Trước tứ kết cúp FA: Khi MU buồn
Sau thất bại trước Real, thầy trò Ferguson tiếp tục gặp thử thách mang tên Chelsea.
Tứ kết cúp FA diễn ra cuối tuần này sẽ chứng kiến cuộc đụng độ nảy lửa giữa MU và Chelsea tại Old Trafford. Lúc này, cả hai đều đang gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Trong khi Quỷ đỏ đã vỡ tan giấc mộng ăn ba sau trận thua Real thì Chelsea cũng gây sốc với thất bại trên sân Steaua Bucharest trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League.
Thầy trò Ferguson hẳn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn, nhất là khi thất bại có phần oan ức. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ferguson quá đủ kinh nghiệm để hiểu rằng nỗi thất vọng không được phép kéo dài. Giờ là lúc đứng dậy để đưa ra câu trả lời mạnh mẽ nhất. Chelsea dĩ nhiên là một tên tuổi lớn và nếu thắng, MU không chỉ loại được một đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên đường vào chung kết mà còn xua tan phần nào bầu không khí u ám đang bao trùm Old Trafford.
Rooney sẽ đá chính?
Quyết tâm chiến thắng của MU sẽ lớn hơn bao giờ hết bởi họ có quá nhiều động lực và Ferguson cũng biết rằng chỉ cần thêm một thất bại, mọi thứ có thể sẽ sụp đổ kể cả khi đội bóng đang có lợi thế cực lớn tại Premier League. Sau Champions League, FA cup là danh hiệu quan trọng trong cú ăn ba mà MU đã mơ mộng ở mùa giải năm nay. Vì thế, một đội hình được làm mới sẽ xuất hiện vào tối Chủ Nhật này nhưng sẽ không hề kém chất lượng.
Những ngôi sao đã vắng mặt hoặc chỉ vào sân từ ghế dự bị ở cuộc đấu với Real nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát. Valencia, Kagawa, Chicharito, Evans, Smalling, Anderson, Ashley Young có cơ hội rất lớn để chứng minh giá trị. Trong khi, nhân vật đáng nói nhất thời điểm hiện tại là Rooney cũng có thể được lựa chọn. Người ta đang nghi ngờ tương lai của “gã Shrek” sau khi bị đẩy lên ghế dự bị hôm thứ Ba. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu Ferguson cho anh đá chính trước Chelsea. “Ông già gân” luôn rất giỏi trong việc gây bất ngờ khi lựa chọn đội hình, và cũng là một bậc thầy trong việc vực dậy tâm lý cho các học trò.
MU đang buồn, Chelsea cũng chẳng vui. Đội bóng của Benitez ngập trong hàng đống rắc rối suốt nửa năm qua mà không thể thoát ra. Phong độ trận hay trận dở, bật bãi ở những đấu trường quan trọng nhất, mâu thuẫn nội bộ ngày càng leo thang, lối chơi thiếu bản sắc rõ ràng và nguy hiểm nhất là người ta không nhìn thấy định hướng của Chelsea mùa này. Họ đã mất vị trí thứ 3 Premier League, vừa thua tại Europa League và giờ chuẩn bị bước vào một trận đấu rất khó tại FA Cup. Chẳng ai biết Chelsea đặt tâm huyết vào mặt trận nào khi Benitez cứ liên tục thay đổi đội hình.
Chelsea vừa thua sốc trước Steaua
Từ vài tháng trước, nguồn tin nội bộ của Chelsea cho hay Chủ tịch Abramovich muốn Benitez đạt được mục tiêu tối thiểu là vị trí trong top 4 Premier League khi mùa bóng hạ màn. Có thể hiểu, đó là yêu cầu bắt buộc. Nhưng dĩ nhiên là một ứng cử viên vô địch như Chelsea cũng cần một danh hiệu nào đó để an ủi sau những thất bại bẽ bàng ở hai trận siêu cúp và chung kết cúp thế giới các CLB. Europa League là một chặng đường còn quá chông gai, trong khi FA Cup đang tiến tới những thử thách cuối cùng. Đó có thể là lý do Benitez đã cất Ramires, Mata và Demba Ba trên ghế dự bị trong trận thua Steaua đêm qua.
Old Trafford xảy ra trận đại chiến đáng chú ý thì cách đó không xa, sân Etihad sẽ là nơi Man City “dạo bước” trước chiếu dưới Barnsley. Đội hạng nhất này rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm của thầy trò Mancini và một chiến thắng là điều đã được dự đoán cho nửa xanh thành Manchester. Cũng nhiều khả năng giành vé vào bán kết là Everton khi đội quân của HLV David Moyes được tiếp Wigan trên sân nhà Goodison Park.