Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lorient vs PSG 25/04/24 - Trực tiếp
Logo Lorient - FCL Lorient
1
Logo PSG - PSG PSG
3
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester United vs Sheffield United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Indonesia - IDN U23 Indonesia
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Sôi động Cup C1 30/9: Danh hài nặng lời với Mourinho

Danh hài Alan Davies vừa xuất hiện trên một buổi đối thoại về Arsenal và có những lời nói hết sức nặng nề, chỉ trích CLB Chelsea mà trong đó đặc biệt là 3 nhân vật, ông chủ Roman Abramovich, HLV trưởng Jose Mourinho và đội trưởng John Terry.

Danh hài chỉ trích Chelsea và Mourinho

Trong đoạn đối thoại, Davies bắt đầu với Abramovich, người mà ông cho rằng là một kẻ làm ăn bất chính. “Ngay bây giờ, hắn ta là một tỷ phú với du thuyền, trực thăng và những cơ sở làm ăn hợp pháp, nhưng hắn kỳ thực đã được trao cho cái quyền in tiền chỉ vì nước Nga không muốn các cơ sở làm ăn lọt vào tay của phương Tây”.

Tiếp đến, danh hài Davies gọi Jose Mourinho là “một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách” và “mắc bệnh tự yêu mình”. Davies gọi John Terry là “một tên tội phạm phân biệt chủng tộc”, ý chỉ scandal hồi năm 2012 khi Terry có lời qua tiếng lại với Anton Ferdinand. Chưa hết, Alan Davies còn gọi Diego Costa là “một gã du thủ du thực bị tâm thần”, và gọi cả đội bóng là “mục ruỗng từ gốc rễ cho tới đám CĐV kỳ thị màu da”, ám chỉ sự cố ở Paris đầu năm nay.

Davies kết luận: “Đây không chỉ là một đội bóng bẩn thỉu không có lịch sử, mà còn là một vệt đen của bóng đá, của London, của nhân loại”.

Danh hài Alan Davies là một diễn viên người Anh, nổi tiếng với vai diễn nhân vật chính của loạt phim truyền hình trinh thám “Jonathan Creek” kể từ năm 1997 đến nay của đài BBC. Ông cũng là một fan cuồng nhiệt của Arsenal.

Casillas chính thức “vượt mặt” Xavi: Thi đấu tốt với nhiều pha cản pha xuất sắc, thủ thành Casillas đã giúp Porto đánh bại Chelsea của ông thầy cũ Mourinho với tỉ số 2-1. Niềm vui còn nhân đôi với “Thánh Iker”, bởi với việc được ra sân trong chiến thắng trước “The Blues” anh đã đi vào lịch sử với tư cách cách Cầu thủ ra sân nhiều nhất tại đấu trường Champions League với 152 trận.

Kỉ lục trước đó thuộc về Xavi, cựu cầu thủ của Barca với 151 trận.

Sôi động Cup C1 30/9: Danh hài nặng lời với Mourinho - 1

Casillas vẫn giữ được phong độ sau khi chuyển sang chơi cho Porto

Pep Guardiola thiết lập kỉ lục: Với chiến thắng giòn giã 5-0 của Bayern trước Dinamo Zagreb, HLV Pep Guardiola đã trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt các đội bóng của mình 4 lần dẫn đối thủ 4-0 trong hiệp 1 các trận đấu ở Champions League. Người nắm kỉ lục trước đó là Sir Alex với 3 lần cùng MU.

Iniesta nghỉ 4 tuần: Danh sách chấn thương của Barca ngày một dài thêm với việc đội trưởng Iniesta phải nghỉ thi đấu tới 4 tuần. “Thánh Ini” đã buộc phải rời sân ở phút 60 trong chiến thắng 2-1 của Barca trước Leverkusen vì chấn thương gân khoeo.

Như vậy, sau Adriano Correia, Claudio Bravo, Rafinha, Thomas Vermaelen và Leo Messi, đến lượt Iniesta phải nhập viện.

Dani Alves cán mốc 350 trận cho Barca: Với việc được ra sân trong chiến thắng 2-1 của Barca trước Leverkusen, hậu vệ cánh phải người Brazil đã cán mốc 350 trận chơi cho gã khổng lồ xứ Catalunya.

Alves chuyển tới chơi cho Barca từ mùa giải 2008/09 từ Sevilla với giá 23 triệu bảng.

Chelsea đáng được hưởng 11m: Đó là nhận định của cựu trọng tài Graham Poll về tình huống tranh cãi ở trận thua 1-2 của Chelsea trên sân của Porto.

Phút 90, Diego Costa đi bóng trong vòng cấm và bóng đã chạm tay Ivan Marcano của Porto, nhưng trọng tài đã không quan sát thấy.

“Thông thường trọng tài có thể bỏ lỡ những tình huống như thế, nhưng trợ lý trọng tài thì không được phép. Cánh tay của Marcano rõ ràng đã đưa ra phía trước, đó phải là một quả phạt đền”, trọng tài Graham Poll nhận xét.

"Wenger không muốn thắng, Ospina hãy cút đi": Dù quyết định để David Opsina bắt chính là điều bất khả kháng (Petr Cech dính chấn thương vào phút chót), tuy nhiên HLV Arsene Wenger vẫn bị CĐV Arsenal chỉ trích dữ dội. Đây là hậu quả của trận thua bẽ mặt 2-3 trước Olympiakos ngay trên sân nhà.

Trên Twitter, nhiều cư dân mạng cho rằng "Wenger không có kế hoạch cho vòng knock-out Champions League năm nay", "Ông ta nghĩ gì khi không cho cầu thủ tốt nhất vào sân?", hay nặng nền hơn là "Wenger còn tại vị, Arsenal còn thê thảm nữa",...

Tất nhiên, David Ospina - tội đồ của Arsenal với một tình huống phản lưới nhà cũng chịu chung số phận. Hầu hết CĐV "Pháo thủ" đều có chung một nhận định: "Opsina - cút khỏi CLB ngay lập tức!".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2023/24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN