Torres dứt cơn hạn bàn thắng, sẵn sàng “xơi tái” Barca
Đúng vào lúc Atletico cần một màn ngược dòng trước Barcelona thì Fernando Torres lại tìm thấy cảm giác ghi bàn của mình.
Đã 4 tháng rưỡi trôi qua ở La Liga và Cúp nhà Vua cho tới khi Fernando Torres ghi bàn cho Atletico Madrid. Nhưng một khi anh ghi bàn thì đó là một cú đúp.
Fernando Torres
2 bàn thắng của Torres giúp Atletico đánh bại Leganes trong trận đấu mới nhất ở La Liga. Không chỉ ghi bàn, anh còn câu được quả penalty mà rốt cuộc Antoine Griezmann đã sút hỏng. Đó không chỉ là tình huống duy nhất đồng đội bỏ qua cơ hội do anh tạo ra, một đường chuyền cho Angel Correa cũng không được tận dụng thành bàn.
Torres đã có 114 bàn cho Atletico, và Leganes cũng chính là đội bóng đầu tiên anh đối đầu trong màu áo Atletico khi ra mắt vào tháng 5/2001. Nhưng trở lại với hiện tại, Torres của bây giờ đã được tin cậy trở lại khi HLV Diego Simeone quyết định chọn anh làm người đá cặp bên cạnh Griezmann sau khi thử nghiệm với Kevin Gameiro thất bại.
Lấy lại cảm giác ghi bàn vào lúc này, Torres đã có thể khiến Simeone tin tưởng tung anh vào đội hình xuất phát khi Atletico đối đầu Barcelona trong trận lượt về bán kết Cúp nhà Vua (3h, 8/2). Không chỉ vì Torres và Griezmann hứa hẹn cho ra một kết quả tích cực hơn so với cặp Gameiro – Griezmann, mà còn vì cái duyên ghi bàn của anh vào lưới Barcelona.
Trong sự nghiệp thi đấu, Barca là CLB Torres chọc thủng lưới nhiều nhất với 11 bàn. Phần lớn số bàn thắng ấy đến khi anh còn đang khoác áo Atletico ngày còn trẻ và chưa đến với Liverpool, nhưng từ khi trở lại Vicente Calderon anh cũng đã ghi được 2 bàn trong 2 trận đấu mà Atletico đều thua sát nút.
Khi không ghi bàn Torres vẫn có thể tạo ra dấu ấn trước Barca. Ở lượt đi La Liga mùa này anh và các đồng đội đã cầm chân đối phương ngay tại Nou Camp, và bàn gỡ 1-1 của Angel Correa được chính Torres chuyền bóng dàn xếp.
Rất khó để lật ngược tình thế trước một Barcelona hùng mạnh và đã có lợi thế bàn thắng sân khách, nhưng Atletico có thể tin vào cái duyên của Torres. Barca đã luôn là “nạn nhân” ưa thích của “El Nino”.