Vòng 4 League Cup: Ác mộng cho thành London

Sự kiện: Premier League 2023-24

Arsenal và Chelsea đã trải qua một đêm kinh hoàng tại vòng 4 League Cup. Giờ đây, những người hâm mộ có quyền lo lắng về tương lai hai đại diện ưu tú nhất của thành London, về viễn cảnh một mùa giải thất bại đang hiển hiện.

Đêm League Cup “ác mộng”: Hơn cả một thất bại

Có lẽ những người mơ mộng nhất nước Anh cũng chẳng thể ngờ, vòng 4 League Cup lại là nơi chứng kiến đêm ác mộng của hai đại diện ưu tú nhất thành London, Arsenal và Chelsea. Trong khi "Pháo thủ" bị CLB hạng hai Sheffield Wednesday vùi dập 3-0, thì đội chủ sân Stamford Bridge cũng dừng bước sau loạt luân lưu trước Stoke City và nói lời chia tay với danh hiệu đầu tiên ở mùa giải 2015/16.

Có rất nhiều điều đáng nói về hai thất bại gây sốc này. Arsenal, Chelsea không chủ ý “buông” League Cup, càng chẳng tìm đâu ra động lực để từ bỏ đấu trường vốn trở thành cứu cánh cho bất cứ đội bóng đang khát khao danh hiệu, đặc biệt là Chelsea.

Vòng 4 League Cup: Ác mộng cho thành London - 1

Jose Mourinho và Arsene Wenger cúi đầu nhìn đội bóng của mình rời khỏi League Cup trong tủi nhục

Vấn đề ở chỗ, họ đã bị một vài yếu tố, cả chủ quan và khách quan chi phối đến màn trình diễn đêm qua.

Đầu tiên là sự chủ quan. Hàng phòng ngự Arsenal, sau quãng thời gian được ca ngợi, bỗng nhiên quay về với bộ mặt thất thường quen thuộc. Vẫn là Petr Cech, Per Mertesacker trước khung gỗ, ấy vậy mà có tới 2 trong số 3 bàn thua mà Arsenal phải nhận đến từ những tình huống bóng chết. Wenger còn sai lầm khi bố trí quá nhiều gương mặt non kinh nghiệm xen kẽ cùng các đàn anh, gây ra sự xáo trộn nhất định trong lối chơi, để rồi họ vừa lóng ngóng trong phòng ngự, vừa không đóng góp gì nhiều cho mặt trận tấn công.

Thứ hai, sự thiếu ổn định. HLV Jose Mourinho để Chelsea thi đấu bằng đội hình gần như mạnh nhất vào đêm qua. Chỉ có điều, chuỗi thành tích bết bát cùng những lùm xùm nơi hậu trường đã khiến “The Blues”không còn là chính họ. Hình ảnh "tội đồ" Eden Hazard sút hỏng quả luân lưu quyết định chính là đỉnh điểm cho nỗi thất vọng đang tràn ngập khắp Stamford Bridge.

Vấn nạn chấn thương cũng là điều đáng để nói đến. Dù có là "thánh", Wenger lẫn Mourinho đều chẳng thể ngờ tới viễn cảnh những Walcott, Chamberlain, Costa lại phải rời sân sớm và... lãng xẹt đến vậy.

Jose Mourinho tâm sự, Chelsea không hề để tâm tới League Cup nhưng ông, cũng như người nghiệp Wenger đều hiểu rằng thất bại này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực khác trong tương lai gần.

Mùa giải 2015/16: Hy vọng nào cho thành London

Mới cách đây vài ngày, Arsene Wenger còn hùng hồn tuyên bố Arsenal đủ sức vô địch Premier League và tiến xa ở các đấu trường cúp. Điều đó cho thấy tham vọng cực lớn của "Giáo sư" vào mùa giải năm nay. Nhưng rồi, Arsenal đã bị đá bay khỏi mục tiêu dễ nhất ngay sau lời phát ngôn ấy, và lặp lại hình ảnh chính họ mọi năm. 

Vòng 4 League Cup: Ác mộng cho thành London - 2

Viễn cảnh về một mùa giải thất bại của các CLB thành London đang dần trở thành hiện thực

Càng gần tới giai đoạn giữa mùa, Arsenal lại càng xa rời một vinh quang, điều đó đã thành quy luật trong nhiều năm gần đây. Thời gian tới, Arsenal sẽ bước vào chuỗi ngày “tra tấn thể lực” với một chuyến đi giông bão tới nước Đức làm khách trên sân của Bayern Munich, trước trở về Premier League tiếp đón đại kình địch Tottenham. Liệu ai dám đặt cược vào "Pháo thủ"?

Về phía Chelsea, thật khó để đòi hỏi một sự khởi sắc từ "The Blues". Thất bại đêm qua chẳng khác nào giọt nước tràn ly, khiến những mâu thuẫn vốn âm ỉ bấy lâu, giữa Jose Mourinho với giới lãnh đạo, với các cầu thủ và dư luận chỉ chực chờ bùng phát. Thậm chí, mỗi lần ra sân chẳng khác nào cực hình dành cho họ, chứ đừng nói về mục tiêu giành một chiếc cúp an ủi.

Từ trước đến nay, Chelsea và Arsenal luôn được mặc định là hai đại diện mạnh nhất thành London. Nhưng khi những “kẻ mạnh nhất “ấy đều đang chơi vơi trong những nỗi lo vô tận, NHM thủ đô biết lấy ai để bấu víu hy vọng về một mùa giải 2015/16 thành công? Tottenham, hay… West Ham? Có lẽ là không…

Video Arsenal thua sốc Sheffield Wednesday tại vòng 4 League Cup:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN