Tiêu điểm Cúp C1: Ngất ngây "bão" bàn thắng
Lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C1/Champions League đã làm say lòng NHM với những kỉ lục mới và lượng bàn thắng vô tiền khoáng hậu từ trước đến nay.
Người Anh, người TBN đan xen vui buồn
Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2014/15 đã thực sự đi vào lịch sử với sự bùng nổ về số lượng bàn thắng. 40 bàn được thực hiện vào đêm 21/10 cộng với 19 bàn trong đêm 22/10 giúp cho NHM túc cầu được thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của bóng đá tấn công. Góp sức không nhỏ trong bữa tiệc đó phải kể đến bốn đại diện đến từ Premier League và La Liga: Chelsea, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid.
Chelsea là CLB Anh thi đấu ấn tượng nhất lượt trận Champions League vừa qua.
Được chơi trên thánh địa Stamford Bridge, lại chỉ phải tiếp đón đối thủ vô danh Maribor, thầy trò Jose Mourinho đã nhẹ nhàng đánh một “trận tennis”, dù thiếu vắng cây săn bàn chủ lực Diego Costa. Hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona cũng lần lượt đút túi 3 điểm trước đối thủ yếu hơn là Liverpool (3-0) và Ajax Amsterdam (3-1).
Trái với 4 CLB trên, những gương mặt còn lại của hai giải đấu hàng đầu châu Âu lại có những kết quả không được như ý. Arsenal tặng món quà “đau tim” nhất cho HLV Arsene Wegner trong ngày sinh nhật thứ 65 bằng trận thắng nhọc Anderlecht 2-1, với những bàn thắng trong 2 phút bù giờ cuối cùng. Nhà ĐKVĐ Anh Manchester City hòa chật vật trước CSKA Moscow. Liverpool, Atletico Bilbao, thậm chí còn ra về mà không giành được điểm nào.
Video chiến thắng 5 sao của Atletico trước Malmo:
Đỉnh cao người Đức, vực sâu người Ý
Nếu phải bình chọn quốc gia có đại diện thi đấu ấn tượng nhất lượt trận thứ 3 Champions League, thì Đức xứng đáng là ứng cử viên nặng kí. Cả bốn CLB của đất nước sở hữu chiếc cúp vô địch World Cup danh giá đều giành được niềm vui trọn vẹn. Trong đó phải kể đến chiến thắng đậm 7-1 của Bayern Munich trước nhà đương kim á quân Serie A, AS Roma, cùng màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở giữa Schalke 04 và Sporting Lisbon (tỉ số chung cuộc 4-3).
Dáng vẻ thất thểu của các cầu thủ AS Roma sau khi bị Bayern Munich vùi dập 1-7 ngay trên sân nhà.
Theo chiều ngược lại, Serie A hoàn toàn gây thất vọng. Người ta ngợi khen AS Roma bởi tinh thần chiến đấu quật cường mà thầy trò ông Rudi Garcia thể hiện trước đối thủ quá mạnh Bayern Munich bao nhiêu, thì thất vọng với Juventus bấy nhiêu. Trận thua bạc nhược trước Olympiakos đã phơi bày mọi điểm yếu mà lẽ ra, đội bóng mạnh nhất nước Ý (như nhiều người ca tụng) phải cải thiện suốt bao năm kể từ khi quay trở lại Champions League.
Napoli đã rơi rụng sớm từ trướcvòng bảng. Nếu AS Roma và đặc biệt, Juventus tiếp tục thể hiện bộ mặt đáng thất vọng như thế này, viễn cảnh giải đấu từng một thời thống trị bóng đá châu Âu sạch bóng đại diện ở vòng knock-out hoàn toàn có thể xảy ra.
CLB Ukraine đi vào lịch sử Champions League
Bên cạnh Bayern, Chelsea, CLB đến từ Ukraine, Shaktar Donestk trở thành đội bóng thứ ba xuyên thủng mành lưới đối phương trên 6 bàn. Ấn tượng hơn, chiến thắng 7-0 trước BATE Borisov cũng giúp họ san bằng và thiết lập hàng loạt kỉ lục.
Luiz Adriano ăn mừng trong ngày đi vào lịch sử Champions League cùng Shaktar Donestk
Thứ nhất là kỉ lục ghi bàn 5 bàn trong một trận đấu của tiền đạo Luiz Adriano. Trước đó, chỉ có Lionel Messi mới thực hiện được kì tích này. Tuy nhiên, cựu QBV thế giới không thể lập cú “poker” chỉ trong một hiệp và vỏn vẹn 16 phút như tiền đạo người Brazil.
Ngoài ra, Shakhtar Donetsk trở thành đội bóng đầu tiên ghi được 6 bàn thắng chỉ trong hiệp 1 ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Kết quả lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League AS Roma 1 - 7 Bayern Munchen APOEL Nicosia 0 - 1 Paris SG Barcelona 3 - 1 Ajax Schalke 4 - 3 Sporting CP Chelsea 6 - 0 Maribor BATE Borisov 0 - 7 Shakhtar FC Porto 2 - 1 Athletic Bilbao CSKA Moskva 2 - 2 Man City Atletico Madrid 5 – 0 Malmo Olympiakos 1 – 0 Juventus Ludogorets 1 – 0 Basel Liverpool 0 – 3 Real Madrid Bayer Leverkusen 2 – 0 Zenit St Petersburg Monaco 0 – 0 Benfica Anderlecht 1 – 2 Arsenal Galatasaray 0 – 4 Borussia Dortmund |