Real: Trông Benitez lại nhớ Ancelotti

Benitez đang "khó ở" tại Real sau những vụ lùm xùm với học trò. Hãy giả sử trường hợp xấu nhất: "Đội bóng hoàng gia" thi đấu bết bát, chủ tịch Florentino Perez tiến hành một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, liệu CĐV có buồn vì ông, như cái cách họ buồn vì Carlo Ancelotti?

Benitez khiến người Real nhớ... Ancelotti

Những ngày gần đây, dư luận TBN đang xôn xao về mối quan hệ lục đục giữa HLV Rafael Benitez và một số cầu thủ Real Madrid, trong đó có ba trụ cột Sergio Ramos, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Được biết, những ngôi sao này cảm thấy không thoải mái với cách bố trí chiến thuật, nhân sự cũng như cách dùng người của chiến lược gia 55 tuổi.

Ngay sau đó, bất chấp Benitez công khai làm lành nhưng theo nhật báo Mundo Deportivo, cầu thủ Real có vẻ đã "chán ngấy" ông thầy nghiêm khắc chỉ sau vài tháng cộng tác ngắn ngủi.

Real: Trông Benitez lại nhớ Ancelotti - 1

Tình cảnh "khó ở" của Benitez hiện tại khiến người Real nhớ Ancelotti

Thực ra, những câu chuyện "nội bộ" như vậy về Benitez luôn xảy ra… như cơm bữa, suốt từ thời ông còn dẫn dắt Liverpool, Inter Milan hay Napoli. Và những người hâm mộ Real lại càng có lí do để thắc mắc, vì sao chủ tịch Florentino Perez lại mang về một nhà cầm quân chẳng biết cách thu phục lòng người để thay thế cho người mà họ vô cùng yêu mến: Carlo Ancelotti.

Nói về Ancelotti lại nhớ, trong suốt 2 năm trời gắn bó cùng đội chủ sân Bernabeu, ông đã làm biết bao điều đáng trân trọng. Là HLV có tỉ lệ thắng cao nhất lịch sử (74%), giúp Real hoàn tất cú Decima (chức vô địch Champions League thứ 10), xác lập nhiều kỉ lục vĩ đại mà có lẽ còn lâu nữa những người kế nhiệm mới với tới.

Khác với Mourinho độc tài, Ancelotti rất được lòng báo giới, CĐV lẫn BLĐ bởi tính cách điềm đạm, hòa nhã, giúp phòng thay đồ Real bình yên. Khác với Benitez, ông tỏ ra phóng khoáng, không cứng nhắc trong mối quan hệ với các cầu thủ trên sân tập lẫn cuộc sống bên ngoài.

Trên hết, triết lí bóng đá tấn công đẹp mắt của Ancelotti thỏa mãn nhu cầu cho người Real, chứ không phải một “đội bóng Hoàng gia” nhàm chán và khô cứng hiện tại.

Cuối tháng 5 vừa qua, thời điểm Ancelotti chính thức nhận trát sa thải, nhiều đội bóng lớn ở châu Âu như Chelsea, Bayern, Man City, AC Milan liên tục công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ tới ông. Họ hiểu rằng, Real đã sai lầm khi bỏ đi một “ món tài sản” giá trị.

Ai khóc cho Benitez?

Không thể phủ nhận, một phần nguyên nhân giúp Benitez được ngồi vào chiếc ghế HLV Real vì ông là người Madrid chính gốc, từng có 20 năm gắn bó trên cương vị cầu thủ lẫn HLV đội trẻ của “Kền kền trắng”. Chủ tịch Florentino Perez kì vọng mối liên hệ thân tình ấy sẽ giúp tập thể Real cùng nhìn về một phía.

Nhưng tình cảnh "khó ở" của Benitez lại vô tình khiến Perez "vỡ mộng". 

Real: Trông Benitez lại nhớ Ancelotti - 2

Nếu Benitez phải ra đi, ai sẽ khóc vì ông?

Trong quá khứ, Real luôn được xem như môi trường khắc nghiệt bậc nhất châu Âu với bất cứ nhà cầm quân nào, dù tài ba đến mấy. Họ không ngần ngại sa thải một HLV ngay mùa giải sau khi người này mang về vinh quang nếu cảm thấy cần một sự thay đổi. Tính cả Ancelotti, hai đời chủ tịch Perez và Ramon Calderon, đã  "tống cổ" 9 người trong vỏn vẹn 12 năm gần nhất.

Xét về thành tích, Benitez không hơn so với Ancelotti. Vì vậy, chẳng ai dám đảm bảo cho chiếc ghế của ông nếu Real thi đấu bết bát.

Ngày Ancelotti ra đi, siêu sao Cristiano Ronaldo từng bày tỏ sự tiếc nuối dành cho ông. James Rodriguez thẳng thừng tuyên bố: “Tôi chỉ là cầu thủ, việc sa thải HLV không phụ thuộc vào tôi nhưng thật khó khăn làm sao khi nhìn Ancelotti ra đi”. Thậm chí, một số cầu thủ Real đã khóc trên sân tập.

Còn Benitez, liệu có ai đủ gắn bó, thân thiết để khóc vì ông, nếu không phải là... Florentino Perez?

Video Real hòa Atletico Madrid ở vòng 7 La Liga:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
La liga 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN