điều mà chắc tất cả các chàng trai đều mong muốn được biết là liệu Bảo Anh xinh đẹp của chúng ta đã có người yêu chưa? Mẫu người yêu lý tưởng của bạn là như thế nào?

Hiện giờ thì chưa ạ, tôi mới chỉ 20 tuổi thôi mà. Mẫu người yêu lý tưởng là … chả có mẫu hình nào cả. Tự nhiên gặp một anh chàng hài hước, có thể đem lại lòng tin cho mình là cũng đủ khiến tôi rung rinh rồi.

Chắc là câu hỏi cuối nhé, điều gì là quan trọng nhất với bạn trong cuộc sống này?

Đó là tình cảm, tôi quan trọng tình cảm hơn mọi thứ trong cuộc sống này, tôi thích câu thơ “Người với người sống để yêu nhau”.

Xin cảm ơn Bảo Anh về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Thảo ([Tên nguồn])
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN